Chú rể sợ xanh mặt vì bị trói chặt, đu đưa trên máy xúc

Sau khi được thả xuống từ trên cao, gương mặt chú rể vẫn mang đầy vẻ sợ hãi dù đang trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Vụ việc xảy tại một đám cưới ở thành phố Lạc Dương, Trung Quốc. Theo đó, trước khi chính thức trở thành "chồng người ra", chia tay cuộc sống độc thân, chú rể này phải trải qua tục "náo hôn", bị bạn bè và phù rể trói chặt rồi đẩy lên máy xúc. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây là trò vui nhưng khi chiếc cần cẩu nâng lên cao, gần hệ thống dây điện chằng chịt đang đung đưa trong gió, thêm đó, cú "hạ cánh" dữ dội khiến chú rể đau đớn hét lên, nhiều người mới "suy nghĩ lại".
Theo Wangyi, thời điểm chiếc cần cẩu nâng lên cao nhất đạt tới 4-5 mét. Dân mạng nhận định, nếu người điều khiển máy xúc không nhìn thấy hệ thống đường dây diện cũng như không nắm rõ được khoảng cách, rất có thể chú rể sẽ gặp nguy hiểm.
Đoạn clip sự việc sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hầu hết đều cảm thấy bức xúc trước trò đùa nguy hiểm này. 
Chu re so xanh mat vi bi troi chat, du dua tren may xuc
 Chú rể đầy sợ hãi khi bị đem ra làm trò đùa. Ảnh: Guchengxiaobao
Náo hôn hay náo tân hôn là tục lệ xuất hiện từ thời nhà Hán và tồn tại ở Trung Quốc hàng nghìn năm nay. Theo tục này, những vị khách bên nhà trai sẽ khuấy động hôn lễ bằng cách trêu chọc cô dâu, chú rể và cả các phù dâu, giúp đám cưới thêm phần vui vẻ. Tuy nhiên, ngày nay, tục lệ này bị biến tướng, dần trở nên xấu xí và không còn phù hợp. 
Trước tình trạng này, hồi đầu năm 2021, một thành phố tại Trung Quốc đã có những biện pháp mạnh tay, nhấn mạnh, những hành vi trên sẽ bị cảnh sát xử phạt và có thể bị coi là một tội hình sự. "Tất cả chúng ta hãy cư xử văn minh hơn, tẩy chay những hành động thô tục trong đám cưới", chính quyền thành phố đưa ra thông cáo.
Chính sách mới đã được đông đảo người dân hoan nghênh. "Hành vi này bị cấm là hoàn toàn đúng đắn. Sẽ chẳng còn gì vui vẻ nếu đám cưới bị phá đám bằng những trò quái đản", một người bình luận.

Những "khoảng tối" hủ tục ở vùng cao. Video: VTC14

Rùng rợn hủ tục giết hại hàng trăm trẻ em để hiến tế

Các thầy lang ở Uganda giết hàng trăm trẻ em mỗi năm để phục vụ hủ tục hiến tế man rợ của giới nhà giàu và những kẻ có địa vị xã hội.

Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 18/2/2016, theo đơn tố cáo của một tổ chức nhân đạo ở Uganda, đã có 6 trường hợp trẻ bị sát hại trong nghi lễ hiến sinh cầu “may mắn” xảy ra trong đợt bầu cử này. Nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng, các thầy lang ở Uganda giết hàng trăm trẻ em mỗi năm để phục vụ hủ tục hiến tế man rợ của giới nhà giàu và những kẻ có địa vị xã hội với hy vọng thăng quan, thêm giàu… Dùng “ma thuật” thỏa mãn tham vọng.

Bà Shelin Kasozi, Tổ chức nhân đạo Kyampisi Childcare Ministries (KCM), một tổ chức bảo vệ những đứa trẻ may mắn sống sót sau các vụ hiến sinh cho biết: “Các vụ việc được ghi nhận trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016 tại các khu vực Ssembabule, Mukono, Buikwe và Mubende ở miền Trung Uganda Một số người tin rằng hiến sinh bằng máu người sẽ mang lại sự giàu sang và quyền lực”.

Tá hỏa phát hiện danh tính thật sự của chó cưng 3 tháng tuổi

Các thành viên trong gia đình cảm thấy kỳ lạ trước việc chú chó Husky họ mua về rất thích rượt đuổi gà vịt của hàng xóm.

Maribel Sotelo, một phụ nữ đến từ thành phố Comas, Peru, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho Cơ quan bảo vệ rừng và động vật hoang dã để yêu cầu hỗ trợ khi chú chó cưng của chị, Run Run, bị những người hàng xóm phàn nàn về việc nó ăn trộm gia cầm.
Bản thân chị Sotelo cũng từng tận mắt thấy chú chó giống Husky 3 tháng tuổi của mình rượt đuổi những con vật xung quanh nên chị buộc phải bồi thường cho hàng xóm.