Chú rể nát cả mông ngay trong ngày cưới vì điều quá trớn này...

(Kiến Thức) - Nháo tân hôn, bị bạn bè dính chặt một hộp pháo vào mông rồi đốt, chú rể bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện ngay trong ngày cưới. 

Trang Shanghaiist đưa tin, mới đây, tại Quảng Châu, Trung Quốc diễn ra một đám cưới vô cùng náo nhiệt, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, nguyên nhân gây xôn xao không phải là do đám cưới quá khủng, cô dâu quá nhiều của hồi môn giá trị hay chú rể quá nhiều tiền mà là do màn nháo động phòng, nháo tân hôn quá trớn. 
Chu re nat ca mong ngay trong ngay cuoi vi dieu qua tron nay...
 
Theo tìm hiểu, nháo tân hôn hay nháo động phòng là một nghi lễ phổ biến trong các đám cưới ở Trung Quốc. Mục đích là để mang đến sự may mắn cho cô dâu chú rể đồng thời khuấy động không khí, giúp cô dâu chú rể có một ngày vui đáng nhớ. 
Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng nhiều biến tướng lố bịch của những trò nháo động phòng, nháo tân hôn, khiến chú rể, cô dâu vô cùng khổ sở. 
Chu re nat ca mong ngay trong ngay cuoi vi dieu qua tron nay...-Hinh-2
 
Tại đám cưới ở Quảng Châu này, chú rể đã bị bạn bè của mình dính chặt một hộp pháo vào mông và châm lửa đốt. Ngay sau khi tiếng pháo đầu tiên nổ, chú rể đã bị thương và kêu la rất đau đớn. 
Chu re nat ca mong ngay trong ngay cuoi vi dieu qua tron nay...-Hinh-3
 
Tuy nhiên, vì cả người đã bị trói chặt và cột đèn đường, chú rể không làm cách nào để có thể tự cứu mình. Chỉ đến khi bạn bè nhận ra tính chất nghiêm trọng của trò đùa, chú rể mới được giải cứu bằng bình xịt cứu hỏa. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, hạ thân của anh đã bị thương nghiêm trọng, máu bắn tung tóe. 
Chu re nat ca mong ngay trong ngay cuoi vi dieu qua tron nay...-Hinh-4
 
Ngay lập tức, chú rể được đưa vào bệnh viện để cấp cứu cầm máu. May mắn thay, xương cốt và "của quý" của anh không bị ảnh hưởng. Sau khi được cầm máu, chú rể dùng hết sức lực, cố  gắng chống đỡ để hoàn thành lễ cưới với cô dâu, sau đó chú rể chính thức nằm viện. 
Tuần trăng mật của đôi trẻ chắc chắn sẽ bị hoãn dài dài. 
Được biết, cách đây không lâu, tại một vùng nông thôn Trung Quốc, chú rể đã chết ngay trong ngày cưới của mình do bị đập đầu xuống đất cực mạnh bởi màn nháo tân hôn quá đà của 7 người bạn thân. 

Ăn hết bát soup có vật lạ, lên mạng hỏi và cái kết đắng

(Kiến Thức) - Phát hiện ra vật thể lạ sau khi ăn hết bát soup thịt, cô gái trẻ chụp ảnh lại, lên mạng hỏi mọi người, không ngờ nhận được câu trả lời phũ phàng.

Như chúng ta đều biết, trong rau củ quả có đôi khi sẽ tồn tại một số loại trứng côn trùng hoặc ấu trùng, rất khó phát hiện. Khi nấu ăn, nếu không cẩn thận món ăn rất dễ bị thêm vào một số "nguyên liệu đặc biệt" chẳng ai mong muốn.
Mới đây, một cô gái trẻ sau khi ăn hết soup thịt có vật lạ lùng, không có trong nguyên liệu của bát soup.

Nữ tử tù xinh đẹp và chuyện tình yêu bi thảm

(Kiến Thức) - 20 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái, nữ tử tù xinh đẹp có tên Đào Tĩnh lại lựa chọn cái chết, nguyên nhân cũng bởi vì yêu sai người.

Theo thông tin đăng tải, vào tháng 9/1991, cô gái trẻ Đào Tĩnh, người Trung Quốc, quen biết với một thợ đấm bóp họ Lưu. Biết Đào Tĩnh cần tiền, gã đàn ông họ Lưu nói ngon nói ngọt, dụ dỗ cô gái trẻ vận chuyển các chất cấm. Nói rằng chỉ cần làm công việc này, bao nhiêu tiền cũng có. Tin người, Đào Tĩnh chính thức bước trên con đường buôn lậu các chất bị cấm. Tuy nhiên, Đào Tĩnh không hề biết rằng, gã họ Lưu đang bị truy nã. Tham gia vào đường dây, cô gái trẻ lại quen được một người đàn ông khác họ Dương. Trò chuyện một thời gian, hai người xác định yêu đương và về ở cùng một chỗ.
Nu tu tu xinh dep nhat va chuyen tinh yeu bi tham phia sau
 
Về sau, khi họ Dương muốn tìm người hỗ trợ vận chuyển thuốc phiện, gã đã dụ dỗ Đào Tĩnh vào đường dây của mình, trực tiếp là người đứng ra giao dịch.

Nhà gái hủy hôn vì chú rể... không biết đếm

Cô dâu Khushboo Saxena, sống tại làng Gulariapur (Ấn Độ) đã quyết định hủy hôn với chú rể ngay giữa tiệc cưới vì chồng không thể đếm được hơn 9.

Qua một dịch vụ mai mối từ xa, cặp đôi đã "nên duyên vợ chồng" dù chưa một lần gặp gỡ. Theo thông tin nhà gái được cung cấp, chú rể sinh ra tại Auraiyya (Ấn Độ) sở hữu hơn 60 mảnh đất này đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tuy nhiên, trong lễ cưới truyền thống, anh này đã không thể đọc trôi chảy một số câu thần chú trong sách.