Chồng nghiện chạy bộ, vợ kiện ra tòa đòi ly hôn

Anh Bành nghiện chạy bộ và không quan tâm đến gia đình, vợ anh là cô Triệu đã đâm đơn ly hôn hai lần.

Cô Triệu, ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, mới đây tố cáo chồng cũ nhốt con gái 5 tuổi trong ô tô suốt nhiều giờ để tham gia một cuộc thi đấu thể thao, bộ môn chạy marathon. Cô Triệu cũng tiết lộ, sở dĩ cô và chồng ly hôn cũng vì chồng cũ nghiện chạy bộ.
Theo cô Triệu, con cô nói rằng: "Bố đi tham gia đại hội thể thao, nhốt con trong xe một mình. Trong thời gian đó, bố cũng cho con ăn sáng và đưa con con điện thoại di động, để con chơi game và xem phim hoạt hình trong ô tô".
Chong nghien chay bo, vo kien ra toa doi ly hon
 Ảnh minh họa.
Sau khi biết về việc này, cô Triệu vô cùng bức xúc. Lúc trước, khi cô Triệu và chồng cũ là anh Bành ly hôn, quyền nuôi con gái được trao cho chồng cũ. Vào ngày anh Bành tham gia đại hội thể thao, lẽ ra con gái phải đi học mẫu giáo như bình thường nhưng đến gần trưa hôm đó bé mới được đưa đến trường mẫu giáo.
Anh Bành khi biết vợ kiện cáo mình đã thẳng thắn nói: "Tôi vẫn luôn chăm lo con gái và chỉ chạy có 1,5km. Con bé ngủ trong xe nên tôi để con ngủ một mình, nếu cô Triệu không hài lòng, hãy kiện đi và nhận nuôi lại con gái".
Câu nói này của chồng cũ khiến cô Triệu không thể chấp nhận được. Cô tin rằng ngay cả khi chồng cũ vắng mặt trong thời gian ngắn, con gái cũng không nên bị bỏ lại một mình trong xe hơi, quá nguy hiểm.
"Hiện tại anh ta lảng tránh vấn đề, tôi đã nhờ cảnh sát can thiệp. Theo cách anh ấy đối xử với tôi trước đây, phản ứng hiện tại của anh ta cũng không khiến tôi ngạc nhiên, chúng tôi đã nhiều năm không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn nên mới ly hôn", cô Triệu nói.
Theo cô Triệu, cuộc hôn nhân này bắt đầu vì chạy bộ và kết thúc cũng vì chạy bộ. Anh Bành nghiện chạy bộ và không quan tâm đến gia đình, cô Triệu đã đâm đơn ly hôn hai lần, lần đầu tiên hai người giảng hòa, anh Bành hứa sẽ tập trung chăm lo cho gia đình hơn nhưng sau đó không giữ lời. Cảm thấy rất tổn thương, bị lừa dối và xúc phạm, cô Triệu quyết định đâm đơn ly hôn lần hai và được tòa án chấp thuận.
Về phía anh Bành, khi mâu thuẫn với vợ, anh vẫn khẳng định rằng chạy bộ chính là mạng sống của anh, không ai có thể ngăn cản anh chạy bộ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch”

Nguồn video: THĐT

Lén lút vào thang máy, cô gái phóng uế rồi bỏ đi gây sốc

Sau khi phóng uế xong, cô gái để lại đống bừa bộn trên sàn thang máy, không chịu thu dọn bất cứ thứ gì, vội vàng rời khỏi hiện trường.

Sự việc hy hữu xảy ra ở phố đi bộ Tru Mã Điếm, Hà Nam, Trung Quốc. Một cô gái trẻ có dáng dấp thon thả, mái tóc dài, ăn mặc thời trang bị nghi đau bụng không kiềm chế được. Sau khi bước vào thang máy trong phố đi bộ, nhìn ngó xung quanh không có bất cứ ai, cô gái ngồi xuống, thản nhiên phóng uế ngay trong thang máy.

Tắm sai cách, nữ y tá khiến bé sơ sinh bỏng nặng da đầu

Nữ y tá phụ trách tắm rửa đã để bé sơ sinh lên một tấm thảm tắm có tẩm thuốc nóng trong 10 phút, khiến phần sau đầu của bé đỏ lên, sưng tấy, phồng rộp và thậm chí chảy ra chất dịch màu vàng.

Sự việc xảy ra ở một bệnh viện phụ sản tại Hà Nam, Trung Quốc. Cha mẹ của bé sơ sinh gặp nạn cho biết, con trai họ mới 4 ngày tuổi đã phải trải qua đau đớn khôn cùng khi nữ y tá phụ trách tắm cho bé đã vô ý khiến bé bỏng nặng da dầu.

Kiên trì chạy bộ 2 năm, ai ngờ tự hại mình vì điều này

Kiên trì chạy bộ mỗi tối trong suốt 2 năm, chàng trai không ngờ tình trạng bệnh gan của anh diễn tiến xấu. Nguyên nhân là do thói quen uống nước có ga sau mỗi lần chạy.

Anh Trần Khang, 32 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc, hiện là lãnh đạo cấp trung của một công ty tư nhân. Sau khi tốt nghiệp cao học, anh Trần Khang thuận lợi vào một công ty tư nhân làm việc, lương rất hậu hĩnh, bằng nỗ lực của bản thân, chỉ trong vài năm anh đã được thăng chức lên vị trí trưởng phòng.