Chồng làm điều kinh hãi vì mệt mỏi chăm vợ 40 năm

Quá mệt mỏi vì phải chăm vợ suốt 40 năm, người đàn ông dùng xe lăn đẩy vợ xuống biển, để mặc vợ chết đuối.

Theo thông tin đăng tải, bi kịch xảy ra ở cảng cá Oiso, thị trấn Oiso, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Anh Yomiuri Shimbun, một ngư dân ở cảng cá Oiso cho biết, anh đã rất sốc khi nhìn thấy thi thể một phụ nữ trôi trên biển vài ngày trước.
Ngay sau khi phát hiện ra thi thể người phụ nữ, Yomiuri Shimbun vội vã báo cáo cảnh sát. Sau đó vụ việc cũng được làm rõ, sự thật khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, choáng váng.
Điều tra của cảnh sát cho thấy, người phụ nữ bị đẩy xuống nước rồi chết đuối, kẻ đẩy nạn nhân xuống nước chính là chồng của bà.
Chồng của người quá cố - ông Fujiwara Hiroshi, 81 tuổi, khi bị bắt thừa nhận rằng ông đã tự tay dùng xe lăn đẩy vợ xuống biển sâu vì quá mệt mỏi. Thậm chí, ngay khi cảnh sát đến nhà, Fujiwara Hiroshi không một câu phủ nhận, lập tức nhận tội.
Chong lam dieu kinh hai vi met moi cham vo 40 nam
  Ảnh minh hoạ.
Theo Fujiwara Hiroshi, ông đã đẩy vợ mình đến cảng cá Oiso để đi dạo vào tối 2/11. Sau đó, trong một thoáng, ông bị hối thúc bởi suy nghĩ kết thúc và giải thoát cho tất cả.
Fujiwara Hiroshi cho biết, ông quá mệt mỏi vì phải chăm sóc vợ suốt 40 năm qua. Sự mệt mỏi đó đã bào mòn ông và khiến ông kiệt sức, muốn chấm dứt tất cả, chính vì vậy ông đẩy người vợ 79 tuổi của mình xuống biển, mặc cho bà chết đuối, rồi bỏ về nhà.
Fujiwara Hiroshi cũng cho biết, hai vợ chồng ông có 2 con trai, nhưng cả hai đều bận công việc, không chịu chăm sóc cha mẹ. Ông và vợ đều là người già neo đơn, vợ ông bệnh tật, ông phải chăm sóc từng ly từng tý.
Con trai cả của ông Fujiwara Hiroshi, ngoài 50 tuổi, đã rất đau đớn và hối hận khi nhận được tin dữ rằng mẹ mình chết đuối và cha thừa nhận tội giết vợ trong cùng một ngày.

Nét mộc mạc về Hồ Gươm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 1991

Cảm nhận nét mộc mạc và thành bình của hai địa danh nổi tiếng bậc nhất Hà Nội nằm 1991 qua loạt ảnh do một du khách nước ngoài ghi lại.

Net moc mac ve Ho Guom va Van Mieu - Quoc Tu Giam nam 1991
Ba cụ bà đi dạo bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 1991. Ảnh: Gunter Hartnagel/Flickr.
Net moc mac ve Ho Guom va Van Mieu - Quoc Tu Giam nam 1991-Hinh-2
Toàn cảnh đền Ngọc Sơn nhìn từ bờ hồ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Bổ sung quy định xử lý hình thức livestream vào Nghị định 72

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đặt câu hỏi tranh luận với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về việc chậm xử lý livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, có phải do thiếu hành lang pháp lý.

Đặt câu hỏi trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng, cơ quan chức năng lúng túng, chậm xử lý những vi phạm như trường hợp của bà Phương Hằng thường xuyên đưa tin, không kiểm chứng, có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.
Bo truong Nguyen Manh Hung: Bo sung quy dinh xu ly hinh thuc livestream vao Nghi dinh 72
 Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: QH.

Bị ngưng tim, trên đường đưa về lo hậu sự bất ngờ sống lại

Một người đàn ông quê ở Quảng Nam đã ngừng tim, tím tái toàn thân được gia đình đưa từ TPHCM về quê lo hậu sự nhưng được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cứu sống ngoạn mục.