Chồng đánh vợ tới biến dạng, bạo hành con cái gây sửng sốt

Không chỉ người vợ bị chồng đánh đập tới biến dạng mà trên người 2 đứa con của chị cũng chi chít những vết sẹo, thậm chí cậu con trai còn bị đánh tới gãy xương sườn.

Dạo thời gian gần đây, những vụ bạo hành gia đình liên tục xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo truyền thông Đài Nam đưa tin ngày 22/1, một người đàn ông họ Tạ sống tại Phố Lí, Nam Đầu vừa mới bị bắt vì tội bạo hành gia đình nghiêm trọng.
Theo đó, Tạ chung sống cùng vợ và hai đứa con riêng của vợ với người chồng trước (cô con gái 2 tuổi và cậu con trai 6 tuổi). Tuy đã kết hôn nhưng Tạ vẫn thường xuyên ra ngoài “trêu hoa ghẹo nguyệt”, cặp kè với nhiều người phụ nữ khác. Tối về đến nhà, Tạ lại lôi vợ con ra đánh đập một cách tàn nhẫn.
Chong danh vo toi bien dang, bao hanh con cai gay sung sot
Tạ và thương tích trên người vợ của anh ta. 
Ban đầu, do không muốn “vạch áo cho người xem lưng” nên vợ Tạ vẫn cắn răng chịu đựng, hết lòng khuyên nhủ Tạ. Tuy nhiên, Tạ vẫn chứng nào tật nấy, đưa vợ con ra đánh đập như “trò tiêu khiển”.
Vợ của Tạ cho biết, người chung chăn chung gối với chị mỗi đêm đã đánh chị tới biến dạng mặt mũi, thậm chí có lúc hắn ta còn lấy dao cắt hình xăm trên người chị. Có một lần, Tạ còn lấy máy mài từ công trường xây dựng về nhà, làm biến dạng ngón tay út của vợ. Thậm chí, Tạ còn cầm dao đâm vào đầu, hay cắt cổ tay của vợ.
Không những thế, với hai đứa con riêng của vợ, Tạ cũng đánh đập chúng dã man. Tạ thường xuyên bắt cậu con trai 6 tuổi phải qua đường một mình để mua đồ ăn sáng cho hắn ta. Những lúc không vui, Tạ dùng tàn thuốc châm lên chân bé gái 2 tuổi và để lại 13 vết sẹo. Chân bé trai cũng chi chít những vết sẹo do tàn thuốc lá gây ra.
Thậm chí, gã đàn ông bạo lực này còn đập đầu bé gái vào bồn cầu khiến máu chảy ra lênh láng. Bé trai 6 tuổi còn bị Tạ đánh tới gãy xương sườn. Một lần, Tạ còn lột trần 2 đứa trẻ rồi đuổi chúng ra khỏi nhà, khiến chúng bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Không thể cam chịu cuộc sống địa ngục này, vợ Tạ đã quyết định báo cảnh sát và đăng tải thông tin lên mạng xã hội cầu cứu. Khi biết chuyện, Tạ không những không sợ hay hối hận mà còn khích bác, hăm dọa nhiều hơn.
Cảnh sát sau đó đã xác nhận vụ việc và bắt giữ Tạ để tiến hành điều tra khởi tố. Vụ việc cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Những tội ác ghê rợn của Tạ khiến ai cũng căm phẫn và hy vọng chính quyền sẽ xử phạt nghiêm khắc trường hợp này.
Một cư dân mạng bình luận: “Đúng là một tên rác rưởi. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp này để hắn không thể làm hại ai được nữa“.
“Không bằng loài cầm thú. Không ngờ rằng trong xã hội này còn tồn tại một tên cặn bã như thế“, một người khác phẫn nộ.

Mẹ kế ác độc bạo hành bé trai đến thân tàn ma dại

Bé trai bị bạo hành đến thân tàn ma dại bởi mẹ kế ác độcChỉ cách hơn 2 tháng không gặp con, người mẹ không thể tin nổi rằng cậu bé đã bị mẹ kế bạo hành đến thân tàn ma dại, trở thành người thực vật, sự sống như chỉ mành treo chuông.

Vụ bạo hành bé trai 6 tuổi, Peng Peng, dưới bàn tay của bà mẹ kế độc ác vào năm 2017 đã làm cho dư luận Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Giờ đây nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của em phải chống chọi mỗi ngày với hậu quả của những tổn thương, phần hộp sọ bị khuyết đi đến 75%, nửa tỉnh nửa mê, lại không có người thân ở cạnh bên chăm sóc, bất cứ ai cũng không thể kiềm được nước mắt.

Cậu bé 14 tuổi bị hành hình trên ghế điện và nỗi oan 70 năm

Chỉ sau đúng 10 phút xét xử, phiên tòa với chủ tọa và bồi thẩm đoàn toàn người da trắng đã quyết định cậu bé có tội, tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình bằng ghế điện.

Vụ án oan của cậu bé da đen 14 tuổi, George Junius Stinney Jr., bị tử hình bằng ghế điện vào năm 1944 cho đến nay vẫn là một trong những vụ bê bối gây ảnh hưởng xấu đến tính công bằng và công chính của hệ thống tư pháp của Mỹ. Cho dù 70 năm sau đó, một phiên tòa khác đã rửa sạch tội danh cho George nhưng dù sao đi nữa, mạng sống vô tội của cậu bé cũng như những tổn thương và nỗi đau mà gia đình cậu phải gánh chịu thì không có cách nào bù đắp được.

Mẹ kế hành hạ con chồng, bắt tắm nước đá

Jessica Cox, 40 tuổi, đang bị xét xử với hành vi bạo hành hai đứa con riêng của chồng mình, Austin và Justin McIntosh.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào năm 2013, tại hạt Knox, bang Tennessee, Mỹ, khi đó hai anh em Austin (16 tuổi) và Justin 14 tuổi. Công tố viên cho biết, hai anh em đã bị đánh đập, bỏ đói, còng tay và bị bắt tắm bằng nước đá, sau đó bị mẹ kế bạo hành dí tàn thuốc lá vào người.