Chồng cũ mong muốn tái hôn, vợ sốc nặng khi phát hiện ra đó chỉ là một âm mưu

Chồng cũ liên tục tỏ ra ăn năn, hối hận còn quyết tâm "tán tỉnh" tôi để quay lại.

Tôi ly hôn được 3 năm, cuộc sống hiện tại của tôi làm mẹ đơn thân cũng khá thoải mái, tôi thấy quyết định ly hôn của mình thật sáng suốt. Tôi cố gắng nhiều hơn để có một cuộc sống ổn định, đầy đủ và tôi đã làm được điều đó. Bây giờ tôi khác trước nhiều lắm, một quý bà gợi cảm, quý phái và rất sành điệu. Người ta bảo "phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai", quả rất đúng với tôi, có thời gian, có tiền bạc rồi tôi đầu tư nhiều để chăm chút hơn cho bản thân.
Tôi thoải mái đi làm đẹp, mua sắp, tập gym, yoga, đi bơi… Có nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng tôi từ chối để lựa chọn cuộc sống tự do của mình, thực tế là tôi cũng đã rung động với vài người, nhưng chưa vội vã chấp nhận, cứ để thời gian kiểm chứng cho cả tôi và người đó.
Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi đi, mặc cho người thân, bạn bè cứ thúc giục "đi bước nữa", vì tôi vẫn có thể sinh con với chồng mới. Nhưng dạo gần đây, chồng cũ của tôi liên tục xuất hiện. Anh bỏ được tôi rồi dọn về chung sống với bồ, nào ngờ giữa họ thường xuyên xảy ra cãi vã, rồi một ngày, vợ mới cũng bỏ anh ta để đến với người khác. Vì thế, chồng cũ của tôi cũng đang rất khổ tâm.
Chong cu mong muon tai hon, vo soc nang khi phat hien ra do chi la mot am muu
 Ảnh minh họa
Chồng cũ không còn thô lỗ như xưa, anh ta từ tốn, lịch thiệp và cư xử rất tôn trọng tôi. Anh ta gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi và con, còn động viên, khích lệ tôi nhiều. Những lúc buồn, anh ta còn tâm sự với tôi rất nhiều, còn nói là nếu không có sai lầm cặp bồ thì bây giờ vẫn hạnh phúc bên vợ con.
Vài lần đến thăm con, chồng cũ bày tỏ mong muốn được cùng tôi và con đi ăn, đi xem phim và tới điểm vui chơi cho trẻ em… Con gái tôi thích lắm, trông nó vui vẻ khi đi cùng bố mẹ, lòng tôi lại chợt dâng nỗi buồn, thương con còn nhỏ đã chịu cảnh thiệt thòi không được ở gần bố mẹ như bao đứa trẻ khác.
Có lần, tôi đưa con về thăm bà nội, gặp chồng tôi ở đó. Mẹ chồng tôi cứ "nịnh" tôi quay trở lại và nói rằng con trai bà cũng đã rất hối hận, hiện tu chí làm ăn, cư xử rất đúng mực với những người xung quanh. Tôi cũng định vì con mà chấp nhận, nhưng vẫn cố gắng thận trọng. Chồng cũ tôi liên tục tán tỉnh tôi, mua hoa, quà tặng tôi và con gái… Thậm chí, mang cả số tiền lớn nói là do làm ăn mà có để mong muốn "đóng góp" để về sống với hai mẹ con.
Nhưng rồi, tôi lại sớm được thấy đó chỉ là màn kịch. Tôi đã phát hiện ra chồng cũ của tôi đang nợ nần nhiều tiền do cờ bạc, rượu chè. Có người cùng cảnh làm dâu bên nhà chồng tôi nên thấy thương mà tiết lộ, sau khi tái hôn, sẽ vờ bị làm ăn thua lỗ, đền bù thiệt hại mà lấy hết số tiền của tôi có. Sau đó lừa tôi cầm cố nhà, xe để mang tiền đi trả nợ, tiêu sài. Biến tôi trở thành kẻ sống phụ thuộc chồng, kiếm tiền cung phụng cho chồng…
Tôi rất sốc khi biết anh ta định lừa tôi, may mà tôi phát hiện ra sớm. Nhưng tôi lại thấy thương con, không muốn con tiếp tục chịu cảnh xa bố mẹ lần nữa, nên có phần mủi lòng với chồng cũ. Tôi nên dứt khoát không quay lại, hay là dùng cách đảm bảo an toàn tài sản khi tái hôn?

Chồng cũ bỗng chuyển 500 triệu nuôi con, đến nơi nhìn mà khóc nấc

Tôi biết phía trước còn nhiều khó khăn cần chúng tôi vượt qua nhưng nếu cứ bỏ mặc anh thì thật không đành lòng.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thôi, cũng không hề có người thứ ba. Ngoài ra còn vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng quá, vợ chồng cãi nhau nhiều cũng chỉ vì mẹ chồng.

Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa, mọi thứ ngột ngạt và bí bách vô cùng, hai đứa quyết định đường ai nấy đi.

Éo le tình nhân của mẹ chồng là người yêu cũ của con dâu

Mẹ chồng kiên quyết muốn tái hôn với tình trẻ. Đến khi gặp mặt, con dâu chết lặng khi phát hiện đó là người yêu cũ của mình.

6 tháng trước, bố chồng của Cuifang (25 tuổi) đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Quá đau buồn, mẹ chồng cô, bà Wang, 58 tuổi, bày tỏ mong muốn về quê tĩnh dưỡng.

Vì sức khỏe bà Wang khá tốt, có thể tự chăm sóc bản thân nên vợ chồng Cuifang yên tâm để mẹ về quê. Không ngờ, chỉ ít lâu sau, bà Wang đột nhiên thông báo với các con rằng mình sẽ kết hôn. 

Chồng cũ chỉ thương con cho đến khi... có bạn gái mới

Con tôi chỉ bắt đầu chịu cú sốc ly hôn khi ba có bạn gái mới.

Tôi và chồng cũ chia tay trong vui vẻ, văn minh. Vì đã ly thân trước đó 2 năm, nếm trải cảnh mỗi người một hướng nên tôi khá yên tâm về trách nhiệm của anh với con cái.

Anh rất thương con. Trong thời gian ly thân, anh vẫn tận tình đưa đón con đi học, lo cho con từ cái áo cái quần cho đến miếng ăn giấc ngủ. Dù công việc bận bịu và không giao tiếp nhiều với tôi, nhưng anh vẫn nắm rõ lịch sinh hoạt, tình hình sức khỏe và cả những mối quan tâm của con cái. Anh có thể vì bận mà lờ đi tin nhắn của tôi. Nhưng chỉ cần nội dung có liên quan đến con thì anh luôn phản hồi trong tích tắc.