Chồng cũ mời đám cưới, tôi nói một câu khiến anh ta "muối mặt"

Câu trả lời của người phụ nữ 36 tuổi này khiến ai cũng cảm thấy rất thâm thúy và đáng để học hỏi.

Trước năm 30 tuổi, tôi luôn cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc, mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng bố mẹ luôn yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi phát triển. Năm 18 tuổi, tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc ổn định và gặp được tình yêu của đời mình.
Chong cu moi dam cuoi, toi noi mot cau khien anh ta
Ảnh minh họa. 
3 năm đầu cuộc sống hôn nhân diễn ra rất tốt đẹp, anh ấy đối xử với tôi vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu nhau. Bố tôi vì lo lắng cho con gái nên đã lén lút đưa cho tôi một chiếc thẻ, hy vọng tôi sống không quá vất vả.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người, có thể kết hôn với người mà mình yêu. Mặc dù chồng tôi không giàu có nhưng anh ấy là một người rất đáng tin cậy và luôn thương yêu tôi. Khi sự nghiệp của chồng trở nên tốt hơn, anh ấy ngày càng nhận được nhiều hợp đồng có giá trị và tần suất anh ấy ở nhà cũng ít hơn. Nhiều lần tôi nghe loáng thoáng mọi người bảo rằng, chồng tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn tin anh. Họ hỏi tôi rằng, nếu chồng tôi ngoại tình thì có ly hôn không? Tôi im lặng không trả lời.
Chuyện gì đến cũng đến, anh ấy ngày càng lạnh nhạt, không còn quá quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa, những bữa cơm nguội lạnh chờ chồng về ngày càng nhiều. Đến lúc này tôi buộc phải thừa nhận sự thật rằng, chồng tôi đã có người đàn bà mới.
Cũng giống như bao người phụ nữ khác, tôi không thể nào chấp nhận sự phản bội này. Nếu chọn cách ngăn cấm, trái tim tôi sẽ càng đau đớn hơn. Cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm để nói ra những suy nghĩ của mình. Lúc đó, tôi vẫn còn có chút hy vọng mong manh của một người vợ, nếu không còn tình thì còn nghĩa. Tôi mong anh thấy được điều đó để quay đầu lại về với gia đình mình.
Tôi nói với chồng rằng: “Nếu như anh thật sự muốn giữ cuộc hôn nhân này, em sẽ tha thứ cho anh và gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa. Em hy vọng rằng anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa”.
Tuy nhiên, anh lại không đồng ý với điều tôi nói: “Em đã 30 tuổi. Một người phụ nữ ở tuổi này chắc chắn không ai muốn ly hôn rồi. Nhưng anh không muốn sống một cuộc sống giả tạo nữa, anh muốn sống cho bản thân mình, em đừng hy vọng gì về anh nữa”.
Câu nói của chồng khiến tôi bàng hoàng về cuộc hôn nhân đã kéo dài gần 5 năm của mình. Tôi không muốn níu kéo nữa, tôi quyết định đặt bút vào tờ giấy ly hôn. Đối với một người phụ nữ trung niên, điều khiến tôi cảm thấy khủng khiếp nhất là đã đánh mất chính mình trong một mối quan hệ.
Điều khiến tôi không ngờ nữa là có vẻ như anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng hơn và sớm kết hôn với người mới. Thật nực cười và cay đắng làm sao, anh ta còn gọi điện cho tôi đến dự lễ cưới. Tôi rất sốc với lời mời này và dành hẳn một ngày để suy nghĩ có đi hay không.
Cuối cùng tôi đã gọi điện và trả lời trực tiếp với anh ta rằng: “Nếu có đám cưới lần sau, tôi sẽ đi”.
Tôi tin rằng, câu trả lời của mình khiến anh hiểu được vấn đề ngay. Cách anh ta đối xử với vợ cũ của mình, anh ta sẽ tiếp tục đối xử với vợ mới như thế. Tôi cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời của mình vì tôi đã ngầm ám chỉ anh ta là một người đàn ông tồi.
Bây giờ tôi đã 36 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Và thật lạ, kể từ khi quyết định ly hôn, tôi cảm thấy rất vui vẻ và không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Thay vì cứ âm thầm chịu đựng một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tốt nhất là giải thoát, dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy để tiến tới một tương lai tốt hơn, biết đâu lại gặp một người đàn ông tốt hơn trước gấp nhiều lần thì sao!
Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không đi dự đám cưới của chồng cũ, để xem mặt mũi vợ hiện tại của anh ta ra sao. Không phải vì tôi không dám đối diện với người đó, mà đối với một người đàn ông như anh ta thì không đáng để tôi tới chúc phúc.
Tôi thật sự thích những gì mà Evreide de Souza đã nói: “Hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương, hãy nhảy như không ai đánh giá cao, hãy hát như không ai muốn nghe, làm việc như giống như không cần tiền và hãy sống như hôm nay là kết thúc”.
Mặc dù tôi đã trả qua một cuộc hôn nhân thất bại nhưng tôi vẫn không đánh mất đi nhân phẩm của mình, tôi vẫn dũng cảm sống hạnh phúc và tìm lấy một người thuộc về tôi, như thể tôi chưa từng đau đớn.
Bây giờ, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả những người phụ nữ từng bị tổn thương bằng chính kinh nghiệm cá nhân của mình rằng, nếu người yêu cũ hay chồng cũ mời đám cưới, hãy dõng dạc nói rằng : “Nếu có lần sau, tôi sẽ đi”.

Nghịch cảnh đau đớn của người vợ phải tận tụy hầu hạ bồ nhí chồng

“Có ngu thì anh và em mới qua mặt được cô ta chứ. Đợi cơ hội đến, anh sẽ bỏ cô ta. Cái thứ vợ mất trinh ấy, anh chịu đựng đủ rồi”.

Luyến đang ngồi rung đùi tận hưởng bản nhạc lãng mạn cuối ngày làm việc thì điện thoại rung lên bần bật. Luyến vội vàng bắt máy vì người gọi là Hùng, người chồng vàng 10 của Luyến:

Bé 6 tuổi bỏng nặng vì cha mẹ chủ quan cho con nghịch đồ này

Cầm chai keo xịt tóc đã hết mà người lớn vứt lung tung để xịt vào bếp than, bé gái bị lửa táp vào mặt và cả hai tay khiến bé bị bỏng nặng.

Theo lời kể của gia đình, cách đây vài ngày, bé P.Đ.H.C (6 tuổi, ngụ TP.HCM) đã cầm chai keo xịt tóc đã hết keo để chơi. “Vì chai đã hết keo, ba mẹ chủ quan nghĩ không có gì nguy hiểm nên cũng lơ là không để ý. Sau đó, bé xịt chai keo vào bếp than trước đó vừa nướng thịt xong khiến lửa bùng lên táp vào mặt và cả hai tay của bé”, người nhà bệnh nhi cho biết.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé C được người nhà nhanh chóng đưa vào BV Nhi đồng 1 TP.HCM cấp cứu. BS Diệp Quế Trinh, Khoa Bỏng-Tạo hình của bệnh viện cho biết bé C nhập viện trong tình trạng bỏng nặng chủ yếu ở vùng mặt, vùng mặt sưng, tuột da, diện tích 7,5%, bỏng độ 2, độ 3. Bệnh nhi đã được cấp cứu bằng các phương pháp rửa vết thương, dùng thuốc đắp vết thương hàng ngày, dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng.
Mặc dù bé chỉ bỏng ở mức độ trung bình nhưng có những vùng bị bỏng sâu đến mức độ 3, nguy cơ để lại sẹo xấu ở vùng mặt là rất lớn. Hiện các BS đang tích cực điều trị cho bé. Ngay khi vết thương đã lành bé cần được hỗ trợ vật lý trị liệu, kem chống sẹo, laser trị liệu sẹo để hạn chế tối đa sẹo xấu ở vùng mặt.
Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 1-6 tuổi là lứa tuổi dễ gặp phải những tai nạn về bỏng. “Ở lứa tuổi này trẻ nhỏ hay hoạt động, nghịch, tò mò, muốn khám phá và chưa hiểu hết các điều nguy hiểm; đồng thời các động tác của tay chân chưa được điều chỉnh một cách thuần thục nên dễ xảy ra tai nạn”, các chuyên gia cho biết.
Be 6 tuoi bong nang vi cha me chu quan cho con nghich do nay
 

Những tai nạn bỏng trẻ thường gặp là:
1. Nồi nước, siêu nước, chậu nước, phích nước sôi vô ý đổ vào trẻ em. Ngã vào các chậu nước nóng sôi, nước gội đầu, nồi canh vừa nấu, nồi cháo, nồi cám lợn…
2. Ngã vào bếp lửa, nghịch lửa diêm, nghịch lửa nơi có xăng dầu.
3. Để đèn trong màn hoặc gần màn, trong lúc ngủ quên đổ đèn, lửa bén vào màn (thường bỏng cả mẹ lẫn con hoặc cả chị và em).
4. Để quạt điện trong màn, cánh quạt vướng vào màn, không quay được làm quạt cháy.
5. Chạy nghịch ngã vào các hố vôi tôi nóng.
Để phòng tránh các nguyên nhân gây bỏng cho trẻ em, các chuyên gia khuyến cáo
1. Trong gia đình cần bố trí hợp lý nơi để các đồ điện, chất sinh lửa, chất dễ cháy, nước sôi ở nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ nhỏ.
2. Không để trẻ nghịch nước, tự vặn vòi nước nóng lạnh. Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm cho trẻ.
3. Để phòng ngừa các nguyên nhân gây bỏng từ vật dụng gia đình, cha mẹ nên lắp các thiết bị điện an toàn, ổ cắm có nặp đậy, hệ thống tự ngắt điện khi có sự cố về điện xảy ra.
4. Nghiêm cấm trẻ nghịch đồ điện, chạm vào phích cắm, ổ điện, dây điện, cột điện…
5. Bố trí vị trí bếp nấu hợp lý, các gia đình có bếp lò phải có vách ngăn, tránh không cho trẻ tới gần khi nấu ăn.
6. Đồ ăn khi mới nấu xong cần để xe tầm với của trẻ em.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.