Chồng chết lặng ôm thi thể vợ bị xe tải tông tử vong

Trong lúc chị Thào Thị BLà băng qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đón chồng từ Sơn La xuống thăm đã bị ô tô tải tông tử vong. Chứng kiến vợ gặp nạn, chồng chị BLà gào khóc thảm thiết.

Khoảng 8h sáng 10/7, một người phụ nữ trong lúc băng qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang đã bất ngờ bị một chiếc xe tải tông tử vong tại chỗ.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc là giờ tan ca đêm tại khu công nghiệp. Khi đó, chị Thào Thị BLà (SN 1989, trú tại bản Sau Cày, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã bị xe tải BKS: 29C - 792xx do anh Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển tông trúng.
Chong chet lang om thi the vo bi xe tai tong tu vong
 Hình ảnh người chồng ngồi chết lặng bên thi thể vợ.
Chứng kiến sự việc, chồng chị BLà vừa từ Sơn La xuống thăm vợ như chết lặng. Người chồng vội chạy tới ôm thi thể vợ gào khóc giữa trời mưa khiến nhiều người chứng kiến không cầm được lòng.
Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn trượt. Đoạn đường cao tốc cấm người đi bộ qua đường, khi đang chạy bộ bất ngờ nạn nhân gặp phải chiếc xe tải đi đến nhưng không băng qua dứt điểm nên đã bị tông tử vong.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
>>> Xem thêm video: CSGT bị người vi phạm giao thông hất văng lên trời
 

Về quê lo hậu sự em, anh gặp tai nạn giao thông tử vong

(Kiến Thức) - Người dân xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vô cùng bàng hoàng, thương xót trước cái chết của người anh gặp tai nạn giao thông tử vong khi trên đường về lo hậu sự em trai tử vong do tai nạn lao động.

Sáng nay 13/12, lãnh đạo UBND xã Nhị Thành cho biết, chiều qua (12/12), người thân đã đưa anh Đỗ Văn Bé (SN 1957, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) và Đỗ Hoàng Trọng (SN 1965, em ruột anh Bé, ngụ huyện Thủ Thừa) về quê nhà an táng. “Anh Bé gặp tai nạn giao thông tử vong khi đang trên đường về quê nhà lo hậu sự cho em chết vì TNLĐ”, đại diện chính quyền xã Nhị Thành, cho biết.
Ve que lo hau su em, anh gap tai nan giao thong tu vong
KCN Long Hậu - Hòa Bình, nơi anh Trọng bị TNLĐ tử vong 
Trước đó, trưa ngày 10/12, trong lúc đang làm việc tại công trình ở KCN Hòa Bình – Long Hậu (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), cần cẩu ngã đập trúng khiến anh Trọng tử vong tại chỗ.

Việt kiều Canada bị cắt gân, tạt axit hiện giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Vụ Việt kiều Canada bị cắt gân, tạt axit gây chấn động dư luận hiện vẫn chưa tìm thấy thủ phạm, còn nạn nhân vẫn đang sống trong những ngày tháng đen tối nhất khi trở về Canada.

Viet kieu Canada bi cat gan, tat axit hien gio ra sao?
Ngày 10/7, Thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc liên quan đến Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Viet kieu Canada bi cat gan, tat axit hien gio ra sao?-Hinh-2
“Tôi mong việc mua bán axit phải được kiểm soát chặt. Những nạn nhân như Tom (anh Võ Duy Nghiêm) không chỉ phải chịu đựng tổn thương suốt phần đời còn lại mà thứ hóa chất đó còn để lại những “vết sẹo” tinh thần khiến anh ấy không thể quên được quá khứ” - chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ về việc bạn trai bị tạt axit.

Viet kieu Canada bi cat gan, tat axit hien gio ra sao?-Hinh-3
Anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều bị cắt gân chân, tạt axit) lần đầu ra ngoài đi dạo sau gần nửa năm điều trị. Ảnh FBNV

Viet kieu Canada bi cat gan, tat axit hien gio ra sao?-Hinh-4
Nạn nhân trong vụ tạt axit bị mù một mắt và đang tập đi bằng nạng.

Viet kieu Canada bi cat gan, tat axit hien gio ra sao?-Hinh-5
“Thật khó để anh ấy có thể tự tin bước ra ngoài mà không còn phải lo ngại về ánh mắt của mọi người. Nhưng rồi dần dần, tôi nghĩ không điều gì có thể ngăn anh ấy bước ra ngoài và sống cuộc sống của chính mình.
Còn bây giờ, hầu như anh ấy chỉ cúi mặt xuống đất và điều đó khiến tôi đau xé lòng” - bạn gái anh Nghiêm trải lòng.
Viet kieu Canada bi cat gan, tat axit hien gio ra sao?-Hinh-6
Trước đó, tối 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) dùng xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).