Chiêu “chém đẹp” của cụ ông sửa xe ven Hồ Gươm

Mặc dù đã hỏi giá trước nhưng khi khách trả tiền, cụ ông sửa xe ven Hồ Gươm vẫn hét giá cho mỗi lần bơm xe là 10.000 đồng, một miếng vá xe máy giá 30.000 đồng...

Những ngày qua, nhiều bạn đọc phản ánh đến báo Người Đưa Tin về cụ ông sửa xe ven Hồ Gươm. Bạn Phương Vũ cho hay: “Hôm 2/9 mình đi chơi qua hồ Gươm thì xe hết hơi. Vào vá xe xong cụ ông bảo phải thay săm. Lúc thay săm xe máy xong, cụ bảo hết 250 nghìn mà mình phát hoảng. Hỏi sao đắt thế thì cụ bảo dịp 2/9 nên đắt đỏ là chuyện bình thường”.
Bạn này cũng cho biết: “Mặc dù đã qua dịp lễ 2/9 nhưng đến nay cụ ông vẫn chặt chém khách sửa xe với giá trên. Mọi người cảnh giác nhé”.
Chieu “chem dep” cua cu ong sua xe ven Ho Guom
Mỗi lần vá xe cụ ông hét giá 30.000 đồng, thay săm giá 200.000 - 250.000 đồng 
Phan Thiên, một độc giả khác nói: Lúc vào vá xe máy, cụ ông cho biết giá 30.000 đồng. Do xe hỏng dọc đường nên mình đành chấp nhận. Thế nhưng lúc thanh toán cụ ông bảo hết 200 nghìn. Khi thắc mắc thì cụ thản nhiên trả lời: “Săm xe máy đã nát quá nên thay luôn”.
Phan Thiên cũng chia sẻ, giá thay săm xe máy chỉ các hiệu sửa xe chỉ từ 70.000 – 110.000 đồng; vá xe từ 5.000 – 10.000 đồng.
Trên diễn đàn otofun, rất nhiều người chia sẻ từng là “nạn nhân” của cụ ông sửa xe máy này. Kể cả bơm xe 1 lần bằng bơm tay, cụ ông cũng lấy giá 10.000 đồng.
Chieu “chem dep” cua cu ong sua xe ven Ho Guom-Hinh-2
Không ít người cho biết từng là "nạn nhân" bị "chặt chém" khi sửa xe ven hồ Gươm 
“Không đơn thuần với những miếng vá giá đắt đỏ mà nhiều khi xe hết hơi vào bơm xe nhưng cụ ông bảo săm xe bị rách chân van nên phải thay săm mới”, một thành viên cho hay.
Để xác minh thông tin trên, chiều 7/9, phóng viên đã tìm đến địa chỉ nơi cụ ông thường ngồi vá xe. Khi chúng tôi hỏi thăm thì một bà bán nước ven hồ Gươm nói: “Có phải định tìm ông Hiển hay sửa xe chỗ góc Bưu điện không. Hôm nay ông ấy bận gì mà chưa thấy ra. Bọn cháu cần sửa xe thì chịu khó dắt bộ thêm vài trăm mét tìm quán khác chứ mang xe cho ông ấy sửa cũng chết tiền. Xe không sao rồi vào ông ấy cũng cố tình làm cho cháu phải thay săm mất hơn 200 nghìn đấy”.
Chieu “chem dep” cua cu ong sua xe ven Ho Guom-Hinh-3
 Nhiều người hỏng xe dọc đường nên đành chấp nhật bị "chặt chém"
Đến chiều tối, cụ ông nói trên mới xuất hiện tại điểm sửa xe gần Bưu điện Hà Nội (cạnh ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm). Theo quan sát của phóng viên, rất nhiều người đi đường phải vào vá săm hoặc bơm xe. Không ít người khi nghe cụ ông “hét giá” đành dắt xe đi tìm quán sửa xe khác. Còn không ít người sau khi thanh toán tiền phải toát mồ hôi với kiểu “chém đẹp” của ông lão sửa xe…
Theo ghi nhận của phóng viên, có 2 cô gái dắt xe đến gặp cụ ông để nhờ vá xe. Qua kiểm tra chớp nhoáng, ông cụ cho biết phải thay săm. Sau khi hỏi giá, hai cô gái đành ngậm ngùi dắt xe ra về. Chỉ ít phút sau, một nam thanh niên làm gần đó dắt xe đến vá và chấp nhận với giá 30.000 đồng vì ngại dắt đi xa.
Anh này cho chúng tôi biết, anh làm ở gần đây nên hiểu rất rõ những “chiêu trò” của cụ ông.
“Rất nhiều người đi đường, kể cả xe đạp, xe máy khi bị xịt lốp hay thủng săm vào đây vá đều bị hỏng chân van và phải thay săm”, anh này ghé tai nói nhỏ với chúng tôi.
Khi chúng tôi dắt xe vào nhờ bơm thì ông cụ vẫn đề nghị tháo săm ra kiểm tra. Do được căn dặn trước nên chúng tôi từ chối và chỉ nhờ bơm xe. Do dùng bằng bơm tay, thấy ông đã già nên một người trong nhóm chúng tôi xin tự bơm. Dù vậy, ông vẫn thu với giá 10.000 đồng cho một lần bơm xe...
Qua bài báo, chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến những người thường xuyên đi trên đoạn đường này cảnh giác, đặc biệt là chiêu trò bắt chẹt khách ở một số điểm "sửa xe di động" ven đường...

Chưa học chữ, bé trai 3 tuổi biết đọc viết rành rọt gây sốc

(Kiến Thức) - Bé trai 3 tuổi biết đọc, viết tin nhắn trên điện thoại rành mạch như học sinh tiểu học dù chưa từng được học chữ khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.

Bé trai 3 tuổi biết đọc, viết dù chưa từng học chữ là cháu Nguyễn Gia Thiên Ân (sinh ngày 15/12/2011), con trai của vợ chồng anh Nguyễn Gia Phước (36 tuổi) và chị Phan Thị Huyền (33 tuổi, cùng quê huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

18 tháng đã có “biểu hiện lạ”!

Vợ chồng anh Phước nhiều năm qua từ vùng quê Bến Tre lên đất Đồng Nai thuê mặt bằng ven quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để mua, bán cây kiểng. Cuối năm 2011, chị Huyền sinh đứa con trai đầu lòng khi thai kỳ vừa tròn 40 tuần tuổi.
Chua hoc chu, be trai 3 tuoi biet doc viet ranh rot gay soc
Bé Nguyễn Gia Thiên Ân đến cuối năm 2015 mới tròn 4 tuổi nhưng bé đã biết đọc chữ vanh vách, nhớ hàng chục số điện thoại người thân.

“Lúc mang thai, vợ tôi đau yếu luôn và nhiều lần có nguy cơ xẩy thai. Đến khi thằng bé chào đời nặng chỉ gần 3kg nhưng cả gia đình ai cũng vui mừng khi thấy bé quá kháu khỉnh và tôi đã đặt tên con là Thiên Ân với ý nghĩa con ra đời nhờ ân của trời đất”, anh Phước kể lại.

Theo vợ chồng anh Phước thì bé Ân lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Khoảng thời gian cháu được 18 tháng tuổi thì gia đình anh phát hiện bé đã phát âm rành mạch. Khi đó, trong lúc vô tình chị Huyền đưa tờ báo cho con chơi nhưng đưa ngược thì bé Thiên Ân đã quay đúng chiều trở lại khiến người mẹ giật mình.

“Ban đầu tôi cứ ngỡ chỉ là vô tình nhưng nhiều lần thử lại thì con tôi sau khi nhìn tờ báo bị ngược đã lật trở lại”, chị Huyền kể.

Sau thời gian đó, vợ chồng chị Huyền càng phát hiện thêm nhiều chuyện bất ngờ của con trai mình như bé đọc chữ rành mạch, nhớ hơn 20 số điện thoại của bà con 2 bên nội ngoại, viết tin nhắn trên điện thoại di động…

Đọc báo cho bà nội nghe, nhắn tin gọi ba về

Trưa ngày 7/9, PV Kiến Thức có mặt tại nhà vợ chồng chị Huyền và đúng lúc chị Huyền vừa rước bé Thiên Ân từ nhà trẻ về nhà.

Clip: Cháu Thiên Ân đọc chữ rành mạch:

“Vợ chồng tôi mới cho bé đi trường mầm non từ đầu tháng 9 đến nay chỉ vài ngày. Các cô ở trường nói trường hợp của bé khá lạ kỳ vì với khả năng đọc chữ thành thạo như thế chẳng khác các bé ở trường tiểu học và khuyên tôi nên tư vấn các nhà chuyên môn để có hướng thích nghi cho quá trình phát triển của bé”, chị Huyền chia sẻ.

Khi chị Huyền đưa cho chúng tôi xem tờ khai sinh của bé, tôi chuyển cho bé Thiên Ân và bé đọc rành mạch họ tên, ngày tháng, năm sinh, quê quán của mình cũng như họ tên cha mẹ.

Để thử “tài” của bé trai này, PV đưa tiếp một sấp giấy A4 chi chít chữ từ một thông cáo báo chí và thật không ngờ bé đọc, phát âm rõ ràng một cách thành thạo. Thậm chí những ký tự chưa dành cho trẻ tiểu học như “%”, con số hàng nghìn tỷ…cháu Ân vẫn đọc một cách rành mạch.

“Nói không ai tin chứ thằng cháu nội này mới hơn 3 tuổi mà đã nhiều lần đọc tin tức trên báo cho tôi nghe rồi đó”, mẹ chồng chị Huyền phấn khích nói.

Theo chị Huyền thì mặc dù chưa biết cầm bút viết chữ nhưng Thiên Ân đã nhận được mặt chữ và bé đã biết nhắn tin trên điện thoại di động khi nghe người khác đọc nội dung.

“Nhiều lần ba cháu đi chơi với bạn bè, tôi đọc với nội dung gọi ba về và cháu đã viết đúng nhưng gì mẹ nói để gởi đến điện thoại của ba mình”, chị Huyền cho biết.

Thực tế đúng như những gì chị Huyền nói, theo quan sát của PV, khi cầm chiếc điện thoại di động trên tay, bé Thiên Ân đã thao tác nhắn số nhận và soạn tin nhắn một cách thuần thục trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích: 3 CSGT bị xử thế nào?

(Kiến Thức) - Ba CSGT liên quan đến vụ thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích ở Đồng Nai trên quốc lộ 51, đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ.

Đoạn clip được chị Hoàng Anh chia sẻ trên mạng xã hội:

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích ở Đồng Nai, chiều 8/9, Đại tá Dương Thanh Hải - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT để làm rõ vụ việc.

Ba CSGT bị đình chỉ công tác là chiến sĩ, cán bộ thuộc Trạm kiểm soát giao thông Ngã Ba Thái Lan (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) gồm Thiếu tá Lương Văn Thân, Trung úy Võ Chí Công và Thiếu úy Phạm Mạnh Tuấn.

Riêng đối tượng lạ mặt được cho là đã xuất hiện tại chốt kiểm soát của CSGT và hành hung dập môi thiếu nữ, bước đầu lực lượng thanh tra xác định là Phạm Minh Trí (SN 1980, ngụ Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Thieu nu dap moi vi doi CSGT giai thich: 3 CSGT bi xu the nao?
Người mặc áo sơ mi màu hồng đứng ghi chép tại chốt kiểm tra của CSGT được chị Hoàng Anh khẳng định là Phạm Minh Trí.

Theo người dân địa phương cho biết, ông Phạm Minh Trí là dân gốc ở địa phương từ lâu, tên thường gọi là Phương, nhà hiện ở ngoài Quốc lộ 51 thuộc ấp 1, xã Long An. Trước đây, ông Trí từng đi bộ đội, sau đó xuất ngũ và làm nghề chạy xe ôm. Người dân còn cho biết thêm, tính tình ông Trí khá nóng nảy, thỉnh thoảng Trí hay gây gổ với người thân trong gia đình. Ông Trí từng lấy vợ, có 2 con nhưng đã ly hôn và mới cưới vợ khác cách đây không lâu.

Những người này cũng cho biết, lâu nay ông Trí vẫn đi theo CSGT để chở những người vi phạm nếu họ bị phạt tịch thu xe và tính tiền xe ôm kiếm sống qua ngày. Trước đây, ông Trí thường đánh vợ và từng vài lần bị gọi lên xã vì gây ảnh hưởng an ninh trật tự, nhưng thời gian gần đây được khuyên giải nên có giảm bớt.

Thieu nu dap moi vi doi CSGT giai thich: 3 CSGT bi xu the nao?-Hinh-2
Người mặc áo hồng bị tố hành hung chị Hoàng Anh đã đến trạm CSGT ngã ba Thái Lan xuất trình giấy CMND sau khi được gọi lên. Ảnh: chị Hoàng Anh cung cấp. 

Trước đó, ngày 4/9 chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ Q.9, TP HCM) đã tung clip lên mạng YouTube và Facebook cá nhân quay lại cảnh chị cự cãi với CSGT ở trạm ngã ba Thái Lan (Long Thành, Đồng Nai)

Trong khi tranh cãi với CSGT đòi được giải thích rõ về mức phí 500 ngàn đồng là tiền gì thì chị đã bị một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng đang đứng ghi chép giờ giấc, biển số, tốc độ xe vi phạm đọc lại cho người lập biên bản trong tổ CSGT lao vào hất tôi ra, rồi hành hung khiến cô chị Hoàng Anh bị rách môi, chảy máu.

Thieu nu dap moi vi doi CSGT giai thich: 3 CSGT bi xu the nao?-Hinh-3
Chị Hoàng Anh bị người đàn ông mặc áo hồng đánh rách cả môi trên và môi dưới, đến nay vẫn chưa lành. 

Quan sát nội dung clip có độ dài 31s cho thấy, trong clip cô gái lớn tiếng cự cãi với CSGT về vấn đề làm rõ vì sao lại có mức xử phạt 500 ngàn đồng. Tiếng cô gái khá lớn, lấn át tiếng của viên CSGT, được khoảng một lúc thì một người đàn ông áo sơ mi ngắn tay màu hồng xuất hiện vào lao sát gần cô gái, lúc này chỉ nghe tiếng la hét của cô gái rồi những âm thanh "bịch bịch". Sau đó, cô gái lại lớn tiếng: "Chú đừng có vô duyên quá nha, người ta là con gái mà chú lại hất vào người ta?”. Lúc này có thêm nhiều tiếng “bịch bịch” và tiếng can ngăn của một số người, trong đó có tiếng đáp lại của người đàn ông kia : “hất luôn thì sao, thích đó làm gì tao?”.

Trong hai ngày 7 và 8/9, PV đã nhiều lần liên lạc vào số điện thoại cá nhân của ông Lâm Minh Trí nhưng người này không nghe máy.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.