Các thông tin từ truyền thông Nga, cho biết RFAF đang mở một cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía tây của Pokrovsk, mục tiêu là tiến vào khu công nghiệp ở phía tây bắc Pokrovsk. Giao tranh cũng đã nổ ra ở khu vực đường sắt phía đông ga tàu Pokrovsk.
Các mũi xung kích của Tập đoàn quân 2, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF vẫn đang tiến vào khu vực Sobachevka và Genativka. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết, những cơn mưa lớn mùa thu đã cản trở việc thiết lập hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Nga tại Pokrovsk.
Tuy nhiên, hoạt động từ lực lượng UAV của Nga đã thành công trong việc cắt đứt các tuyến đường vận chuyển trên bộ từ Ukraine đến thành phố Pokrovsk và các khu vực xung quanh, cũng như đến Myrnohrad.
Hiện AFU vẫn sở hữu năng lực phòng thủ tương đối tại khu đô thị Myrnohrad. Nhiều cuộc tấn công bằng xe bọc thép quy mô lớn của RFAF đã không thể đột phá qua tuyến phòng thủ của AFU ở phía đông và nam khu vực Myrnohrad.
Tuy nhiên, trước sức ép tiến công của RFAF, quân Ukraine đang phải rút từ các vị trí ngoại vi và tập trung phòng thủ bên trong thành phố. Quân Nga tiếp tục giành được ưu thế ở nhiều khu vực hơn, đặc biệt là khu vực các tòa nhà cao tầng phía nam Pokrovsk.
Sau khi tướng Sirsky đến Pokrovsk, AFU tiếp tục mở các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô, với Lữ đoàn xung kích đường không số 80 vừa rút ở mặt trận Sumy về, từ đầu cầu Gryshyne, mở cuộc phản công vào giải vây cho lực lượng trong thành phố. Ở phía đông nam Pokrovsk, khu vực làng Rih, Lữ đoàn xung kích 225 cũng mở cuộc phản công.
Tuy nhiên, Tập đoàn quân 29 của Nga đã chiếm được ngôi làng Novopavlivka và tiếp tục tràn ngập làng Gnativka ở phía nam khu đô thị Pokrovsk. Tại khu vực khai thác mỏ phía nam Myrnohrad, RFAF đã hoàn toàn kiểm soát ba ngôi làng phía đông khu đô thị Myrnohrad (Balahan, Kozatske, Promin); đây được coi đó là tuyến phòng thủ cốt lõi của AFU.
Tình hình trong khu vực thành phố Pokrovsk của AFU đang cực kỳ hỗn loạn. Ranh giới giữa bị bao vây và thoát vây vô cùng mong manh. Tình hình chiến sự đã thay đổi đáng kể; phong cách tác chiến này đã tạo ra một tuyến phòng ngự dày đặc, đan xen vào nhau, khiến việc xác định vị trí của đối phương trở nên bất khả thi.
Theo các chuyên gia Ukraine, RFAF không tìm cách tấn công trực diện vào Pokrovsk như đã làm ở Bakhmut. Lần này, họ bao vây một cách bài bản, nhằm tiêu diệt quân đồn trú với tổn thất tối thiểu. Bản đồ chiến sự hàng ngày cho thấy kế hoạch này đang phát huy hiệu quả.
Một số chỉ huy AFU cho rằng, đôi khi quyết định khó khăn nhất lại là quyết định đúng đắn. Rút lui có trật tự, bảo toàn lực lượng chiến đấu và chiếm giữ các vị trí đã được chuẩn bị. Tất cả những điều này, hợp lý hơn nhiều so với việc chờ đợi bị bao vây hoàn toàn và mất tất cả. Bài học ở Ugledar còn nguyên ý nghĩa đối với AFU.
Kênh Lord Bebo cho biết, có khoảng 700 binh sĩ Ukraine, tương đương quân số của 2 tiểu đoàn, đã đầu hàng gần Pokrovsk trong 1 tháng qua. Đây là con số kỷ lục kể từ đầu năm 2025, theo một số phương tiện truyền thông. Phía Nga liên tục công bố video bắt giữ hàng loạt tù binh Ukraine tại mặt trận này.
Ngày càng ít đơn vị AFU cố gắng kháng cự ở Pokrovsk do hậu cần bị cắt đứt. Các đoàn xe chở nhiên liệu và đạn dược đã bị UAV Nga phá hủy ngay cả trước khi đến thành phố, và tuyến đường cao tốc Rodinske - Pokrovsk được gọi là "con đường tử thần thứ hai".
Trong các trận chiến giành Pokrovsk, theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 6.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và hơn 5.000 quân Ukraine vẫn còn bị bao vây. Kênh Rybar cho biết, quân Nga đã tiến vào khu định cư Rovnoye, nằm giữa Pokrovsk và Mirnograd, điều này có nghĩa là "vạc dầu" bao quanh nhóm đối phương ở 2 thành phố song sinh này chính thức khép lại, kênh Anna News nhận định.
Vài ngày trước, sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công, di chuyển quanh các vị trí kiên cố của AFU trên cánh đồng giữa Rodinske và Pokrovsk. Nhờ đó, họ khép chặt vòng vây dọc theo đường cao tốc phía tây Rovnoye và Svetloye.
Các đơn vị AFU còn lại bên ngoài "vạc dầu" ở Pokrovsk và Mirnograd đang cố gắng hết sức để đột phá và giải cứu đồng đội bị bao vây. Họ liên tục mở các cuộc phản công giữa Pokrovsk và Rodinske, cũng như nhắm vào các vị trí của RFAF bên trong thành phố.
Vài ngày trước, một nhóm nhỏ khoảng 30 chiến binh Ukraine đã đột nhập vào khu vực nhà dân ở thị trấn Rodinske, nhưng họ chỉ cầm cự được chưa đầy 2 ngày. Còn bên trong vòng vây, tình hình của quân phòng thủ Ukraine đang xấu đi nhanh chóng. Do thiếu tiếp tế, các nỗ lực đột phá không thành công, và Nga gia tăng áp lực, lực lượng đồn trú của họ đang bị đẩy lùi về phía Mirnograd.
Hiện tại, quân Ukraine đã gần như rút lui hoàn toàn khỏi khu đô thị Pokrovsk, Nga dự kiến sẽ chính thức kiểm soát thành phố này trong vòng 2-3 ngày tới. Số binh sĩ Ukraine còn lại đang cố gắng củng cố lực lượng tại các khu vực cao tầng ở Mirnograd lân cận.
Nếu họ không "mở đường máu rút lui" hay đầu hàng mà kiên quyết tử thủ, giao tranh có thể sẽ kéo dài. Tuy nhiên, tàn quân AFU chỉ có thể trì hoãn sự sụp đổ hoàn toàn của cụm cứ điểm Pokrovsk thêm vài ngày nữa. (Nguồn ảnh Military Review, Readovka, Ukrinform).