Liên quân Mỹ - Israel mở rộng đánh phá sâu vào lãnh thổ Iran. Sau vụ việc các máy bay Mỹ đã triển khai một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, với cường độ cao và phạm vi trải rộng trên nhiều khu vực chiến lược của Iran.
Theo các nguồn tin quân sự và truyền thông quốc tế, hàng loạt đòn đánh chính xác đã được thực hiện nhằm vào cơ sở quân sự, kho tên lửa và hạ tầng năng lượng, cho thấy mục tiêu không chỉ là làm suy yếu năng lực tác chiến mà còn gây áp lực lên hệ thống hậu cần của Tehran.
Tấn công nguy hiểm vào nhà máy điện hạt nhân
Một trong những điểm đáng chú ý là các cuộc không kích đã áp sát khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr Nuclear Power Plant.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) xác nhận một nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng an ninh nhà máy đã thiệt mạng do trúng mảnh đạn.
Một tòa nhà phụ trợ trong khuôn viên nhà máy bị hư hại bởi sóng xung kích và mảnh vỡ. May mắn là lò phản ứng chính chưa bị ảnh hưởng trực tiếp.
Đây là lần thứ 4 nhà máy Bushehr bị nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026. Một vụ tấn công trước đó (vào ngày 18/3) đã phá hủy một cấu trúc chỉ cách lò phản ứng 350 mét.
Dù chưa có xác nhận chính thức về thiệt hại trực tiếp đối với lò phản ứng, việc tấn công khu vực lân cận đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ và leo thang ngoài kiểm soát.
Ngoài ra, liên quân tập trung đánh phá các kho chứa tên lửa đạn đạo nghi phục vụ cho các đợt tấn công vào Israel, hệ thống radar và phòng không, nhằm mở hành lang cho các đợt oanh kích tiếp theo và các căn cứ của lực lượng IRGC, đặc biệt tại miền nam và tây Iran.
Iran phản kích dữ dội, thêm eo biển có nguy cơ bị kiểm soát
Phía Iran cũng không hề chùn bước khi thực hiện hàng loạt đòn trả đũa nhắm vào cả Israel lẫn các căn cứ của Mỹ.
Tại Israel, các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV tự sát của Iran đã gây ra hỏa hoạn tại các khu công nghiệp phía Nam và khiến nhiều khu vực ở Tel Aviv bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa đánh chặn rơi xuống.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thậm chí còn công bố danh sách 18 tập đoàn công nghệ và quốc phòng lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Meta để đưa vào tầm ngắm của các kế hoạch ám sát và tấn công trả đũa.
Cùng với đó, các đồng minh của Iran như lực lượng Houthi tại Yemen cũng bắt đầu gia tăng áp lực khi đe dọa phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandab. Động thái này, kết hợp với việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng báo động đỏ.
Bác bỏ tối hậu thư, đôi bên đều nói về địa ngục
Trong khi quân đội Israel đang khẩn trương huy động thêm hàng chục nghìn quân dự bị và sơ tán các bệnh viện xuống hầm ngầm, thế giới đang nín thở chờ đợi thời điểm tối hậu thư của ông Trump hết hạn vào ngày 6/4 tới đây.
Chỉ huy bộ tư lệnh quân sự liên hợp Iran Ali Abdollahi Aliabadi, cho biết nước ông sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả cơ sở hạ tầng mà quân đội Mỹ sử dụng trong khu vực, cũng như cơ sở hạ tầng của Israel, nếu hành động gây hấn chống lại Iran leo thang.
Ông nói, Iran sẽ mở "cổng địa ngục" nếu Mỹ và Israel leo thang các cuộc tấn công.
Những phát biểu của Tướng Ali Abdollahi Aliabadi tối thứ Bảy, được truyền thông nhà nước đưa tin, diễn ra vài giờ sau khi Trump cảnh báo Tehran phải mở eo biển Hormuz nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả tàn khốc.
“Thời gian sắp hết rồi — chỉ còn 48 giờ nữa thôi trước khi địa ngục ập xuống đầu họ,” Trump nói trên mạng xã hội, khi ông nhắc lại hạn chót ngày 6 tháng 4 trước đó để mở lại kênh vận chuyển.
Biểu tình phản chiến ở Israel bị đàn áp
Cảnh sát Israel đã dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình phản chiến ở Tel Aviv trong bối cảnh các hạn chế thời chiến.
Hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, trong khi tiếng còi báo động vang lên cảnh báo về các tên lửa đang bay tới từ Iran và Yemen.
Các quy định thời chiến của Israel hiện giới hạn số người tụ tập ở nơi công cộng xuống còn 150 người. Nhưng đáp lại đơn kháng cáo, các thẩm phán Tòa án Tối cao vào tối thứ Bảy đã đưa ra phán quyết tạm thời cho phép ít nhất 600 người tụ tập tại Quảng trường Habima và 150 người tại mỗi địa điểm khác trên khắp cả nước.
Khoảng 8 giờ tối, cảnh sát tuyên bố cuộc biểu tình là bất hợp pháp, cho rằng có "nhiều hơn hàng trăm người so với số người được tòa án cho phép" tham gia biểu tình. Cảnh sát đã dùng vũ lực giải tán người biểu tình khỏi quảng trường và bắt giữ ít nhất 17 người.