Chiêm ngưỡng hồ nước màu hồng tuyệt đẹp nằm cạnh nhà máy sản xuất vi tảo

Không chỉ là một hồ nước bình thường, đây là “tiên cảnh” mà bất kì ai khi chiêm ngưỡng cũng đều “không thốt nên lời”.

Chiêm ngưỡng hồ nước màu hồng tuyệt đẹp nằm cạnh nhà máy sản xuất vi tảo ảnh 1

Hutt Lagoon

Hutt Lagoon là hồ nước mang màu hồng rực rỡ nằm ở bờ biển gần thị trấn Greogory - phía Tây nước Úc, nằm giữa đại dương và đầm phá Hutt. Đây thực chất là một hồ nước có độ mặn cao tương đương Biển Chết, được “chuyển mình” tùy theo thời gian trong năm từ màu hồng sang màu tím. Theo nghiên cứu, sắc màu đặc biệt của nước được tạo ra từ duinella salina – loài tảo được phát triển mặt trong môi trường nước mặn. Hiện tại, đầm phá Hutt là nơi sở hữu nhà máy sản xuất vi tảo lớn nhất thế giới, sở hữu trang trại với hàng loạt các ao nước nhân tạo có diện tích lên tới 250 ha.

Kristine – nữ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người Nga, đồng thời là tác giả của bộ ảnh cho hay “Tôi đã từng có giấc mơ về hồ nước “hồng” kì diệu này, và không thể ngờ rằng khi thực sự được chiêm ngưỡng, Hutt “ngoạn mục” hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ở đây, mỗi hồ nước đều mang một sắc thái khác nha như đỏ, hồng, vàng, tím và thậm chí cả xanh lam. Tôi đã rất ngạc nhiên, muối trên bờ hiện hữu như những bông tuyết màu hồng, tất cả đều như bức tranh “ảo mà thật” hiện ra trước mắt tôi. Với tư cách là một người con của mẹ thiên nhiên, tôi thầm cảm ơn và tự hào khi “mẹ” có thể mang đến nhiều điều kỳ diệu với con người đến như vậy.”

Chiêm ngưỡng hồ nước màu hồng tuyệt đẹp nằm cạnh nhà máy sản xuất vi tảo ảnh 2
Chiêm ngưỡng hồ nước màu hồng tuyệt đẹp nằm cạnh nhà máy sản xuất vi tảo ảnh 3
Chiêm ngưỡng hồ nước màu hồng tuyệt đẹp nằm cạnh nhà máy sản xuất vi tảo ảnh 4
 

Kỳ bí hồ nước đỏ như máu, chim lao xuống biến thành đá

Medusa nhìn ai, kẻ đó hóa đá!

Từ một Medusa thanh tú đến kẻ hóa người thành đá

Trong tác phẩm Thần Phả (Theogony) của Hesiod, Medusa là một trong các cô con gái của Phorcys và Ceto - hai vị thần nguyên thủy của đại dương. Cô và các chị gái sinh ra đã đều mang sức mạnh vượt trội, nhưng khác biệt ở chỗ trong khi các chị mình bất tử thì Medusa chỉ như một người trần.

Khám phá Gaet’ale Pond, hồ nước mặn chết chóc nhất thế giới

Gaet’ale Pond, một hồ nước nhỏ nằm gần miệng núi lửa Dallol ở Ethiopia với độ mặn 43%,là hồ nước mặn nhất thế giới.

Gaet’ale Pond, một hồ nước nhỏ nằm gần miệng núi lửa Dallol ở Ethiopia’s Danakil Depression được cho là hồ nước mặn nhất trên thế giới, với độ mặn 43%.

Để so sánh, Biển Chết nổi tiếng hơn nhưng cũng chỉ có độ mặn 33,7% và các đại dương trên thế giới có độ mặn trung bình là 3,5%. Xét về độ mặn, Biển Chết vẫn chưa là gì so với Gaet’ale.