Chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cò đất lĩnh 16 năm tù giam

Với cáo buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Chí Tâm bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 16 năm tù giam.

Ngày 11/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Chí Tâm (SN 1988, trú tại TP. Huế).

Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Chí Tâm làm việc cho Công ty cổ phần Địa ốc Nhật Phát (163 Phan Đình Phùng, TP Huế). Trong thời gian làm việc, Tâm đã môi giới thành công nhiều giao dịch mua bán đất, đem lại lợi nhuận cho công ty.

Nhận thấy thị trường bất động sản ở TP. Huế có chiều hướng tăng mạnh, Tâm đã huy động vốn mua nhiều thửa đất diện tích lớn tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà, sau đó tách thửa để bán kiếm lời.

z6896452711534-958a028341ff19100b4d8f2fb04c4233.jpg
Nguyễn Chí Tâm tại phiên toà.

Thời gian đầu việc kinh doanh thuận lợi, tuy nhiên sau đó thị trường giảm giá, ngân hàng siết chặt cho vay thế chấp quyền sử dụng đất khiến Tâm thua lỗ nặng.

Để có tiền trả nợ và kéo dài thời gian vay vốn, Tâm giả vờ vay tiền để mua đất rồi tách thửa bán, cầm cố giấy tờ đất không thuộc sở hữu của mình, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người bán đất để biến hợp đồng ủy quyền làm giấy tờ thành hợp đồng ủy quyền toàn bộ, qua đó chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Tâm còn sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối khác để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến 18/02/2023, tại thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, Tâm đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất là 400 triệu, nhiều nhất là 4,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Chí Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)

Xóa đường dây quốc gia lừa đảo tiền ảo PAYN hàng tỷ USD

Nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh đa cấp mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), lừa hàng tỷ USD của nghìn người.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

12.jpg
Lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp một tụ điểm phạm tội, thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra.

Hé lộ chiêu trò của gã thanh niên giả danh Công an để lừa đảo

Cơ quan Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Nguyễn Thành Phúc về hành vi giả mạo cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 6/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) từ Công an phường Hòa Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi tội phạm của đối tượng.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Phúc biết anh N.Đ.H (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang quản lý dãy phòng trọ cho thuê. Đối tượng mạo nhận là Công an, vừa được điều chuyển công tác về Liên Chiểu nên muốn thuê phòng của anh H. Được một thời gian, biết anh H đang có tranh chấp tiền bạc với người khác nên Phúc gợi ý sẽ giúp anh này lấy lại tiền.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc, tống tiền online”

Sau khi nghe cuộc điện thoại lạ và bị thao túng tâm lý, em Đ.M.N đã thuê phòng khách sạn ở một mình theo sự chỉ dẫn của đối tượng xấu.

Ngày 27/7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”, bảo vệ an toàn cho một thiếu niên và ngăn chặn thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 12 ngày 26/7, anh Đ.V.T (SN 1973, trú tại tỉnh Đăk Nông) trình báo tới Công an xã Thạch Hà về việc con trai anh – cháu Đ.M.N (SN 2007) – bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người.