
Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng trong kí ức của người dân sinh sống tại xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cũ) vẫn không thể nào quên được cái chết đầy thương tâm của cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi) vào một ngày cuối năm 2019. Hình ảnh thi thể cháu bé được tìm thấy trong vườn mía gần nhà khiến nhiều người ám ảnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 23/11/2019, sau khi đi làm về, anh Bàn Văn Bao (32 tuổi) thấy nhà tối om, không gian im ắng lạ thường. Vào nhà, anh Bao thấy vợ là La Thị Thức (30 tuổi) đang nằm ngủ trong buồng. Còn người con riêng của anh là cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi) không thấy đâu. Anh Bao vội vàng đánh thức vợ dậy để hỏi, tuy vậy Thức cho hay cũng không biết cháu Thanh đi đâu từ trưa. Sau khi hỏi một số chỗ quen biết không có kết quả, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Bao lập tức tìm tới công an xã Hồng Quang để trình báo sự việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lâm Bình phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm bé trai mất tích. 20h cùng ngày, cơ quan công an đã mời anh Bao và vợ tới trụ sở UBND xã Hồng Quang để cung cấp thêm thông tin. Và chính lúc này, một manh mối quan trọng, được xem là nút thắt vụ án được các điều tra viên bất ngờ phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trong quá trình cung cấp thông tin cho cơ quan công an, trái ngược với thái độ nhiệt tình, sốt sắng của người chồng, La Thị Thức xuất hiện vẻ lo lắng, liên tục né tránh những câu hỏi của điều tra viên. Và cũng chính tại thời điểm này, cơ quan điều tra bất ngờ phát hiện trên ống tay áo của Thức có vết máu khô. Tập trung đấu tranh vào tình tiết quan trọng này, cơ quan chức năng đã khiến Thức bối rối và cuối cùng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Bước đầu Thức thừa nhận đã xuống tay giết hại con riêng của chồng và phi tang trong khu vườn mía của nhà hàng xóm. Căn cứ vào lời khai của Thức, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể của cháu Th. trong vườn mía gần nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao chuôi gỗ còn dính máu, được xác định là hung khí gây án. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Cơ quan công an nhanh chóng làm rõ, sau khi ly hôn người vợ đầu, anh Bàn Văn Bao nảy sinh tình cảm cùng La Thị Thức. Tháng 8/2018, Thức về sinh sống với anh Bao. Hơn 1 năm sau, chị này sinh hạ đứa con đầu lòng. Sau khi sinh con, Thức thể trạng yếu và thần kinh không được ổn định, đã phải điều trị bệnh lạn thần cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Vì sức khỏe không ổn định, nên đứa con mới sinh được mẹ đẻ của Thức đón về trông nom, chăm sóc hộ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Theo lời khai của Thức, ngày 23/11, buổi trưa sau khi ngủ dậy, đối tượng nhìn thấy cháu Th. chơi ngoài sân sau. Khi đó, Thức thấy có người xui khiến phải giết con riêng của chồng thì gia đình mới yên ấm. Một lúc sau, phát hiện cháu Th. chạy ra ngoài đường chơi, Thức cầm theo con dao có chuôi bằng gỗ ở dưới bếp bám theo. Lúc này, cháu Th. bảo với mẹ kế là muốn ăn mía và chạy vào vườn mía gần đường. Khi vào vườn mía, Thức kéo tay cháu Th. rồi dùng dao đâm vào người làm cháu kêu đau, chảy nhiều máu ở vùng bụng và gục xuống. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Gây án xong, Thức dùng đất, lá khô vùi lấp thi thể cháu Th. phi tang, rồi bình thản trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thông tin La Thị Thức chính là kẻ thủ ác xuống tay sát hại con riêng của chồng khiến người thân, dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng. Bản thân anh Bàn Văn Bao gần như suy sụp khi rơi vào cảnh ngộ, con mất, vợ vướng vòng lao lý. Với hành vi phạm tội của minh đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ. Nguồn: ĐTHĐT.