Chị giúp việc có bầu khiến gia đình tôi rối ren

Tôi choáng váng khi phát hiện chị giúp việc đang có bầu nhưng hỏi bố đứa trẻ là ai thì chị nhất định không chịu nói.

Sau một lần bị tai biến, mẹ chồng tôi nằm liệt giường và không thể làm được gì nữa. Bố chồng vẫn đi làm, công việc của tôi rất bận rộn không thể phục vụ được mẹ, thế nên 2 năm nay, chúng tôi phải bỏ tiền ra thuê người chăm sóc bà.
5 tháng trước, giúp việc cũ nghỉ, chồng tôi thuê một người mới từ trung tâm giới thiệu việc làm. Chị ấy tên Liên, hơn tôi 6 tuổi, ngoại hình cũng cân đối, ăn nói dễ nghe và làm việc rất chăm chỉ.
Từ ngày có chị giúp việc mới, những bữa cơm gia đình có nhiều món ngon khiến các con tôi rất thích. Chị rất khéo chăm sóc và chiều mẹ chồng tôi, đêm nào chị ấy cũng dậy xoa bóp mát xa cho bà. Chồng tôi rất thích những ly cà phê chị ấy pha. Còn bố chồng luôn tấm tắc khen chị pha trà ngon.
Tôi thì cứ hồn nhiên ngây thơ khen ngợi chị mỗi ngày như nhìn trẻ đẹp ra, tính cách tốt và rất tâm lý. Dường như những lời nói của tôi đã gián tiếp đẩy gia đình vào vòng nguy hiểm.
Chi giup viec co bau khien gia dinh toi roi ren
 Ảnh minh họa.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đi khám bệnh thì bắt gặp chị giúp việc từ phòng siêu âm đi ra. Tôi rất ngạc nhiên, chị ấy xin phép nghỉ về quê một buổi, vậy mà lại thấy chị đi khám bệnh.
Nhìn thấy tôi, chị Liên bối rối rồi giấu vội tờ giấy siêu âm ra sau lưng. Tôi nghi ngờ chị có bí mật gì đó giấu gia đình chủ. Tôi sợ chị mắc căn bệnh truyền nhiễm sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi thì nguy mất. Khi đến gần, tôi liền yêu cầu chị cho xem tờ giấy ghi những gì.
Chị nói chỉ là khám sức khỏe định kỳ, không có gì lo ngại. Thấy chị không chịu nói, tôi giật luôn lấy tờ giấy và choáng váng khi phát hiện chị ấy đang có bầu. Tôi hỏi bố đứa trẻ là ai thì chị nhất định không chịu nói.
Chị ấy có chồng ở quê, đã có 3 đứa con đang học cấp 1 và cấp 2, với lại từ khi làm ở nhà tôi đến nay chị chưa về quê lần nào. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện chồng hay bố chồng tôi đã làm cho chị Liên có thai.
Trở về nhà, tôi hỏi chồng có qua lại với chị Liên không, chồng tôi giơ tay thề thốt là không liên quan. Tôi qua hỏi bố chồng, ông ấy mắng tôi là ăn nói mất dạy, bố là người đàng hoàng đứng đắn, sao lại phản bội vợ con ngoại tình.
Không ai chịu nhận bố của đứa trẻ, chị Liên cũng không chịu khai ra sự thật, tôi yêu cầu chọc ối để xét nghiệm ADN nhưng chị ấy không đồng ý.
Giữa lúc sự thật chưa sáng tỏ thì sáng sớm thứ 2 vừa rồi, chị đã mang hành lý rời khỏi nhà khiến tôi rất bức xúc. Bây giờ tôi thật sự đang rất tức giận, không biết chồng mình có phải là kẻ phản bội không nữa?

Thần kinh tôi luôn căng như dây đàn từ ngày có chị giúp việc

Tôi theo dõi thì thấy chị vừa nấu vừa nghịch điện thoại; nhắc nhở rồi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Từ ngày có chị ấy, tinh thần tôi luôn căng như dây đàn.

Than kinh toi luon cang nhu day dan tu ngay co chi giup viec
 Ảnh minh họa.
Nhà có con nhỏ, lại bận bịu nhiều công việc nên tôi bàn với ông xã tìm thuê người giúp việc. Chúng tôi tính toán các kiểu và quyết định tìm một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, làm ban ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mức lương thỏa thuận. Công việc cũng không quá vất vả, chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng, nấu ăn. Còn việc trông bé hay những chuyện khác như dọn vườn cây, trồng hoa..., vợ chồng tôi vẫn sẽ tự làm. Cứ nghĩ khi điều kiện đưa ra quá thuận lợi như thế thì chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được người giúp việc ưng ý. Nhưng đời đúng là không như mơ.

Giúp việc xin làm xuyên Tết, câu nói của bác khiến tôi rưng rưng

Muốn thưởng thêm cho bác, vậy mà bác từ chối. Tôi không hiểu bác muốn ở lại nhà tôi vì lý do gì thì bác thở dài chia sẻ...

Từ ngày vợ bầu, tôi quyết định thuê giúp việc để đỡ vợ việc nhà. Thế nhưng 1 năm vợ chồng tôi đổi đến 5 người giúp việc. Người không biết việc, người không hợp tính, người làm được một tháng thì xin nghỉ… Mãi đến khi gặp được bác Hoa, vợ chồng tôi như bắt được vàng. 

Bác Hoa gần 60 tuổi, bác khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chăm trẻ khéo, đặc biệt bác nấu cơm rất ngon. Tính bác lại niềm nở vui vẻ, hợp với vợ chồng tôi nữa. Vợ chồng tôi quyết định giữ bác làm việc lâu dài, bởi tìm được giúp việc ưng ý đâu có dễ. Bác ở nhà tôi, vợ chồng tôi coi bác như người nhà, không to tiếng, đành hanh gì cả. Nhưng bác vẫn ngại, ý tứ nên vợ chồng tôi cũng nể, quý bác lắm.

Giáp Tết, chị giúp việc chạy theo tình yêu, vợ chồng tôi lao đao

Dù tôi tăng tiền lương thưởng nhưng chị giúp việc vẫn không làm nữa.

Chị Bính làm giúp việc nhà tôi được tròn 10 năm nay. Vì thế, với chúng tôi, chị không còn đơn giản chỉ là một người giúp việc nữa mà đã trở thành người thân thiết, đáng tin cậy. Chúng tôi có thể đi du lịch cả tuần và giao nhà cho chị ấy trông nom. Ngay cả số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, khi vui miệng tôi cũng kể cho chị ấy nghe.

Chị Bính là người thật thà, chân chất, ít nói và chân thành. Chị xuất thân từ nhà nông nên rất chăm chỉ, gọn gàng. Chỉ có điều, ngoại hình chị không được xinh đẹp như người khác, trên mặt có vết bớt khá lớn bên má phải nên chị rất tự ti. Đó cũng là lý do vì sao đã hơn 40 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng. Mỗi khi thấy chị buồn về chuyện hôn nhân, tôi khuyên can, bảo mỗi người đều có số phận riêng, nếu như chị hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chẳng phải là quá đủ rồi sao?