Chị dâu tôi bê vào cho mẹ mâm cơm nhìn đã không muốn ăn

Nhìn mâm cơm chị dâu bê vào cho mẹ, tôi không còn tâm trạng ngồi ăn nữa.

Gia đình tôi có hai anh em, tôi lấy chồng xa, còn anh trai đang sống cùng với mẹ. Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên cuộc sống khó khăn lắm. Đã 6 năm rồi tôi chưa về thăm mẹ, năm nay công việc ít nên vợ chồng tôi mới sắp xếp được thời gian về quê chơi.

Chúng tôi về quê chơi vào đúng ngày giỗ bố, vợ chồng anh trai mời rất nhiều khách, đều là đối tác của anh chị, những 20 mâm cỗ. Nhà anh chị làm kinh doanh nên khấm khá lắm, tôi cũng yên tâm vì nghĩ cuộc sống của mẹ sẽ tốt.

Vài năm trước mẹ tôi bị ngã liệt hai chân nên không thể đi lại được, anh chị toàn phải cơm bưng nước rót tận giường. Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì chị dâu bê mâm cơm vào cho bà và bảo tôi ra ngoài ăn cho đủ mâm.

Nhìn mâm cơm chị dâu cho mẹ ăn chỉ vẻn vẹn vài miếng giò râu ria, miếng thịt gà vụn và chút rau xào, tôi hỏi tại sao không xé cho mẹ cái đùi gà và mấy miếng giò ngon ngon? Chị dâu bảo là quên dặn người đặt cỗ nên họ đã thái bỏ hết vào đĩa rồi, giờ đang thiếu cỗ chẳng thể bớt ở mâm nào được.

Chi dau toi be vao cho me mam com nhin da khong muon an

Tôi nói trong tiếng khóc rằng còn sống không đối xử tốt, đến chết rồi 20 mâm cỗ cũng chẳng có giá trị gì. (Ảnh minh họa)

Tôi nói trong tiếng khóc rằng bố mẹ còn sống không đối xử tốt, đến chết rồi 20 mâm cỗ cũng chẳng có giá trị gì. Chị dâu trợn tròn mắt rồi nói tôi là phận làm con không chăm bố mẹ được ngày nào thì đừng lên mặt dạy đời. Chị lo lắng chăm sóc cho cả nhà chồng đến mức này là quá tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả?

Chị vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho anh trai tôi vào giải quyết. Khi anh trai tôi đến, chị kêu khổ vì cả nhà chồng mà chẳng được ai động viên một lời, giờ lại bị em chồng chê đối xử tệ với mẹ chồng.

Anh trai chỉ thẳng mặt tôi nói là có hiếu, thương mẹ thì đưa bà đi mà nuôi, vợ chồng anh ấy mệt mỏi quá rồi. Bao năm chăm sóc người nằm liệt giường, đến việc vệ sinh cũng đến tay, tôi giỏi thì ở lại 1 tháng mà chăm mẹ rồi hãy ý kiến. Thấy tình hình căng thẳng, mẹ bật khóc khuyên tôi đừng nói nữa, mẹ sống thế nào cũng được, miễn là anh em hòa thuận là đủ rồi. Thương mẹ lắm mà tôi chẳng biết phải nói thế nào để anh chị tốt với mẹ hơn. Tôi cũng không thể ở lại chăm mẹ được, càng không thể đưa mẹ về nhà mình. Mọi người cho tôi lời khuyên với? 

Tôi điếng người thấy anh chồng tát chị dâu chỉ vì rót nước mắm đầy

Chỉ vì lỡ tay rót chén nước mắm quá đầy mà chị dâu bị anh trai tát cho đỏ má. Tôi bức xúc quá nên đã lên tiếng bênh vực.

Tôi với Thông sắp cưới. 2 bên gia đình đã nói chuyện xong xuôi, đăng kí kết hôn cũng rồi, chỉ chờ Tết ra là tổ chức báo hỷ mời họ hàng. Cũng vì thế, chúng tôi được coi như người một nhà, gia đình anh có cỗ bàn gì tôi cũng đã tham gia như nàng dâu mới.

Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi cảm thấy mẹ chồng hơi khó tính, nhưng tôi khéo chiều nên vẫn ổn. Bố chồng bình thường rất hiền, chỉ khi gia đình có chuyện thì ông mới ra mặt giải quyết, có vẻ cũng nghiêm. Anh Bá - anh trai của Thông thì hơi gia trưởng, nhưng khéo ăn khéo nói. Còn chị dâu thì hơi ngu ngơ, song rất thật thà. Nói chung, biết tính cách của từng người để biết mà đối xử chứ tôi cũng xác định không ở chung.

Tối về nhà, chờ đợi tôi là khuôn mặt cay độc của chị dâu

Tôi không ngờ mình lại bị đổ oan như thế. Chỉ hơn một trăm nghìn nhưng tôi lại mang tiếng cả đời.

Đến bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao chị dâu em chồng luôn có xích mích. Ngay cả trong gia đình tôi, khi tôi luôn cố gắng để dung hòa mối quan hệ với chị dâu thì chị ấy liên tục làm những điều không thể chấp nhận được.

Nghe tiếng chị dâu la hét, nhà tôi xông vào thì chết đứng

Người mở cửa là chị dâu, chị hầm hầm tức giận chỉ vào anh tôi mắng xối xả.

Anh tôi vừa đẹp trai, kiếm ra tiền nhưng lại chọn lấy chị dâu là một người phụ nữ rất bình thường về mọi mặt. Họ quen nhau nửa năm đã đòi kết hôn. Nói không ngoa chứ chị dâu kém anh tôi một trời một vực. Bố mẹ tôi tất

Đêm tân hôn của anh chị, cả nhà tôi đột ngột nghe được những tiếng la hét, mắng chửi của chị dâu vang lên giữa đêm khuya. Nhận thấy có điều bất thường, chúng tôi lao nhanh đến gõ cửa phòng tân hôn. Người mở cửa là chị dâu, chị hầm hầm tức giận chỉ vào anh tôi mắng xối xả: