Chết cóng trong băng, cô gái được hồi sinh theo cách không ngờ

(Kiến Thức) - Cô gái chết cóng, không chỉ có nhãn cầu bị đóng băng, kim cũng không chọc được qua da, hơn nữa không nghe tiếng tim đập. Khám lâm sàng ban đầu, các bác sĩ phán rằng Jean đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Theo thông tin đăng tải, vào một ngày mùa động khắc nghiệt, cô gái Jean Hilliard, 19 tuổi, người Mỹ đang trên đường về nhà thì đột nhiên ô tô của cô bị hỏng, không thể khởi động. Không còn cách nào khác, Jean quyết định xuống xe và đi bộ đến nhà một người bạn cách đó 3,2km xin trú nhờ.
Chẳng ngờ, trong điều kiện thời tiết cực lạnh, chỉ mới đi được nửa đường, Jean đã ngã xuống nền tuyết, rơi vào tình trạng hôn mê vì mất nhiệt. Tại thời điểm bị chết cóng đó, khoảng 1h sáng, Jean đã đi gần tới nhà của một người bạn khác, Wally Nelson.
Chet cong trong bang, co gai duoc hoi sinh theo cach khong ngo
 
Thế nhưng đến tận 7h sáng ngày hôm sau, Jean mới được Wally phát hiện. Lúc đó, toàn cơ thể cô đã đông cứng lại thành băng. Wally cho biết, lúc phát hiện Jean nằm trong tuyết, cô cứng đơ như một khúc gỗ, sắc mặt trắng bệch.
"Tôi nghĩ rằng cô ấy đã chết cóng, tim không còn đập nhưng mũi vẫn thở ra chút khí", Wally nối.

Mời quý vị xem video: Đi bộ tới trường, cậu bé bị đóng băng toàn bộ tóc

Ngay sau đó, Wally đưa bạn đến viện để cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc vì cả người cô gái trẻ cứng không khác gì miếng thịt đông được lấy từ tủ lạnh ra.
Không chỉ có nhãn cầu bị đóng băng, kim cũng không chọc được qua da, hơn nữa không nghe tiếng tim đập. Lâm sàng ban đầu, các bác sĩ phán định rằng Jean đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Tuy nhiên các bác sĩ vẫn cố gắng thử mọi phương pháp để cứu Jeans. Họ thử quấn chăn điện để ủ quanh người Jean, hy vọng có thể làm "rã đông" cô gái mà không làm cô bị sốc nhiệt.
Qua khoảng vài tiếng đồng hồ, Jean bất ngờ sống lại. Lúc đầu Jean chỉ rên rỉ yếu ớt, sau đó tỉnh hơn cô nói muốn uống nước, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, vui mừng.
Sau khi tỉnh lại, Jean ở trong bệnh viện thêm 49 ngày và phục hồi hoàn toàn. Cô xuất viện mà không có bất cứ di chứng nào sau lần chết hụt. Các bác sĩ cũng khó tin vào trường hợp người chết sống lại này, họ gọi đây là phép màu, là kỳ tích.

Chỉ chuyện giặt quần áo, chàng trai làm điều kinh dị... chém anh trai

(Kiến Thức) - Tất cả chỉ vì chuyện giặt quần áo, quá tức giận với người anh 48 tuổi, anh Lưu đã chạy xuống bếp, cầm lấy con dao chém vào cổ, giết anh trai trong lúc anh trai không để ý.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở Tam Hiệp, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tối ngày 22/4 vừa qua, cảnh sát khu vực Tam Hiệp nhận được báo cáo có người bị thương nặng. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát vội vã đến hiện trường thì phát hiện, một người đàn ông họ Lưu có dấu hiệu hoảng loạn, nói rằng đã lỡ tay giết anh trai mình, muốn tự thú.

Nghe thế, cảnh sát vội vã vào nhà kiểm tra, phát hiện một người đàn ông đang ngồi gục xuống trên ghế, cổ có vế dao chém, chảy máu rất nhiều.

Xét thấy tình huống đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát vội vàng liên lạc với đội cứu hộ khẩn cấp, đưa người đàn ông bị thương đến bệnh viện cứu chữa.

Chi chuyen giat quan ao, chang trai lam dieu kinh di... chem anh trai
 

May mắn thay, được đưa đến bệnh viện kịp thời, người đàn ông đã bước một chân sang cõi chết được các bác sĩ cứu sống. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, đang được điều trị đặc biệt để theo dõi thêm.

Mời quý vị xem video: Khi em gái dùng tuyệt chiêu với anh trai

Ngay sau đó, anh Lưu bị cảnh sát bắt. Tại đồn cảnh sát, anh Lưu, 43 tuổi khai nhận tất cả tội lỗi của mình.

Anh cho biết, trước khi xảy ra sự việc, anh và anh trai mình đã cãi nhau kịch liệt, tất cả chỉ vì chuyện giặt quần áo. Vì quá tức giận với người anh 48 tuổi, anh Lưu đã chạy xuống bếp, cầm lấy con dao chém vào cổ anh trai trong lúc anh trai không để ý.

Sau khi thấy anh trai gục xuống, máu chảy lênh láng, anh Lưu quá sợ hãi, nghĩ rằng mình đã giết chết anh trai, vội vàng gọi cảnh sát tự thú. Cũng may, anh trai của anh đã được cứu sống kịp thời.

Tuy vậy, anh Lưu vẫn bị bắt giam và cáo buộc tội giết người.

Thoát bọn bắt cóc, thanh niên lại gặp "quái thú" ám ảnh

(Kiến Thức) - Vì không có sự chuẩn bị chu đáo, Sardor bị cóng người ở nhiệt độ -10 độ C và bị sói hoang tấn công. Đến khi được tìm thấy, cơ thể của chàng trai không còn nguyên vẹn, cánh tay bị sói hoang cắn nuốt.

Mới đây, vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ở Nga, gây xôn xao dư luận. Chàng trai trẻ Sardor Narbaev, 22 tuổi, người Uzbekistan, đã tới Kazakhstan vài tháng trước để thăm mẹ và hi vọng sẽ tìm được việc làm.
Không may, Sardor rơi vào bẫy của bọn buôn người, bị chúng bắt cóc. Sau khi bị bắt cóc, Sardor bị ép làm công nhân trong một nông trường. Công việc vất vả, mệt nhọc khiến Sardor vô cùng chán nản. Sau nhiều ngày làm lụng, chàng trai quyết tâm lập kế hoạch trốn chạy.