>>> Mời độc giả xem video về vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ
Theo Al Jazeera, các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần đã bao trùm Bursa, khiến thành phố lớn thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ này chìm trong "biển lửa" và hơn 1.700 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn.
"1.765 người đã được sơ tán an toàn khỏi các ngôi làng ở phía đông bắc trong khi hơn 1.900 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. 500 nhân viên cứu hộ cũng đang có mặt tại hiện trường", Văn phòng Thống đốc Bursa cho biết trong một tuyên bố hôm 27/7.
Đường cao tốc nối Bursa với thủ đô Ankara bị đóng tạm thời vì ảnh hưởng cháy rừng.

Nhiệt độ cao bất thường, điều kiện khô hạn và gió mạnh đã khiến cháy rừng lan nhanh.
Bộ trưởng Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli cho biết các đội cứu hỏa trên khắp đất nước đã chiến đấu với 84 đám cháy riêng biệt. Ông cho biết khu vực tây bắc đất nước đang chịu mối đe dọa lớn nhất, bao gồm Karabuk, nơi các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22/7.
“Chúng ta đang trải qua thời kỳ nguy hiểm. Tình hình này dường như không thể kết thúc trong hai hoặc ba ngày”, Bộ trưởng Yumakli nói, ám chỉ đến đợt nắng nóng.
Ít nhất 14 người, trong đó có 1 lính cứu hỏa, đã thiệt mạng trong các đám cháy rừng những tuần gần đây.
Tổng cục Khí tượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay là 50,5 độ C tại tỉnh Sirnak vào ngày 25/7.