Al Jazeera dẫn số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 27/7 cho biết, kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 đến nay, ít nhất 59.821 người Palestine đã thiệt mạng và 144.851 người bị thương tại dải đất này.
Trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã cướp đi sinh mạng ít nhất 88 người và làm bị thương 374 người. Cùng lúc đó, các bệnh viện ghi nhận thêm 6 ca tử vong do suy dinh dưỡng, nâng số người chết vì đói ở vùng đất này lên 133, trong đó có 87 trẻ em.

Số liệu thống kê từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã nêu bật mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lương thực ở Gaza. Cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết 1/3 người dân Palestine ở Gaza đã không được ăn trong nhiều ngày.
"Một lệnh ngừng bắn được thỏa thuận là cách duy nhất để viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận toàn bộ dân thường ở Gaza với nguồn cung cấp lương thực thiết yếu theo cách nhất quán, có thể dự đoán được, có trật tự và an toàn - bất kể họ ở đâu trên khắp Dải Gaza", WFP cho biết.
Trong diễn biến liên quan mới nhất, Quân đội Israel ngày 27/7 tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động quân sự tại ba khu vực được chỉ định ở Gaza, gồm al-Mawasi, Deir el-Balah và Thành phố Gaza, trong khoảng thời gian từ 10h đến 20h (giờ địa phương) vì "mục đích nhân đạo".
Ngoài ra, Quân đội Israel cũng chỉ định các tuyến đường an toàn được áp dụng cố định từ 6h cho đến 23h (giờ địa phương) để đảm bảo an toàn cho các đoàn xe của Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo vận chuyển và phân phát thực phẩm và thuốc men cho người dân trên khắp dải Gaza.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza