Cháy lớn thiêu rui 12 căn nhà trung tâm thành phố Long Xuyên

Trưa 17/9, tại trung tâm TP Long Xuyên (An Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hàng chục căn nhà đã chìm trong biển lửa.

Khoảng 10h30 đám cháy bất ngờ bùng phát tại một căn hộ thuộc khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên rồi lan nhanh sang các nhà lân cận.
Xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận gần đám cháy.
 Xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận gần đám cháy. 
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy điều năm xe chữa cháy và lực lượng tại chỗ được huy động tham gia cứu chữa.
Do khu vực phát hỏa ở giữa khu vực dân cư với nhiều căn nhà gỗ lại nằm sâu trong hẻm, trong khi các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận gần đám cháy, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.
Trời mưa to, người dân hứng nước bưng tới đám cháy dập lửa.
Trời mưa to, người dân hứng nước bưng tới đám cháy dập lửa.  
May mắn là khi đám cháy bùng lên chừng 15 phút thì có trận mưa lớn đổ ập xuống, cộng với nỗ lực của lực lượng cứu chữa nên đến 11h30 ngọn lửa được khống chế.
Trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường, chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Anh Thư cho biết có chục căn nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều căn khác cháy sém. Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định do chập điện.

7 người chết cháy: Tang thương ở nhà xác BV Nguyễn Tri Phương

(Kiến Thức) - Thi thể 7 nạn nhân trong một gia đình nằm dọc hành lang nhà xác bệnh viện chờ thủ tục pháp y trong tiếng nấc nghẹn của người thân.

Đến 11h trưa nay (16/9), 7 thi thể nạn nhân cùng một gia đình tử nạn sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã được đưa về nhà xác Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương (cách hiện trường gần 1km) để cơ quan công an và các đơn vị nghiệp vụ làm thủ tục pháp y giao cho gia đình lo hậu sự.

Người thân của các nạn nhân đau đớn chờ nhận thi thể thân nhân của mình tại nhà xác BV Nguyễn TTri Phương để lo hậu sự.
Người thân của các nạn nhân đau đớn chờ nhận thi thể thân nhân của mình tại nhà xác BV Nguyễn TTri Phương để lo hậu sự. 

Bà Trần Thị Châu Lan (50 tuổi), một trong số những người thân của các nạn nhân bàng hoàng kể lại trong nước mắt: “Căn nhà của chúng tôi được các anh chị em và các cháu sinh sống hàng chục năm qua trong sự yêu thương, hòa thuận đúng truyền thống của người Hoa. Căn nhà rộng hơn 50m2, có 1 tầng gác này là nơi cung cấp sỉ, lẻ vật liệu ngành tóc nên chứa rất nhiều đồ đạc".

Hà Nội: Công an nghi bị sát hại trong bãi tha ma?

(Kiến Thức) - Nạn nhân khoảng hơn 55 tuổi, nghi là công an về hưu, chết trong tư thế treo cổ trên cây, chân và tay thâm tím...

Khoảng 7h sáng 16/9, người dân phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, TP Hà Nội đi thắp hương trong bãi tha ma phường Thanh Trì bỗng phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 55 tuổi chết trong tư thế treo cổ trên cây.
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.
 Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Vụ cháy thiêu chết 7 người: Rơi nước mắt nhìn những gì còn lại

Trong ngày 16/9, lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu thập chứng cứ, dọn dẹp hiện trường vụ cháy khiến 7 người chết tại TP HCM rạng sáng nay.

Cửa kéo của căn nhà bị cháy xém.
 Cửa kéo của căn nhà bị cháy xém.