Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao cho gia đình quản lý

(Kiến Thức) - Trước ngày 27/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng không còn quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, mà sẽ chính thức bàn giao cho gia đình và địa phương.

Ngày 10/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình có công văn thông báo về việc tổ chức bàn giao công tác quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Khu mo Dai tuong Vo Nguyen Giap duoc giao cho gia dinh quan ly
Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao cho gia đình và địa phương quản lý trước ngày 27/1.
Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong và UBND huyện Quảng Trạch làm việc trực tiếp với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thống nhất phương án quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 15/1 để bàn giao trước ngày 27/1.
Trước đó, vào ngày 24/12/2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng.
Khu mo Dai tuong Vo Nguyen Giap duoc giao cho gia dinh quan ly-Hinh-2
Hơn 5 năm từ ngày Đại tướng về với đất mẹ, đã có hơn 6 triệu lượt người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đến viếng mộ Đại tướng. 
Trong thời gian bàn giao, du khách, người dân đến viếng mộ Đại tướng vẫn được đón tiếp chu đáo.
Hơn 5 năm qua, việc quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như tiếp đón du khách đến dâng hương do lực lượng bộ đội biên phòng đảm nhiệm. Đội bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 30 cán bộ chiến sĩ đã thực hiện tốt nhiệm vụ và không để xảy ra sai sót nào.

Vĩnh Phúc: Cảnh sát truy tìm ô tô đâm chết cháu bé rồi bỏ trốn

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an đang truy tìm một chiếc ô tô va chạm, kéo lê một cháu bé (chưa xác định danh tính) tử vong trên QL2C (địa bàn huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) tử vong, rồi bỏ trốn.

Chiều ngày 9/1, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận trên QL2C, đoạn qua địa bàn huyện Lập Thạch vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông ô tô đâm chết một cháu bé.
Theo đó, khoảng 13h40 cùng ngày, người dân địa phát hiện một chiếc xe ô tô (chưa rõ BKS) lưu thông trên QL2C, khi đến địa phận gần cầu Trắng (qua xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã va chạm vào một cháu bé đi xe đạp, rồi kéo lê nạn nhân đi một đoạn dài.

'Khoe' vé xem bóng đá trên mạng, vợ thứ trưởng nói gì?

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ca sĩ Hiền Anh, nói: “Bọn chị không muốn chia sẻ gì. Mạng xã hội thì kệ, nếu quá đáng có chế tài riêng của pháp luật”.

Trước những hình ảnh mà vợ Thứ trưởng Bộ Tài chính tung lên mạng xã hội gần đây về những đồ phục sức sang trọng, được cho là có giá trị cao; cuối chiều 8/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, PV đến văn phòng làm việc của ông Huỳnh Quang Hải- Thứ trưởng Bộ Tài chính hy vọng có cuộc trao đổi thắng thắn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ.
'Khoe' ve xem bong da tren mang, vo thu truong noi gi?
Ảnh minh họa. 
Trong phòng ông Hải đang nói chuyện điện thoại bằng video với vợ. Ông Hải nói luôn: “Hỏi về công việc, anh trả lời còn hỏi về việc riêng thì không”. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, vợ Thứ trưởng Hải, ca sĩ Đinh Hiền Anh “đòi” nói chuyện với phóng viên.