Chặt dừa, chặt gần lìa bàn tay

Trời nhá nhem tối, nam thanh niên lấy dao phay chặt dừa uống nhưng do bất cẩn đã chặt nhầm vào tay khiến bàn tay trái gần bị đứt lìa.

Ngày 21/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phẫu thuật nối bàn tay trái cho nạn nhân Danh Thái (SN 1989, quê Kiên Giang) do bị đứt gần lìa bàn tay. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, tuy nhiên các bác sĩ cần theo dõi thêm vì vết thương phức tạp.
Chat dua, chat gan lia ban tay
 Nạn nhân đã chặt nhầm khiến bàn tay trái gần bị đứt lìa.
Chat dua, chat gan lia ban tay-Hinh-2
 Các bác sĩ đang theo dõi vì vết thương phức tạp.
Nằm trên giường bệnh, anh Thái cho biết đêm 30 Tết (ngày 18/2) anh Thái lấy dừa ra chặt để uống. Tuy nhiên do trời tối và bất cẩn anh đã chặt nhầm vào bàn tay của mình.
Sau khi xảy ra sự việc, anh Thái đã hô hoán và được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương quá nặng và phức tạp nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Thanh niên say rượu gây tai nạn khiến 2 mẹ con nguy kịch

(Kiến Thức) - Điều khiển xe với tốc độ cao, đi vào đường ngược chiều. Nam thanh niên say rượu đã tông vào một phụ nữ chở con nhỏ khiến cả ba nguy kịch.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 28/12 tại quốc lộ 13, đoạn gần trạm thu phí Lái Thiêu (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, nam thanh niên say rượu gây tai nạn (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 61C1 -04896 vào đường ngược chiều với tốc độ rất cao theo hướng từ thị xã Thuận An về TP HCM.

Bạch Công tử chạy xe ôm giữa Sài thành

Nghỉ hưu năm 1990, nhớ nghề tài xế nhưng không có điều kiện, sẵn chiếc xe máy cà tàng trong nhà, Bạch Công tử nhào ra đường làm xe ôm.

Đi ngang ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai, mọi người thường hay chú ý ông xe ôm trong bộ đồ trắng cùng chiếc xe máy cũng màu trắng. Nói là trắng tinh thì không phải vì thời gian và khói bụi ven đường đã làm cho nó bị luống màu, trở nên tối tối đượm chút với màu cháo lòng. Nhưng người ta còn chú ý ông bởi tính tình ông khá vui vẻ, thấy ai ông cũng chào, nhất là mấy anh chị Tây balô.