Chàng trai dân tộc bắt được cặp cá tầm nặng 40 kg

Đưa 2 con cá nặng đến 40 kg lên bờ, nghe mọi người nói, chàng trai người dân tộc Cil Múp Ha Quyên mới biết đó là cá tầm.

Ngày 11/4, chàng trai người dân tộc Cil Múp Ha Quyên kể, khi đi kéo lưới tại dòng suối ở xã Long Lanh (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), anh cùng người bạn đã bắt được hai con cá tầm trên. 
Chang trai dan toc bat duoc cap ca tam nang 40 kg
Anh Cil Múp Ha Quyên tỏ ra vui mừng khi bắt được cặp cá tầm có trọng lượng lớn. Ảnh: Nhà hàng cung cấp. 
Theo Quyên, nhiều năm kéo lưới, nhưng anh chưa bao giờ bắt được cá to như vậy. Khi đưa lên bờ nghe mọi người nói, chàng trai này mới biết đó là cá tầm. 
 Nghe tin, một nhà hàng ở TP HCM đã đến Lâm Đông thương lượng mua hai con cá trên để về phục vụ thực khách. Nhà hàng này từng thu mua nhiều loại cá (cá hô, cá leo) có trọng lượng lớn do người dân bắt được. Tuy nhiên, giá cả các vụ mua bán không được họ tiết lộ. 
Cá tầm thường phân bố rộng rãi ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Nga. Thịt và trứng của chúng có giá trị kinh tế rất cao. Tại Việt Nam, hiếm khi người dân bắt được cá tầm ở môi trường tự nhiên vì điều kiện khí hậu không thích hợp với loài cá này. Hiện, nước ta chỉ có vài trang trại có thể nuôi được cá tầm.

Mơ thấy hổ rồi chém chết vợ tại Nghệ An: Xử thế nào?

(Kiến Thức) - Nếu đối tượng mơ thấy hổ dữ mà giết vợ thì phạm tội vô ý giết người theo khoản 1, điều 98, Bộ luật hình sự...

Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Phò Huyền (SN 1983, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) với tội danh “Giết người”. Theo đó vào ngày 8/3, trong lúc đang ngủ trưa Huyền gặp phải một cơn ác mộng. Trong giấc mơ đối tượng thấy mình đang chiến đấu với một con hổ dữ giữa rừng sâu. 
Ngay lập tức đối tượng vùng dậy dùng một con dao phát rẫy chém thẳng vào thân thể người vợ của mình là chị Lương. Chỉ đến khi máu từ thân thể của người vợ phun ra thì Huyền mới bừng tỉnh. Quá sợ hãi trước việc mình vừa làm, đối tượng đã dùng chính con dao đó để cắt cổ tự sát nhưng bất thành.

Sếp lớn ngân hàng rút súng đe dọa nữ tài xế taxi

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn chỗ đậu xe, ông Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á ở TP HCM đã rút súng chĩa thẳng vào mặt nữ tài xế taxi.

Ngày 11/4, công an quận 7, TP HCM đang tạm giữ tang vật là 1 khẩu súng ngắn loại RG88, dạng công cụ hỗ trợ và 3 viên đạn để làm rõ vụ việc ông Trần Thái Hòa (45 tuổi, ngụ quận 7, là Phó Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Việt Á, trụ sở quận 1) có hành vi uy hiếp chị Huỳnh Thị Thanh Vy (25 tuổi, ngụ quận 4, tài xế hãng taxi Mai Linh, trụ sở quận 1).
Sep lon ngan hang rut sung de doa nu tai xe taxi
 Nữ tài xế run rẫy kể lại vụ việc bị "ông lớn" ngân hàng dí súng vào mặt.
Trước đó, khoảng 20h ngày 10/4 tại đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, ông Hòa điều khiển xe ô tô hiệu Lexus về đỗ trước nhà trên tuyến đường nói trên. Lúc này chị Vy đến gần, yêu cầu ông Hòa di chuyển ô tô của ông đi nơi khác vì theo chị Vy đây là khu vực đỗ xe của tài xế taxi hãng Mai Linh.