Chàng trai bị nữ chủ nhà gợi cảm hút hồn và chủ động "tấn công"

Nhìn nữ chủ nhà trẻ trung, ăn mặc gợi cảm, chàng trai trẻ bỗng mất kiểm soát, trong đầu nảy sinh suy nghĩ không được đứng đắn. Nào ngờ, đối phương lại chủ động "tấn công" trước.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, rất nhiều bạn trẻ muốn lựa chọn các thành phố lớn để bắt đầu hành trình sự nghiệp của bản thân. 

Lý do không chỉ là vì sẽ kiếm thêm được một khoản so ở quê mà còn bởi họ muốn có một nền tảng tốt hơn để phát triển bản thân.

Khi lên thành phố làm việc, công ty có hỗ trợ chỗ ở thì không cần phải lo lắng, nếu không sẽ phải tự mình tìm nhà thuê. Và việc thuê nhà luôn là một vấn đề mất khá nhiều thời gian, công sức, vì không phải ai cũng thuận lợi tìm được căn phòng ưng ý.

Mới đây Tiểu Khải (người Trung Quốc, tên đã thay đổi) đã chia sẻ câu chuyện tìm nhà của mình như một trải nghiệm khá thú vị, thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trẻ tuổi.

Được biết Tiểu Khải là một sinh viên đại học, vừa tốt nghiệp là anh đến thành phố lớn để tìm việc. Với thành tích học tập xuất sắc, Tiểu Khải đã nhanh chóng được một công ty lớn tuyển dụng.

Công việc đã tìm được, nhưng nhà ở trở thành một vấn đề lớn vì công ty không lo chỗ ở. Việc tìm nhà thật không dễ dàng, vì Tiểu Khải vừa bước chân đến thành phố này, tìm được căn nhà phù hợp với mình lại càng khó hơn.

Cậu thường tranh thủ lúc tan làm và cuối tuần để tìm nhà gần công ty nhưng vẫn chưa tìm được căn phòng thích hợp. 

Chang trai bi nu chu nha goi cam hut hon va chu dong

Trong lúc bế tắc không biết làm sao, Tiểu Khải đành phải đi tìm môi giới nhà đất, dù sao thì dân chuyên nghiệp cũng làm chuyên nghiệp. Thế nhưng cậu đã cùng bên môi giới đi xem hơn chục căn nhà mà vẫn chưa tìm được căn ưng ý.

Không còn cách nào, Tiểu Khải lại lên mạng tìm thông tin, vô tình tìm thấy một nguồn phòng cho thuê khá tốt. Cậu nhanh chóng gọi điện cho chủ nhà và hẹn địa điểm, thời gian gặp mặt.

TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ TRONG LÚC ĐI THUÊ PHÒNG

Vì đã quyết định phải lấy được căn phòng này nên Tiểu Khải không chỉ tới sớm mà còn chỉn chu vẻ bề ngoài trong buổi gặp mặt để mang lại ấn tượng tốt cho chủ nhà. Không ngờ chủ nhà lại là một phụ nữ trẻ, chưa kể còn rất ưa nhìn và có thân hình cực chuẩn.

Lúc đầu, Tiểu Khải nghĩ rằng chủ nhà vốn sẽ khó tính song trái với suy nghĩ của cậu, chủ nhà này rất lịch sự. 

Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân thì cô này dẫn Tiểu Khải đi xem nhà, căn phòng khá giống với tiêu chuẩn trong suy nghĩ của chàng trai trẻ. Từ thiết kế của căn phòng cho đến vị trí và môi trường xung quanh đều rất tốt.

Sau khi cả hai xem phòng được một lúc, chủ nhà nói rằng cô mệt nên ngồi xuống ghế sô pha và bảo Tiểu Khải ngồi xuống trò chuyện cùng nhau.

Chang trai bi nu chu nha goi cam hut hon va chu dong

Vì chủ nhà ăn mặc khá mát mẻ nên có phần khiến người ngồi cạnh không khỏi có chút xốn xang. Thật không ngờ sau đó, chủ nhà lại chủ động dựa vào người Tiểu Khải khiến cậu càng khó kiểm soát được bản thân.

Đúng lúc này, không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi đến khiến Tiểu Khải lập tức tỉnh táo lại. Cậu đứng dậy và nói với chủ nhà: "Tôi rất hài lòng với căn phòng hôm nay xem. Nếu cô muốn cho thuê thì hãy liên lạc lại với tôi".

Không ngờ những lời nói tiếp theo của chủ nhà lại khiến Tiểu Khải thấy mình vô cùng may mắn.

Chủ nhà nói: "Vừa rồi chỉ là bài kiểm tra của tôi với anh thôi, những điều như vậy cậu vẫn có thể kiềm chế được thì chứng tỏ cậu là người tốt."

May mà Tiểu Khải đã tỉnh táo trước khi làm chuyện dại dột, nếu không có thể cậu đã phải đi tìm nhà khác.

Sau khi câu chuyện của Tiểu Khải được chia sẻ, có ý kiến cho rằng cách làm của chủ nhà thật lạ và không tán thành cách làm này, nếu gặp phải người xấu thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cũng có người hài hước bình luận: "Tại sao lúc thuê phòng tôi lại không gặp chủ nhà như thế này nhỉ".

Cho em chồng mượn một tỷ, khi hỏi lấy lại thì nhận được một thứ khiến tôi choáng đến nỗi phải nhập viện

Đến nhà em chồng, cả nhà đang quây quần xem tivi, đến khi nhắc tới số tiền, em ấy nổi khùng lên nói là trong nhà chẳng còn đồng nào, toàn bộ xưởng sản xuất và ngôi nhà đang ở đã thế chấp ngân hàng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm, nhiều lần muốn xây nhà nhưng tiền chưa đủ nên chúng tôi cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm. Năm vừa rồi tôi chuẩn bị xây nhà nhưng bất ngờ công ty của em chồng gặp khó khăn, mà chồng tôi đang làm trong đó. Chính vì thế chồng đã thuyết phục tôi rút toàn bộ tiền ngân hàng để cho em ấy mượn.

Bí mật làm điều này với anh trai, cậu em khóc khi biết sự thật

Càng trưởng thành, chúng ta càng thấy nhiều và cảm nhận được nhiều hơn, càng biết trân trọng những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.

18 năm không yêu nổi chồng mình

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bằng việc tôi lấy anh vì tiền. Còn anh lấy tôi vì yêu tôi thực sự.

Anh yêu tôi như một kẻ si tình. Đổ vỡ hôn nhân đầu tiên của anh đã khiến anh ở vậy lẻ bóng suốt 6 năm trời, cho đến khi gặp tôi. Dù khi đó, tôi chỉ là một nhân viên đi làm thuê, đứng bán hàng và chịu nhiều tai tiếng khi khách hàng là các quý ông thô lỗ, bất lịch sự. Anh gặp tôi và gần như ngay lập tức đã si mê tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ anh giống như những gã khách hàng khác.
Vờ mua hàng để mà động chạm vào tôi. Rồi chỉ chịu mua hàng nếu tôi chịu uống cùng họ. Thậm chí nhiều gã còn trơ trẽn và thô bỉ hơn khi ra giá gạ "chuyện ấy". Thú thật rằng giá mà cao chắc tôi cũng sẽ nhắm mắt làm liều. Vì khi đó, ba tôi đang trốn nợ cờ bạc. Nhà bị siết nợ. Mẹ tôi nằm liệt sau một lần đột quỵ. 2 đứa em tôi cũng phải bỏ học đi làm thuê. Bản thân tôi đang là sinh viên năm thứ 2 cũng phải bỏ học để đi bán hàng. 3 mẹ con chúng tôi phải đi thuê một căn nhà lụp xụp để sống.