Chán đi học, nam sinh 13 tuổi giết bạn học để trường đóng cửa

Chỉ vì không muốn đi học, nam sinh 13 tuổi đã giết bạn cùng trường bởi nghĩ rằng vụ án mạng sẽ khiến ngôi trường bị đóng cửa và ngừng hoạt động.

Hôm 11/9, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một nam sinh 13 tuổi vì cáo buộc giết bạn cùng trường 11 tuổi tại madrasa - một trường học theo đạo Hồi giáo - ở quận Nuh.
Trước đó, vào ngày 5/9, thi thể của nạn nhân trong tình trạng đã phân hủy được tìm thấy bị chôn vùi dưới lớp cát trong căn hầm của một nhà thờ thuộc khuôn viên của trường. Từ đây, cảnh sát địa phương bắt đầu mở cuộc điều tra.
Chan di hoc, nam sinh 13 tuoi giet ban hoc de truong dong cua
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy một phần. Ảnh: ANI. 
Nạn nhân là nam sinh 11 tuổi được báo cáo mất tích trước ngày thi thể được tìm thấy 2 ngày.
Ông Maulana Zakir, Giám đốc madrasa, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng nạn nhân được thông báo mất tích khi tới trường vào ngày 3/9. Gia đình nam sinh đã thông báo tới nhà trường, và bắt đầu tìm kiếm ở những ngôi làng xung quanh.
Trong khi đó, Giám đốc cảnh sát quận Nuh Varun Singla cho biết thêm nghi phạm là một nam sinh (13 tuổi) học cùng trường với nạn nhân. Đối tượng đã nhận tội, và nói rằng lý do giết người là muốn vụ án mạng sẽ khiến ngôi trường bị đóng cửa và bản thân không phải đi học.
“Thủ phạm nghĩ rằng một khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, ngôi trường sẽ bị dừng hoạt động và toàn bộ học sinh học tại đây sẽ được về nhà. Thậm chí, đối tượng đã gói ghém đồ đạc và chuẩn bị tâm lý được rời khỏi trường”, ông Singla nói.
Cũng theo cảnh sát Singla, trong quá trình điều tra vụ án vào tuần trước, cảnh sát đã thẩm vấn các học sinh trong trường. Nghi phạm lúc này tỏ ra lo lắng và đã thú nhận với người cha. Sau đó, người cha đã thông báo sự việc cho cảnh sát. Sau 2 ngày bị thẩm tra, nam sinh mới thú nhận tội ác mà bản thân gây ra.
Điều đáng nói, ngay khi thông tin xảy ra vụ án giết người tại trường học được công bố, người cha của nghi phạm đã tới trường xem xét tình hình. Tuy nhiên, ông từ chối đưa con về nhà, và còn yêu cầu con trai ở lại cũng như chuyên tâm vào chuyện học.
“Cuộc điều tra cho thấy nghi phạm đã lừa nạn nhân vào trong căn phòng ở nhà thờ với lý do giả vờ chơi trò chơi. Nạn nhân lại là cả tin nên cả hai chơi với nhau rất hòa hợp”, ông Singla nói thêm.
Cảnh sát phát hiện đây không phải là lần đầu tiên nghi phạm muốn rời khỏi madrasa. Bởi trước đây, nam sinh 13 tuổi từng 2 lần trốn khỏi trường, nhưng đều bị bố mẹ đưa trở lại cơ sở giáo dục.

Bác sĩ chạy bộ 3km đến bệnh viện kịp mổ cứu bệnh nhân

Sợ tắc đường đến trễ giờ ca phẫu thuật khẩn cấp, một bác sĩ ở Ấn Độ quyết định chạy bộ 3km đến bệnh viện để kịp mổ cứu sống bệnh nhân.

Theo trang thenewsminute.com, tháng trước, vào buổi sáng ngày 30/8, bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa Govind Nandakumar đang trên đường đến Bệnh viện Manipal trên đường Sarjapur thì bị kẹt xe trên đoạn Sarjapur-Marathalli.
Lúc đó nếu ngồi chờ, bác sĩ Nandakumar sẽ bị trễ lịch ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi khẩn cấp. Do đó, ông đã quyết định ra khỏi xe và chạy bộ quãng đường 3km đến bệnh viện.

Thanh niên giết bạn gái, giấu thi thể trong phòng trọ suốt 4 tháng

(Kiến Thức) - Một thanh niên 24 tuổi ở Ấn Độ đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại bạn gái rồi giấu thi thể trong phòng trọ suốt 4 tháng.

Theo Hindustan Times, danh tính nghi phạm sát hại bạn gái rồi giấu thi thể trong phòng trọ suốt 4 tháng được xác định là Suraj Harmalkar, một tài xế 24 tuổi sống ở Vangaon, Ấn Độ.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Suraj Harmalkar với cáo buộc sát hại Amita, 26 tuổi, vào ngày 21/10/2020. Nghi phạm được cho là đã giấu thi thể nạn nhân ở gác xép phía trên nhà tắm trong phòng trọ rồi bịt kín gác xép để ngăn mùi tử thi phân hủy. Để tránh bị phát hiện, Suraj được cho là đã đến phòng trọ mỗi sáng và ở lại cho đến trưa.