Cậy khỏe đấm đá cảnh sát

(Kiến Thức) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 17/3 tại một ga tàu điện ngầm ở Mỹ.

Theo camera an ninh ở ga tàu điện ngầm, đối tượng tấn công cảnh sát có thân hình mập mạp, bước từ tàu điện ngầm xuống; ít phút sau thì xảy ra  xung đột dữ dội với cảnh sát.

Trước sự hung hãn của đối tượng, sĩ quan cảnh sát rút dùi cui ra để đối phó; đồng được các hành khách lao tới giúp đỡ cùng khống chế đối tượng.
Đối tượng đem theo súng (khoanh đỏ) tấn công cảnh sát ở ga tàu điện ngầm.
Đối tượng đem theo súng (khoanh đỏ) tấn công cảnh sát ở ga tàu điện ngầm. 
Theo điều tra ban đầu, đối tượng tấn công cảnh sát bị nghi là giấu ma túy và đem theo súng. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra thì đối tượng tấn công.

Clip bác sĩ “tiếp tay” tài xế gây tai nạn giao thông?

(Kiến Thức) - Chỉ bỏ ra 40.000 đồng là chưa đầy 2 phút, các tài xế có ngay giấy chứng nhận sức khỏe do BS Phòng khám đa khoa BV Giao thông Vận tải TP HCM cấp.

“Không cảm xúc” phiên bản girl sexy

(Kiến Thức) - Cô gái trẻ xuất hiện với bộ đồ sexy, hát, uốn éo... không một chút ngại ngùng trước mặt những người lớn tuổi.

Cộng đồng mạng đang lan truyền một đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ ăn mặc sexy và đứng giữa nhà hát bài hát “Không cảm xúc”, còn phía sau là một cụ bà (khoảng 74 tuổi) đứng tựa cửa để xem.

Bé gái xinh xắn nói “I love you” cực yêu

(Kiến Thức) - Cô bé ngồi trước camera, nói một số câu tiếng Anh, cho biết mình sắp đi ngủ, rồi ngọng nghịu nói “I love you” và chu môi hôn mọi người một cách ngọt ngào.

CSGT “vô tư” vi phạm luật giao thông

(Kiến Thức) - Thời gian qua, hình ảnh các chiến sĩ CSGT "vô tư" vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang... khiến dư luận vô cùng bức xúc.


Tận mục nhà gỗ mít choáng ngợp của lão nông Hà Nội

(Kiến Thức) - Bước chân vào các ngôi nhà này, có thể ngửi ngay thấy mùi thơm như trái mít chín. Nhà làm bằng gỗ mít rất đẹp và bền bỉ với thời gian.

Thôn Đụn Dương, xã Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội được coi là nơi khởi xướng cho "phong trào" dựng nhà bằng gỗ mít. Tại đây, có nhiều gia đình không tiếc tiền để tậu loại gỗ này về làm nhà. Trong ảnh là cổng nhà ông Nguyễn Duy Khang (52 tuổi) được làm bằng gỗ mít.
Thôn Đụn Dương, xã Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội được coi là nơi khởi xướng cho "phong trào" dựng nhà bằng gỗ mít. Tại đây, có nhiều gia đình không tiếc tiền để tậu loại gỗ này về làm nhà. Trong ảnh là cổng nhà ông Nguyễn Duy Khang (52 tuổi) được làm bằng gỗ mít.