Cậu bé nhiễm vi khuẩn ăn thịt người vì nguyên nhân không ngờ

(Kiến Thức) - Nếu không được cấp cứu kịp thời trong ngày hôm đó, có lẽ cậu bé đã không thể qua khỏi vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Cậu bé Rhys Pritchard đến từ thành phố Cardiff của xứ Wales đã không may bị ngã ở trong vườn. Tai nạn nhỏ này chỉ khiến cậu bị thương nhẹ ở mí mắt. Cậu bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để các bác sĩ khâu lại vết thương và trở về nhà.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, mắt của Rhys bắt đầu sưng tấy và phù lên khiến cậu không thể mở mắt ra được. Mẹ bé - cô Keisha (32 tuổi), đã nhanh chóng đưa con trở lại bệnh viện.

Cau be nhiem vi khuan an thit nguoi vi nguyen nhan khong ngo
Vết thương của cậu bé Rhys Pritchard nhanh chóng trở nên trầm trọng. (Ảnh: Wales News Service)

Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người từ chính vết thương nhỏ ấy. Rhys nhanh chóng được đưa vào phòng cách ly và tiến hành điều trị.

Loại vi khuẩn này rất hiếm gặp nhưng chúng là nguyên nhân gây ra viêm cân mạc hoại tử có thể dẫn đến tử vong hoặc phải cắt bỏ chân tay.

Trong trường hợp này, vùng da nơi có vết thương của cậu bé đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các mô ở dưới da thông qua nội độc tố. Mẹ bé cho biết, nếu không được điều trị nhanh chóng, Rhys đã có thể bị mù hoặc thậm chí và tử vong.

>>> Mời độc giả xem video: "Cô bé “hóa” người sói vì bệnh lạ ở Cà Mau" tại đây. Nguồn: VTC14.

May mắn rằng các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý được tình hình trước khi quá muộn. Họ đã phải phẫu thuật để lấy đi các chất dịch, đồng thời loại bỏ các phần da và mô bị nhiễm khuẩn ra khỏi mí mắt.

Cau be nhiem vi khuan an thit nguoi vi nguyen nhan khong ngo-Hinh-2
May mắn thay, cậu bé đã được điều trị kịp thời bởi các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học xứ Wales.(Ảnh: Wales News Service)

Sau 11 ngày điều trị, Rhys Pritchard đã được trở về nhà cùng với cha và mẹ. Tuy nhiên, đến 10 tháng sau cậu bé mới có thể nhắm được mắt phải một cách hoàn toàn và vẫn tiếp tục cần phẫu thuật chỉnh hình.

Con sợ hãi nhìn cha biến dạng vì vi khuẩn ăn thịt người

(Kiến Thức) - Giành giật 3% cơ hội sống khi bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công nhưng Alex Lewis vẫn phải nỗ lực để thực sự trở lại cuộc sống. 

Con so hai nhin cha bien dang vi vi khuan an thit nguoi

Vi khuẩn ăn thịt người khiến Alex Lewis (35 tuổi - người Anh) bị biến dạng khuôn mặt và mất đi một phần cơ thể. Khi trong tình trạng nguy kịch, anh giành giật lấy 3% cơ hội sống sót để phục hồi và trở lại cuộc sống. 

Não trẻ hơn 10 tuổi chỉ bằng một trò chơi đơn giản

(Kiến Thức) - Những trò chơi đơn giản, gần gũi lại đem đến lợi ích bất ngờ trong việc tăng cường sức khỏe não bộ của chúng ta.

Nghiên cứu do Đại học Exeter và Cao đẳng Kings tại London dựa trên kết quả của 17,000 người tham gia đã và được kết luận: những người thường xuyên chơi ô chữ có sức khỏe não bộ tốt hơn qua thời gian.

Các chuyên gia cho rằng việc hoàn thành các trò chơi đố vui cũng giúp tăng cường sự tập trung, khả năng lý luận cũng như trí nhớ não bộ. Họ ước tính những người lớn tham gia chơi câu đố có thể ngăn chặn sự lão hoá của bộ não tới 10 năm.
Nao tre hon 10 tuoi chi bang mot tro choi don gian
 Hoá ra ngoài lợi ích "giết thời gian", chơi câu đố lại lại đem đến nhiều lợi ích cho não bộ hơn là chúng ta vẫn tưởng. (Ảnh: Pixabay)
“Những người thường xuyên chơi câu đố luôn có hiệu suất tốt hơn và nhìn chung hiệu suất này tăng dần tỉ lệ thuận với tần suất chơi” - Giáo sư Keith Wesnes từ Đại học Exeter cho biết.
>>>Mời độc giả xem video: "6 thói quen giúp cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ" tại đây. Nguồn: H1.
Ông cũng nói thêm: “Giờ đây chúng ta cần tiếp tục tiến hành mối liên hệ thú vị này trong những thử nghiệm lâm sàng, để xác định chính xác xem việc tham gia chơi câu đố có thực sự gia tăng chức năng của não bộ hay không.”

Tiến sĩ Doug Brown của tổ chức Alzheimer’s Society đưa ra lời khuyên: “Trong thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn ưu tiên hoạt động thể chất thường xuyên, tránh hút thuốc và có thực đơn dinh dưỡng cân bằng để làm giảm nguy cơ xuất hiện bệnh mất trí nhớ”.

Cô bé mắc chứng bệnh hiếm gặp giống hệt thiên tài Einstein

(Kiến Thức) - Cô bé Jaili Lambs năm nay hơn 2 tuổi sở hữu mái tóc “chổi rơm” đặc biệt do mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp.

Jaili có một bộ tóc trắng sáng, rối và xù lên do mắc một chứng bệnh hiếm gặp. Mẹ của bé - cô Sara Lamb năm nay 29 tuổi từ Arkansas (Mỹ), đã phải chi đến cả ngàn đô-la cho các sản phẩm chăm sóc tóc cho bé để ép chúng xẹp xuống, tuy nhiên tất cả đều thất bại.

>>> Mời độc giả xem video: "Cô bé “hóa” người sói vì bệnh lạ ở Cà Mau" tại đây. Nguồn: VTC14