Cặp vợ chồng dành hơn 2ha đất trồng cây làm nơi trú ngụ cho cò

Gần 10 năm qua, 2 vợ chồng anh Hà Văn Lâm và chị Nguyễn Thị Luyện (xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tự bỏ tiền túi đấu thầu khu đất rộng hơn 2ha để trồng cây, làm nơi trú ngụ cho đàn cò hàng ngàn con.

Suốt nhiều năm qua, ngày nào vợ chồng anh Lâm cũng miệt mài chăm sóc, bảo vệ đàn cò để không bị săn bắt. Mỗi buổi chiều đến tại khu vực đê Gia Lạc, hàng ngàn con cò bay ngợp trời về đậu kín trên vườn cây do vợ chồng anh Lâm quản lý.
Cap vo chong danh hon 2ha dat trong cay lam noi tru ngu cho co
Chiều đến, hàng nghìn con cò bay về trú ngụ tại vườn cây nhà anh Lâm. Ảnh: NT 

Cap vo chong danh hon 2ha dat trong cay lam noi tru ngu cho co-Hinh-2
Cò con khi mới nở được vợ chồng anh Lâm thường xuyên kiểm tra, chăm sóc. Ảnh: NT 
Kể về nguyên nhân vì sao cò lại về trú ngụ tại khu đất nhà mình nhiều đến thế, anh Lâm cho biết: Năm 2006, gia đình anh đấu thầu khu đất là thùng đào, thùng đấu cạnh đê Gia Lạc với diện tích 100.000m2. Sau nhà nước thu hồi khoảng gần 40.000m2 để múc sông. Hiện gia đình còn khoảng 60.000m2 sử dụng. Khu vực đấu thầu khi đó chỉ là vùng đất trũng, chủ yếu là cây lau, sậy rất khó canh tác. Với quyết tâm cải tạo khu đất thầu mang lại giá trị cao, gia đình anh đã quy hoạch thành 3 vùng sản xuất: 1 vùng cấy lúa, 1 vùng khai thác thủy sản và dành riêng 2ha đất để trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ.
Khoảng cuối năm 2012, khi cây cối trong vườn tốt lên đã có 1 số loài cò không biết từ đâu tới trú ngụ tại đây. Khi cò về sinh sống, gia đình anh đã trồng thêm cây cho cò trú ngụ. Đến năm 2015 cò bắt đầu về nhiều, với số lượng lên đến hàng nghìn con. Sau khi cò về nhiều, gia đình anh đã dành cả phần đất 2ha để cho cò trú ngụ và không khai thác kinh tế ở phần diện tích này.
Cap vo chong danh hon 2ha dat trong cay lam noi tru ngu cho co-Hinh-3
Vợ chồng anh Lâm kiểm tra những tổ cò con mới nở. Ảnh: NT 
“Gia đình tôi coi chúng như những người bạn từ thiên nhiên, phải rất vất vả gia đình tôi mới có thể bảo vệ được đàn cò đến ngày hôm nay. Ngoài việc trồng thêm cây cối để làm nơi trú ngụ cho đàn cò, gia đình tôi còn phải canh gác để không cho kể xấu săn bắt. Đặc biệt, những ngày mưa bão, cây bị đổ, cò con rơi xuống đất vợ chồng tôi phải đội mưa để nhặt cò con cho lên tổ. Vào mùa cò sinh sản, vợ chồng tôi phải mua thuốc về phun để khử trùng khu vực vườn cây, đảm bảo cho cò sinh sản tốt và ngăn không bị dịch bệnh, nhờ vậy đàn cò ngày một đông thêm” – anh Lâm chia sẻ.
Gắn bó với đàn cò gần 10 năm nay, chăm chút đàn cò hằng ngày, vợ chồng anh Lâm hiểu được quy luật hoạt động hằng ngày của chúng. Sáng sớm thì bay đi kiếm ăn, chiều tối cả đàn cò hàng nghìn con lại bay về vườn trú ngụ. Hiện nay, số lượng cò làm tổ, sinh nở trong khu vườn nhà anh ngày càng gia tăng, vợ chồng anh đang có ý tưởng mở rộng khu đất, trồng thêm cây xanh cho cò đậu. Đồng thời, mong muốn đảo cò của gia đình mình sẽ trở thành một điểm du lịch sinh thái cho cộng đồng đến tham quan du lịch.

Chị gái Đà Nẵng kể chuyện ‘cò đất’ kiếm 700 triệu/ngày

Giá đất Đà Nẵng “điên cuồng”, giao dịch chóng mặt, hoa hồng mỗi tháng bằng vài năm đi làm đã khiến nhiều người bỏ việc chuyên môn, đi làm nghề tay ngang là “cò đất”.

Để tìm hiểu về hậu trường câu chuyện sốt đất Đà Nẵng thời gian gần đây, tôi đã quyết định thâm nhập và làm quen với môi giới tên Vân Trang. Vốn là dân văn phòng, nhưng sau 1 lần tham gia sự kiện mở bán, chị Trang đã quyết định nghỉ việc để xin đi làm "cò đất".

Bỏ việc văn phòng đi làm “cò đất”

Cảnh giác chiêu gắn mác nhà đất "vỡ nợ", "ly dị" của cò đất

Để nhanh chóng đẩy được 'hàng' đi, các chiêu đi phát tờ rơi, chạy quảng cáo dường như không mấy hiệu quả với những cò đất chuyên nhận ký gửi nhà đất. Để câu kéo được người mua, thời gian gần đây, các cò đất nghĩ ra chiêu gắn mác vỡ nợ bán gấp, thua độ bóng đá hoặc thậm chí là vợ chồng ly dị.
 
 

Dạo qua một số diễn dàn mua bán nhà đất, không khó để bắt gặp những dòng chào mời đầy kích thích người mua như “vỡ nợ cần bán nhà gấp”, “thua độ bóng đá, bán nhanh nhà” v.v… Không ít người nếu không tinh ý sẽ có thể “sập bẫy” của cánh cò đất vì tâm lý ham rẻ.

Giá đất Đông Anh sốt nhất HN: Xem “cò” chèo kéo khách

(Kiến Thức) - Tin đồn sốt đất ở Đông Anh khiến gần đây, vùng quê ngoại thành Hà Nội này nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy nhiên, đất Đông Anh có thực sự “cháy” và tăng “khủng” hay không có lẽ là câu chuyện mà chỉ đội ngũ “cò đất” mới biết rõ nhất.

Những lời mời gọi chớp nhoáng
Ngay khi vừa có mặt tại một quán nước ở chân cầu Nhật Tân (đầu xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội), PV đã được chị chủ quán nước vui vẻ cười nói: “Xuống xem đất à em?”. Khá bất ngờ và choáng ngợp, PV ngỏ ý muốn đi tìm mua đất ở đây. Ngay lập tức, hai người đàn ông trung niên ở bàn kế bên tới, tự giới thiệu là có thể môi giới một số miếng đất đẹp, giá cả hợp lý. Một trong hai người tên H. ngỏ lời: “Em muốn tìm mua đất để kinh doanh hay để ở”? Sau khi biết khách muốn mua đất để kinh doanh người đàn ông còn lại tên C hối hả nói: “Muốn tìm mảnh rộng bao nhiêu, tầm bao tiền để các anh tính cho, chứ giờ vào trong dân cũng không biết tìm mua đâu em ạ”.
Hai “cò” này đua nhau chia sẻ với PV khá nhiều về những lợi ích đầu tư kinh doanh bất động sản ở đây như một bài thuyết trình đã được nghiền ngẫm và duyệt sẵn nhiều lần: “Mua kinh doanh mà chọn ở đây là đúng rồi đấy em ạ, ở đây nhiều tiềm năng để đầu tư, dễ kiếm lời nhanh mà giờ không sợ rủi ro nữa, sắp lên quận mà em, cứ yên tâm là đất chỉ có tăng chứ không giảm được đâu…” Cứ thế, hai người kẻ tung người hứng, mời gọi khá nhiệt tình và chuyên nghiệp khiến PV khó lòng đứng dậy cho được. Khi khách rời đi, hai người còn không quên cho số điện thoại và dặn dò: “Cứ đi xem thấy chỗ nào ưng thì gọi anh, yên tâm là dễ mua hơn ở các chỗ khác nhiều mà giấy tờ cũng đảm bảo hơn”.
Sau khi đã thấy được sự “manh động” và độ chuyên nghiệp của cánh cò đất, PV quyết định vào trong làng để tìm hiểu thực hư câu chuyện sốt đất ở Đông Anh được đồn thổi nhiều ngày nay từ phía người dân nơi đây. Tại một cửa hàng bán bia trong thôn Vĩnh Thanh (Vĩnh Ngọc, Đông Anh), tiếp tục trong vai người muốn mua đất, PV bất ngờ khi câu chuyện đất đai lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, ai cũng tỏ vẻ đầy kinh nghiệm, hiểu biết: “Giá đất thì nhiều loại lắm, ngoài trục đường lớn giờ thấy họ kêu 150-200 triệu đồng/m2 kìa; còn ở trong này cũng phân khu cả, mặt đường rộng cũng phải 80-100 triệu/m2. Ngõ mà rộng hơn 3m ô tô đi lại thoải mái rơi vào tầm 35-45 triệu, còn ngõ hẹp 2 xe máy tránh nhau được cũng phải 25-30 triệu đồng/m2”.
Khi được hỏi tại sao nhiều người rành giá đất quá vậy, chị S. chủ quán cho biết: “Nghe mọi người kháo nhau thế. Thời gian này, giá đất như câu chuyện cửa miệng của người dân Đông Anh, đi đâu cũng nghe kể chuyện về giá đất, sốt đất. Vì thế, để biết giá đất cụ thể như thế nào có khó gì đâu”. Tuy nhiên, chị S. thừa nhận, thông tin giá đất Đông Anh chị chỉ nghe được từ truyền miệng hay giới cò đất, chứ thực sự đất có “sốt” hay không thì chị cũng không biết.