Cảnh sát tìm thấy 2 xe tải chứa hàng chục thi thể ở New York

Cảnh sát New York tìm thấy hàng chục thi thể đang phân hủy trên 2 xe tải đậu bên ngoài nhà tang lễ ở quận Brooklyn.

Ngày 29/4, cảnh sát khu vực được gọi tới, khi có mùi rất khó chịu bốc ra từ 2 xe tải đỗ bên ngoài nhà tang lễ ở Đại lộ Utica, quận Brooklyn, thành phố New York.
Theo The New York Times, khi cảnh sát tới, họ phát hiện "hàng chục thi thể đang phân hủy" trong 2 xe tải.
Canh sat tim thay 2 xe tai chua hang chuc thi the o New York
Nhà tang lễ Andrew T. Cleckley ở khu Flatlands, Brooklyn, thành phố New York. (Ảnh: The New York Times) 
CNN dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết có khoảng 60 thi thể ở trên bốn xe tải. NBC News dẫn các quan chức nói 50 thi thể được để trên “4 xe tải trong những ngày gần đây”, bao gồm xe U-Haul.
Hệ thống nhà xác, nhà tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng ở thành phố New York đã quá tải trong những tuần qua, vì dịch bệnh khiến số người tử vong ở đây tăng vọt. Ít nhất 14.000 người ở thành phố này đã chết vì COVID-19.
Dù vậy, việc thi thể phân hủy khi chờ an táng bên ngoài nhà tang lễ Andrew T. Cleckley, nằm trên đại lộ Utica không hề vắng người qua lại ở Brooklyn, tiếp tục cho thấy sự đau thương mà thành phố này đã phải hứng chịu vì dịch COVID-19.
Một quan chức giấu tên nói với The New York Times rằng, nhà tang lễ này đã hết chỗ để thi thể bên trong, và phải dùng đến xe tải đông lạnh.
Theo quy định, các nhà tang lễ phải để thi thể chờ mai táng, hỏa táng trong điều kiện thích hợp để thi thể không bị phân hủy.
Khi Eric Adams, chủ tịch quận Brooklyn, tới nơi, cảnh sát đã rào lại hiện trường, khám xét 2 xe tải.
“Có thể xe tải đã đầy... quả thực kinh hoàng cho các gia đình”, ông Adams cho biết.
Video: Mỹ huy động cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch
John De Pietro, chủ tòa nhà bên cạnh nhà tang lễ kể rằng, ông từng thấy có 5 xe tải đỗ bên ngoài nhà tang lễ vào ngày trước đó hôm 28/4.
“Có thi thể bên trong xe tải và xe van”, ông De Pietro nói với The New York Times. “Đặt trong túi đựng thi thể, chồng lên nhau”.
Ông không thể biết chính xác các xe có bao nhiêu thi thể, nhưng nói “các xe đều chật kín”.

Ảnh mới nhất bên trong “tâm dịch” COVID-19 New York ở Mỹ

(Kiến Thức) - Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố New York, Mỹ, dường như đang "hạ nhiệt" khi số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 giảm.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My
 Thành phố New York là "tâm dịch COVID-19" tại Mỹ trong suốt nhiều tuần qua với hơn 17.500 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, tính đến ngày 29/4. (Nguồn ảnh: Reuters)

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-2
Thống đốc Andrew Cuomo hôm 16/4 đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại bang New York đến ngày 15/5. 

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-3
 Tuy nhiên, số người chết hàng ngày vì COVID-19 tại New York đến nay đã giảm một nửa so với mức đỉnh 799 người chết ngày 9/4. Những bức hình mới được hãng thông tấn Reuters đăng tải dưới đây phần nào cho thấy tình hình bên trong thành phố New York những ngày qua.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-4
Người đàn ông đeo khẩu trang trong phòng chứa thực phẩm dành cho dân nghèo tại Brooklyn, thành phố New York, hôm 24/4. 

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-5
 Anh Hashim trò chuyện với con gái qua cửa kính để đảm bảo an toàn tại New Rochelle, New York, ngày 20/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-6
 Chiếc quan tài chứa thi thể người tử vong vì COVID-19 được đưa đi hỏa táng từ nhà tang lễ Gerard J. Neufeld ở quận Queens, New York, hôm 26/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-7
Người dân đeo khẩu trang khi ra đường ở khu Manhattan, New York, hôm 25/4. 
Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-8
 Các tình nguyện viên đi phân phát thực phẩm cho người dân tại khu nhà ở công cộng Queensbridge, Queens, ngày 21/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-9
 Lindsey Leinbach lấy mẫu bệnh phẩm cho một người để xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế ở khu Bronx hôm 21/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-10
 Đại lộ 3 ở Manhattan vắng vẻ trong bức ảnh chụp ngày 21/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-11
 Angela Sauretti và Tatiana Llazmin đeo khẩu trang chụp ảnh "tự sướng" trong công viên Flushing Meadows-Corona ở khu Queens ngày 25/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-12
 Sylver, một người vô gia cư, ngồi trong ga tàu điện ngầm vắng vẻ ở New York hôm 14/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-13
 Flora Ajayi, nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, mặc đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân và tránh lây nhiễm chéo khi tới thăm một khách hàng ở khu Queens hôm 22/4.

Anh moi nhat ben trong “tam dich” COVID-19 New York o My-Hinh-14
 Nhiều người dân xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm y tế Gotham Health Morrisania, Bronx.

Con gái bảo mẹ đi thăm bạn không có nhà và sự thật kinh khủng

Người con gái một mực khẳng định mẹ mình đã đi thăm bạn và không có ở nhà, thậm chí còn cho các nhân viên xã hội vào nhà kiểm tra nhưng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường.
 

Bà Paula Ann Bergold, 59 tuổi vốn sống cùng mẹ mình là cụ bà Ruby Bergold, 89 tuổi trong một ngôi nhà ở thành phố Marinette, bang Wisconsin, Mỹ. Hôm 18/9 vừa qua, các nhân viên xã hội và cảnh sát của thành phố đã tới ngôi nhà này để kiểm tra phúc lợi cho cụ bà Ruby, tuy nhiên cụ bà này không có nhà, còn người con gái Paula lại có ntầnhững biểu hiện bất thường và lảng tránh, khiến họ không khỏi nghi ngờ.