Cảnh sát nổ súng bắt nhóm côn đồ quậy phá ở Phú Quốc

(Vietnamdaily) - Sau 4 tháng bị chủ một doanh nghiệp ở Phú Quốc cho côn đồ đuổi vỉa hè, gia đình anh Sáng tiếp tục bị nhóm người xăm trổ quậy phá. Cảnh sát đã nổ súng thị uy mới không chế được tên cầm đầu.

Ngày 2/8, lãnh đạo Công an xã Dương Tơ (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đang làm việc với nhóm 4 người để làm rõ vụ quậy phá và đập điện thoại di động của người dân vào rạng sáng 1/8.
Vụ việc xảy ra trước căn villa ở tổ 4, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ.
Canh sat no sung bat nhom con do quay pha o Phu Quoc
 Công an đến lán tạm của anh Sáng để bắt nhóm của Quân.
Theo thông tin ban đầu, trong lúc vợ chồng và 3 con nhỏ của anh Trần Văn Sáng (34 tuổi) đang yên giấc, một nhóm 4 người, do Bùi Tiến Quân (con trai ông Bùi Quang Công - chủ doanh nghiệp ở thị trấn Dương Đông) cầm đầu đến gây rối.
Hành động cụ thể của nhóm này là dùng 2 cây gậy sắt dài khoảng 1,5m và 1 con dao tự chế xông vào lán tạm của anh Sáng gây gổ. Thấy nguy hiểm, anh Sáng chạy đi trình báo Công an xã Dương Tơ.
Công an xã Dương Tơ cử 2 chiến sĩ tới hiện trường. Lúc này, nhóm người của Quân rất hung hãn, liên tục đòi đánh anh Sáng. Thấy vậy, anh Sáng giơ điện thoại ra quay clip thì bị Quân xông vào giật và đập xuống đất. Ba tên còn lại cũng xông vào đòi truy sát anh Sáng.
Thấy tình hình căng thẳng, thiếu úy Phạm Trần Giang Băng phải nổ súng chỉ thiên để thị uy thì nhóm người của Quân mới chịu dừng lại. Chiến sĩ còn lại đã quay về công an xã gọi thêm lực lượng hỗ trợ, khống chế 4 thanh niên, thu giữ các hung khí gồm 2 gậy sắt dài khoảng 1,5m, 1 con dao tự chế và 1 con dao bầu.
Canh sat no sung bat nhom con do quay pha o Phu Quoc-Hinh-2
Đơn tố giác tội phạm của anh Sáng. 
Anh Sáng cho biết chiếc điện thoại bị Quân đập hư hỏng trị giá gần 7 triệu đồng. Vì vậy, anh Sáng đề nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự Quân và đồng bọn.
Trò chuyện với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Dương Tơ cho biết nếu đủ yếu tố hình sự sẽ chuyển hồ sơ cho Công an huyện Phú Quốc điều tra. Còn chỉ dừng lại ở vi phạm hành chính thì xã sẽ xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Mâu thuẫn giữa anh Sáng và cha con ông Công xuất phát từ việc anh Sáng thuê villa của 1 phụ nữ quê Hà Nội (người chồng quốc tịch Đức) để gia đình kinh doanh nhà nghỉ và ở vào tháng 4/2017. Thuê được 10 ngày thì ông Bùi Minh Tuấn (55 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) và ông Công đến ngăn chặn với lý do tài sản đang tranh chấp.
Tuy nhiên, hồ sơ vụ việc cho thấy chồng của chủ đất mà anh Sáng thuê là Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Thương mại M.E (trụ sở tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ). Còn ông Tuấn (có 9% vốn tại Công ty M.E, tương đương 45 triệu đồng) từng làm Giám đốc Công ty M.E từ 30/6/2014 nhưng đến tháng 11/2017 thì giám đốc công ty này là ông Trần Gia Thế chứ không phải ông Tuấn.
Canh sat no sung bat nhom con do quay pha o Phu Quoc-Hinh-3
Ông Bùi Quang Công trong một lần đến lán tạm của anh Sáng. 
Lấy lý do Công ty M.E. thuê công ty của ông Công xây khu villa (nơi anh Sáng thuê) nhưng không trả hết tiền nên ông Công cho người "tiếp quản" tài sản và đẩy gia đình anh Sáng khỏi khu villa vào đầu tháng 4/2019.
Sau khi cùng vợ với 3 con nhỏ che lán tạm sống lây lất trên vỉa hè trước khu villa, anh Sáng làm đơn tố cáo ông Công có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác nhưng Công an huyện Phú Quốc ra quyết định không khởi tố vụ án. Ngày 3/7, VKSND huyện Phú Quốc có quyết định giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án của Công an Phú Quốc.
Anh Sáng sau đó khiếu nại quyết định của VKSND huyện Phú Quốc lên cấp trên. Tuy nhiên, ngày 23/7, kiểm sát viên Lê Quốc Tuấn đã ký thông báo không tiếp nhận đơn của anh Sáng.
"Tôi thấy kiểm sát viên ký thông báo không thụ lý đơn khiếu nại là không hợp lý nên đã làm đơn tố cáo. Trong lúc đơn chưa kịp gửi thì nhóm người của Bùi Tiến Quân đến lán tạm quậy phá gia đình tôi", anh Sáng chia sẻ.
Canh sat no sung bat nhom con do quay pha o Phu Quoc-Hinh-4
Anh Sáng kể cho phóng viên nghe sự việc. 
Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ), nếu ông Công tranh chấp tài sản trên đất thì phải nhờ luật pháp can thiệp chứ không thể tự ý chiếm giữ khu villa đã được anh Sáng thuê hợp pháp.
Do đó, việc ông Công đuổi anh Sáng ra khỏi căn villa là hành vi không đúng.

Nguyên nhân 2 nhóm giang hồ đâm chém kinh hoàng tại TP HCM

(Kiến Thức) - Trước trận huyết chiến, “đại ca” 2 nhóm giang hồ đã có “buổi gặp mặt” thống nhất về địa điểm chém nhau, đặc điểm đàn em để không đánh nhầm người cùng nhóm.

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm giang hồ đâm chém kinh hoàng trên cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, TP HCM.
 Theo kết quả điều tra ban đầu của CQĐT Công an quận 8, đầu tháng 10 vừa qua, giữa Nguyễn Chí Th. (26 tuổi, ngụ quận 5) và Trương Nguyễn Thanh L. (20 tuổi, ngụ quận 8) xảy ra mâu thuẫn lặt vặt nhưng cả 2 vẫn quyết hẹn nhau huyết chiến.

“Thiếu gia” doanh nghiệp khai thác cát nổ súng gây rúng động sông Hậu

(Kiến Thức) - Xảy ra mâu thuẫn giữa 2 doanh nghiệp cùng khai thác cát trên sông Hậu, con trai chủ doanh nghiệp đã nổ súng “trấn áp” đối phương khiến nhiều người chứng kiến được phen khiếp đảm. Vụ việc gây chấn động dư luận.

Sáng nay 2/10, liên quan đến vụ việc nổ súng trên sông Hậu gây rúng động, thông tin đế báo chí, Công an tỉnh An Giang cho biết danh tính người đàn ông nổ súng là Lê Hữu Thắng (43 tuổi), con trai của giám đốc doanh nghiệp khai thác cát Tân Lê Quang.
“Thieu gia” doanh nghiep khai thac cat no sung gay rung dong song Hau
Khẩu súng cùng 23 viên đoạn được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.  

Lộ nguyên nhân nổ súng ở trung tâm TP HCM trong đêm

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng, trước khi vụ nổ súng ở TP HCM diễn ra trong đêm, nhiều người nghe thấy tiếng chửi bới của một nhóm thanh niên rồi súng nổ chát chúa chấn động cả góc phố. 

Tiếng súng xé tan màn đêm
Đêm khuya 23/7, sau một ngày làm việc, người dân ở hẻm số 38, đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1 chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi. Bất ngờ mọi người nghe tiếng chửi bới, la hét trước nhà số 38/62B của một số thanh niên giọng nói miền Bắc. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả khu dân cư một phen rùng mình, khiếp sợ khi nghe 2 tiếng súng nổ chát chúa.
Lo nguyen nhan no sung o trung tam TP HCM trong dem
Cả KDC ở hẻm 38 đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP HCM một phen khiếp sợ khi nghe nhiều tiếng súng nổ xé tan màn đêm. Ảnh minh họa.