Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa người dân say nắng về nhà

Một cụ ông ngã xe máy giữa đường Hà Nội vì cảm nắng đã được cảnh sát giao thông chăm sóc và đưa về tận nhà.

Vào khoảng 14h20 ngày 26/6, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác gồm Trung úy Nguyễn Đức Linh và Thiếu úy Đặng Tuấn Anh thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an TP Hà Nội) phát hiện một cụ ông bị ngã xe máy gần nút giao Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu (Hà Nội).
Hai chiến sĩ nhanh chóng đỡ cụ ông dậy và đưa chiếc xe máy vào vỉa hè. Phát hiện cụ ông có biểu hiện say nắng, các chiến sĩ đã chăm sóc, mua nước và bánh cho cụ ăn phục hồi sức khỏe. Sau đó, họ đưa cụ về tận nhà tại Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội, đảm bảo an toàn, sức khỏe.
Canh sat giao thong Ha Noi dua nguoi dan say nang ve nha
 Các chiến sĩ CSGT đưa cụ ông về nhà.
Người nhà cụ ông rất cảm kích trước sự giúp đỡ của các chiến sĩ CSGT. Họ cho biết, cụ ông bị lẫn và đi lạc đường từ nhà lên khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu.
Cảm kích trước nghĩa cử của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, người nhà của cụ ông đã viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hà Nội, phòng CSGT cùng các đồng chí Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội).

Tài xế bị "hôi bia" bị đòi tiền hảo tâm

(Kiến Thức) - Suốt từ sáng đến tối qua, tài xế Hồ Kim Hậu và vợ liên tục bị nhiều người gọi điện, đến nhà “đòi” lại tiền họ đã giúp đỡ.

Anh Hồ Kim Hậu chia sẻ rằng quá mệt mỏi vì có nhiều người dù chẳng có bằng chứng, giấy tờ gì nhưng vẫn đến nhà “ăn vạ”, đòi lại tiền mà họ nói rằng đã chuyển vào tài khoản giúp đỡ anh trong vụ “hôi bia” xảy ra trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nghĩ về lòng tốt từ chuyện ở một bến xe

(Kiến Thức) - Người khách nước ngoài đã rất cảm kích trước lòng tốt của một nhân viên ở bến xe Giáp Bát khi tìm lại hành lý cho họ, từ chối nhận quà...

Đó là chuyện một nhân viên bến xe Giáp Bát (Hà Nội) tìm lại hành lý cho một người nước ngoài và sau đó đã từ chối nhận quà cảm ơn của người này vì cho rằng đây là trách nhiệm, công việc mình phải làm... 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đáng lẽ ra đây là một việc hết sức bình thường. Nhưng tiếc thay nó lại khiến cho tôi cảm động và lại còn mừng nữa. Mừng như thể mình thổi mãi đống tro tàn mới tìm được đốm sáng le lói của lòng tốt. Điều đó chứng tỏ những việc tốt như thế không nhiều.