Can đánh nhau ngoài phố, người đàn ông vướng cái kết đau lòng

Thấy đánh nhau ngoài phố, người đàn ông 49 tuổi vào can ngăn thì bị đối tượng đang xô xát dùng dao tấn công.

Ngày 5/9, lãnh đạo phường Quang Trung (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, Công an TP.Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án anh Trần Tuấn Thắng (SN 1969, ở phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) bị đâm tử vong tại khu vực đầu đường Hồng Quang (phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Can danh nhau ngoai pho, nguoi dan ong vuong cai ket dau long
Hiện trường vụ án. 
Theo lãnh đạo phường Quang Trung, thông tin sơ bộ, khoảng 21h hơn tối 4/9, tại quán trà đầu đường Hồng Quang, anh Thắng thấy một số người trong gia đình anh Giang (người quen của anh Thắng) xô xát, đánh nhau nên đã vào can ngăn hai bên.
“Anh Thắng vào căn ngăn thì bị đối tượng đâm mấy nhát”, lãnh đạo phường Quang Trung nói.
Thấy chồng trọng thương, chị Ngọc (vợ anh Thắng) đưa anh Thắng đi viện nhưng do vết thương quá nặng anh Thắng đã tử vong.

2 nhóm thiếu nữ dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau

Đoạn clip quay lại cảnh 2 nhóm thiếu nữ dùng nón bảo hiểm đánh nhau được cho là xảy ra tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mời độc giả xem clip "Lo ngại tình trạng bạo lực học đường gia tăng": (Nguồn VTC14)
Tối 7-1, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện 1 đoạn clip dài gần 2 phút quay lại cảnh 2 nhóm thiếu nữ đánh nhau, trong đó có 2 thiếu nữ dùng nón phang vào đầu đối phương.

Hai thanh niên vác dao đánh nhau vì cùng yêu...cô giáo mầm non

(Kiến Thức) - Hai nam thanh niên (một là người yêu cũ, mới) đến trường mầm non T.B.D. ở đường phạm Ngũ Lão (Hiệp Thành, Thủ Dầu Một) để thăm người yêu là cô giáo mầm non, nhưng khi gặp nhau đã xảy ra mâu thuẫn.

Chiều ngày 24/5, thông tin với báo chí về vụ việc hai thanh niên đánh nhau vì cùng yêu cô giáo mầm non Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều ngày 23/5, tại trường tiểu học T.B.D. trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tướng Hữu Ước: “Tôi không chơi với ông Bắc Hà, đó là bịa đặt“

Trung tướng Hữu Ước đã có đơn gửi các cơ quan chức năng cho rằng ông Trần Đình Triển (ông Triển là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội) đã vu khống ông trên mạng. Tướng Ước chia sẻ với PV Dân Việt về một số nội dung ông cho là ông Triển đã bịa đặt, vu khống.

Nội dung bài viết gần đây nhất trên Facebook cá nhân, ông Triển có nhắc tới “chốn lưu ẩn” của ông tại Sóc Sơn (Hà Nội), một công trình bề thế hàng ngàn m2, tiền đầu tư gần nghìn tỷ đồng, ông có thể nói về việc này thưa ông?