Cán bộ UBND xã tử vong nghi do súng cướp cò

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện cán bộ UBND xã chết vì mất máu do vết thương gây bởi đầu đạn xuyên tim, xuyên phổi. Nhận định ban đầu là do anh T. thay đồ vô tình để tay cướp cò làm súng phát nổ dẫn tới vụ việc.

Ngày 7/10, Công an huyện Định Quán cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ vụ cán bộ UBND xã tử vong nghi do súng cướp cò xảy ra ở khu vực.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 4/10, anh D.H.T. (SN 1985, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) mang theo 1 khẩu súng hơi bắn đạn dài khoảng 100cm có ống ngắm laser tới nhà anh Ng.V. Th. (SN 1989) ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để bắn chim.
Đến khoảng 13h10 cùng ngày, anh Th. đi cắt cỏ về thì phát hiện anh T. nằm bất động trong sân nhà. Kiểm tra, anh Th. phát hiện trên ngực anh T. có vết máu, mặt tím tái nên đã hô hoán và đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.
Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, anh D.H.T. là cán bộ UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện anh T. tử vong do sốc mất máu bởi vết thương gây ra bởi đầu đạn xuyên tim, xuyên phồi.
Với những chứng cứ tại hiện trường, công an nhân định có nhiều khả năng anh T. trong lúc thay đồ đã vô tình để tay cướp cò của súng hơi làm đạn bắn thẳng vào ngực dẫn tới bị thương và tử vong.
Hiện, công an đang điều tra làm rõ.

Tranh cãi việc giao súng cho công an xã

Chưa nên trang bị vũ khí quân dụng cho công an xã cho đến khi xây dựng lực lượng công an bốn cấp.

Bé 6 tuổi nghịch súng cướp cò, đạn bắn xuyên thái dương anh trai

Thấy khẩu súng lạ trong chòi nên bé trai 6 tuổi đem ra nghịch và bị cướp cò.

VnExpress và Tuổi trẻ đưa tin, chiều 6/1, anh A Tâu (48 tuổi) cùng vợ tưới nước rẫy cà phê tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thì nghe tiếng súng nổ phát ra từ căn chòi có 3 con nhỏ của mình đang trú.

Hình ảnh người dân tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Dọc trên các tuyến phố mà đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua, đông đảo người dân đã tập trung hai bên đường với mong muốn tiễn biệt người lãnh đạo ưu tú.