Bé 6 tuổi nghịch súng cướp cò, đạn bắn xuyên thái dương anh trai

Thấy khẩu súng lạ trong chòi nên bé trai 6 tuổi đem ra nghịch và bị cướp cò.

VnExpress và Tuổi trẻ đưa tin, chiều 6/1, anh A Tâu (48 tuổi) cùng vợ tưới nước rẫy cà phê tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thì nghe tiếng súng nổ phát ra từ căn chòi có 3 con nhỏ của mình đang trú.
Hai vợ chồng chạy vào thấy con trai A Tr. (10 tuổi) nằm gục xuống đất, vết thương trên đầu ra nhiều máu. Còn đứa con trai A Qu. (6 tuổi) đang đứng gần, tay cầm khẩu súng săn tự chế. Kế bên là bé gái gần một tuổi nằm khóc thét.
A Tr. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Ảnh: Tuổi trẻ
A Tr. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Ảnh: Tuổi trẻ 
Ngay sau khi tai nạn súng cướp cò xảy ra, gia đình đã đưa đi A Tr. cấp cứu tại Trạm y tế xã Đăk Nhoong, sau đó chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum ngay trong đêm.
"Nạn nhân với vết đạn xuyên thủng từ thái dương trái trổ ra vùng trán được phẫu thuật khẩn cấp, đến sáng nay đã qua cơn nguy kịch", bác sĩ Phạm Thị Nguyệt - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết.
Theo gia đình, khẩu súng săn do anh trai của nạn nhân mới mượn về. Thấy khẩu súng lạ trong chòi nên bé trai 6 tuổi đem ra nghịch và bị cướp cò.
Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Giang hồ khét tiếng bị bắt sau đêm tân hôn

Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ cưới của mình, nhưng Thành "đen", (ở TP.HCM) vẫn mang súng quân dụng đi gây án.

Công an quận 11 cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Hiệp Thành (tự Thành "đen", 33 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng và Cố ý gây thương tích.

Cận cảnh khuôn mặt Phạm Công Danh, Trầm Bê trong phiên tòa

(Kiến Thức) - Khuôn mặt của Trầm Bê trông hốc hác khi được dẫn giải vào phòng xử, trong khi đó Phạm Công Danh vẫn là gương mặt cũ thường thấy ở các phiên tòa trước đó.

Từ sáng sớm nay 8/1, an ninh phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) được thắt chặt. Các luật sư, người làm chứng, người liên quan đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đi qua máy kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực xét xử.
Từ sáng sớm nay 8/1, an ninh phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) được thắt chặt. Các luật sư, người làm chứng, người liên quan đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đi qua máy kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực xét xử. 

Người chết vạch mặt chồng bằng lá thư trong tủ

"Nếu tôi gặp biến cố xấu, hãy điều tra David Duyst trước tiên. Anh ta có thể là kẻ giết tôi", một phụ nữ Mỹ tố cáo chồng trong lá thư mà cô viết trước khi chết.

Tình yêu của David Duyst và Sandra Anne Bose đẹp như chuyện cổ tích. Họ hẹn hò từ khi còn là học sinh trung học rồi cùng vào một trường đại học. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, hai người kết hôn để bắt đầu cuộc sống gia đình tại thành phố Alpine Township, hạt Kent, bang Michigan, Mỹ rồi sinh 3 con. Mọi người xung quanh nhận xét David và Sandra tích cực tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và có tư tưởng khá bảo thủ. David là đại lý bảo hiểm và dường như có thu nhập khá cao. Thuần hóa ngựa là công việc của Sandra.
 Tình yêu của David Duyst và Sandra Anne Bose đẹp như chuyện cổ tích. Họ hẹn hò từ khi còn là học sinh trung học rồi cùng vào một trường đại học. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, hai người kết hôn để bắt đầu cuộc sống gia đình tại thành phố Alpine Township, hạt Kent, bang Michigan, Mỹ rồi sinh 3 con. Mọi người xung quanh nhận xét David và Sandra tích cực tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và có tư tưởng khá bảo thủ. David là đại lý bảo hiểm và dường như có thu nhập khá cao. Thuần hóa ngựa là công việc của Sandra. 
Ngày 19/11/1998, Sandra bò từ trang trại ngựa sang nhà hàng xóm với khuôn mặt đầy máu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cô nói rằng một con ngựa bất ngờ đá hậu vào mặt cô khi cô dọn dẹp trong chuồng ngựa. Sự cố ấy khiến tâm tính của Sandra thay đổi. Cô luôn tỏ ra sợ hãi và căng thẳng nên bác sĩ phải kê cho cô khá nhiều loại thuốc an thần.
 Ngày 19/11/1998, Sandra bò từ trang trại ngựa sang nhà hàng xóm với khuôn mặt đầy máu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cô nói rằng một con ngựa bất ngờ đá hậu vào mặt cô khi cô dọn dẹp trong chuồng ngựa. Sự cố ấy khiến tâm tính của Sandra thay đổi. Cô luôn tỏ ra sợ hãi và căng thẳng nên bác sĩ phải kê cho cô khá nhiều loại thuốc an thần.