Cầm dao truy sát bạn học trước cổng trường

Hàng chục học sinh bỏ chạy tán loạn khi nam sinh lớp 11 cầm dao truy sát đôi nam nữ trước cổng trường.

Lúc 11 giờ 30 ngày 24/8, Mai Anh Tuấn (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Thăng Long) đến trường THPT Tạ Quang Bửu (đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM) để chở bạn gái là Nguyễn Thị Yến Thanh (học lớp 11).
Cổng trường THPT Tạ Quang Bửu, nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.
 Cổng trường THPT Tạ Quang Bửu, nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.
Khi Thanh vừa ngồi lên xe của Tuấn, Bách (học cùng lớp với Thanh) cầm dao đâm từ sau tới. Cú đâm sượt tay Thanh, trúng vào người Tuấn làm Tuấn bị ngã xe.
Sau đó, Bách lao tới đâm tiếp vào người của Tuấn. Hàng chục học sinh đứng trước cổng chờ người nhà đến chở về hoảng sợ tháo chạy.
Dù bị thương, áo đẫm máu nhưng Tuấn cố gượng dậy bỏ chạy để thoát khỏi sự truy sát của Bách. Lúc này, ông Nguyễn Hồng Thanh (46 tuổi) chạy xe máy ngang qua liền bảo Tuấn lên xe, chở đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương nhanh chóng có mặt lấy lời khai.
Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện quận 8, Tuấn được chuyển đến Bệnh viện 115, tình trạng sức khỏe rất nguy kịch.
Hiện công an đang vận động người nhà để Bách ra đầu thú và điều tra làm rõ.

Kẻ ngồi tù, kẻ xanh mộ

(Kiến Thức) - Đầu tháng 4/2012, Trịnh Văn Chiến từ quê Quảng Ninh vào TP.HCM sống cùng mẹ là bà Hoàng Thị Quyết tại phòng trọ số 5 của nhà 281 Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình. 

Dẫn giải bị cáo Trịnh Văn Chiến ra xe về trại giam.
Dẫn giải bị cáo Trịnh Văn Chiến ra xe về trại giam.
Thay vì khuyên can cha không nên to tiếng ảnh hưởng khu trọ thì Chiến lại bênh cha, gây cãi vã với anh em Phong. Sự bực tức cùng với tính hiếu thắng đã đẩy mâu thuẫn của họ lên tới đỉnh điểm khi Phong liên tục gây hấn, và án mạng đã xảy ra do Chiến dùng kéo đâm hai anh em Phong, khiến Quốc bị thương tích, tổn hại sức khoẻ 48%, còn Phong thì tử vong.

Hai cô gái bị bắn 5 phát đạn bi ở Sài Gòn

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, từ mâu thuẫn trong quán ốc, một nhóm thanh niên đã rút súng, kiếm nhật, mã tấu, bình xịt hơi cay… ra truy sát hai cô gái.

Ngày 19/8, Công an phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao 4 nghi can Nguyễn Việt Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hạnh (26 tuổi), Vũ Duy Khương (33 tuổi) và Vũ Duy Khuâng (26 tuổi, em ruột Khương, cả 4 cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng súng, mã tấu… gây rối trật tự rạng sáng cùng ngày.

Tướng Thước: Đừng để sự suy đồi lấn át đạo đức!

(Kiến Thức) - Bảo vệ được 3 cán bộ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức dám đứng lên tố cáo tiêu cực tại nơi mình làm việc là bảo vệ được danh dự của ngành y tế.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ như vậy với PV Kiến Thức, nhân vụ tiêu cực nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội). 
Đấu tranh trong nội bộ rất khó!