Hai cô gái bị bắn 5 phát đạn bi ở Sài Gòn

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, từ mâu thuẫn trong quán ốc, một nhóm thanh niên đã rút súng, kiếm nhật, mã tấu, bình xịt hơi cay… ra truy sát hai cô gái.

Ngày 19/8, Công an phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao 4 nghi can Nguyễn Việt Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hạnh (26 tuổi), Vũ Duy Khương (33 tuổi) và Vũ Duy Khuâng (26 tuổi, em ruột Khương, cả 4 cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng súng, mã tấu… gây rối trật tự rạng sáng cùng ngày.
Những người dân sống gần hẻm 287, đường Nguyễn Xí, P.13, quận Bình Thạnh kể lại, khoảng 3h sáng cùng ngày nghe tiếng hò hét, đập phá và tiếng súng nổ, một số thanh niên cầm mã tấu, súng, kiếm đuổi đánh một nhóm thanh niên khác. Một thanh niên cầm súng bắn thẳng vào hai cô gái.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường, nhưng 4 thanh niên kể trên vẫn hung hãn cầm mã tấu, kiếm Nhật đuổi đánh hai nạn nhân nữ. Lực lượng cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo mới buộc các đối tượng trên buông vũ khí đầu hàng để giải cứu hai nạn nhân.
Thượng tá Trần Minh Thường, Phó trưởng công an quận Bình Thạnh, xác nhận, khẩu súng mà nhóm thanh niên sử dụng bắn 2 cô gái là loại súng bắn đạn bi nên chỉ làm trầy da và tạo vết thương nhỏ, không nguy hại đến tính mạng.
Công an đã thu giữ của nhóm thanh niên trên 2 khẩu súng loại bắn đạn bi, 20 viên đạn nằm trong ổ đạn, 3 cây mã tấu, kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay.
Theo lời khai của hai nạn nhân nữ là chị P.T.T.D (27 tuổi, bị bắn 2 phát đạn) và chị N.T.T (26 tuổi, bị bắn ba phát đạn, cả hai cùng ngụ quận Bình Thạnh), nhóm bạn của hai chị đang ngồi ăn tại một quán ốc vỉa hè ở hẻm 287 thì xảy mâu thuẫn với nhóm thanh niên nêu trên. Sau đó, nhóm thanh niên trên đã rút súng, kiếm nhật, mã tấu, bình xịt hơi cay… ra truy sát.

Điều tra vụ báo mất 200 lượng vàng trong đêm

(Kiến Thức) - Theo trình báo của nạn nhân, gia đình đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà cạy tủ trong phòng ngủ trộm hơn 200 lượng vàng, là của tài sản gia đình tích cóp một đời mà có.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân là bà Phạm Thị Nga (58 tuổi), ngụ tại khối 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng 14h ngày 17/8 vừa qua bà Nga đi thăm rẫy ở xã Hòa Thuận (cách nhà khoảng 10 km), đến khoảng 19h cùng ngày thì quay về nhà.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vừa tới nhà, bà Nga tá hỏa khi phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị mà cả đời tích cóp được mới có đã bị kẻ xấu đột nhập vào cuỗm sạch (bao gồm 150 lượng vàng 9999 và khoảng 5 cây vàng bằng dây chuyền, lắc, nhẫn). Số tài sản bị mất trộm tương đương 5,7 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản này được bà Nga để trong tủ ở phòng ngủ.

“Cháu bé bị cắt chân” được tái tạo hậu môn

(Kiến Thức) - Điều lo lắng nhất của gia đình và những người quan tâm thương yêu cháu bé bất hạnh cuối cùng cũng đã được các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 “giải tỏa”: Bé Thiên Bảo sẽ được phẫu thuật tái tạo hậu môn.

Tin vui đó PV Báo điện tử Kiến Thức vừa nhận được từ bà Nguyễn Thị Lệ Hương, bà nội của cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo.

 
Cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo đã hồi phục sau gần 8 tháng điều trị tại BV Nhi Đồng 2 trong vụ TNGT cướp mất của bé cả cha và mẹ.
Cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo đã hồi phục sau gần 8 tháng điều trị tại BV Nhi Đồng 2 trong vụ TNGT cướp mất của bé cả cha và mẹ.

Bà Hương nghẹn ngào nói trong nước mắt: Giữa tháng 7, cháu Bảo được xuất viện trong tình trạng sực khỏe đã ổn định. Tuy nhiên cháu vẫn còn đi đại tiện qua đường hậu môn tạm mở trên vùng bụng. 
Dù đã được cứu sống nhưng chiếc chân và cánh xương chậu phải của Bảo đã phải cắt bỏ.
Dù đã được cứu sống nhưng chiếc chân và cánh xương chậu phải của Bảo đã phải cắt bỏ.