Cả nhà buồn nôn, con gái ngủ li bì vì nhiễm độc thứ quen thuộc

Không ngờ những thứ đồ vật quen thuộc trong nhà lại khiến cho cả một gia đình suýt mất mạng.

Ngày 4/1/2018, chị Bethany Taylor (sinh sống ở Utah, Mỹ) hạ sinh con gái Jane tại bệnh viện. Nhưng vừa về nhà được vài ngày, chị cùng chồng và mẹ chồng bỗng dưng đổ bệnh. Cả nhà đều có những triệu chứng giống nhau như nhức đầu, buồn nôn và khó thở.
"Các biểu hiện đó, chúng tôi thấy nó rất giống với những gì thời gian trước đây chúng tôi từng gặp phải", chị Bethany chia sẻ.
Ngoài ra, cả cô con gái sơ sinh của chị cũng có những dấu hiệu khác thường. “Trông con lúc nào cũng buồn ngủ, cực kì buồn ngủ và con còn không thức dậy để ăn nữa”, chị Bethany kể lại.
Bé Jane đã ngủ li bì đến mức quên cả ăn.
Bé Jane đã ngủ li bì đến mức quên cả ăn. 
Lo lắng cho sức khỏe của con, ngay sau đó, chị Bethany đã đưa bé Jane tới bệnh viện nhi để kiểm tra tình hình sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ đã cho biết, em bé bị ngộ độc khí carbon monoxide. Bác sĩ đã tiến hành dùng liệu pháp oxy cao áp để giúp bé vượt qua tình trạng ngộ độc.
“Mỗi lần trị liệu dài 2 giờ, con thực hiện 3 lần như thế. Một lần vào tối hôm đó, chúng tôi quay trở lại vào sáng và chiều ngày hôm sau để tiếp tục”, chị Bethany kể lại.
Rất may sau đó, bé Jane đã hồi phục sức khỏe và trở lại sinh hoạt bình thường. Chị Bethany chia sẻ: "Chúng tôi rất may mắn vì mọi việc đã ổn. Tôi không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra với con gái bé bỏng mới chào đời của chúng tôi. Tôi rất lo chuyện không may sẽ xảy ra với con”. Sau khi kết thúc điều trị, bé Jane trông rất đói bụng vì đã không được ăn uống đầy đủ.
Sau đó, vợ chồng chị Bethany đã lên mạng tìm hiểu về những triệu chứng khi ngộ độc khí carbon monoxide và nhận ra, hóa ra cả nhà mình đều đã bị nhiễm độc.
Cuối cùng, vợ chồng chị phát hiện ra nguyên nhân bắt nguồn từ chính chiếc máy sưởi đã cũ trong căn hộ mà mình đang ở, do đã dùng lâu năm, lượng khí carbon monoxide thải ra lớn hơn thông thường rất nhiều, tích tụ lâu ngày nên khiến cả gia đình chị ngộ độc khí.
Nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc máy sưởi đã cũ của gia đình.
Nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc máy sưởi đã cũ của gia đình. 
Ngay sau đó, gia đình chị Bethany đã mua một chiếc máy sưởi mới để lắp đặt thay thế chiếc cũ, đồng thời sử dụng cả máy dò tìm carbon monoxide để đảm bảo không còn khí độc trong nhà mình.
Carbon monoxide là một loại khí không mùi, không màu nhưng rất nguy hiểm, thậm chí có thể giết chết người nếu nồng độ lớn nếu sinh ra trong một không gian đóng kín, thông khí kém. Nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của trẻ nhỏ. Rất may, bé Jane đã được phát hiện kịp thời và điều trị sớm.
“Chúng tôi phát hiện đúng lúc nên việc trị liệu có hiệu quả và hy vọng rằng sẽ không có bất kì ảnh hưởng lâu dài nào đến sức khỏe gia đình”, chị Bethany chia sẻ.

Âm thầm lắp camera trong nhà, tôi điếng người

Suy nghĩ mãi, tôi quyết định lắp camera bí mật trong nhà. Hôm sau, khi nghỉ trưa tôi mở điện thoại ra xem và chết sững khi thấy cảnh vợ mang thai ở nhà.

Là đàn ông nhưng tôi chưa bao giờ rơi vào trường hợp khó xử thế này. Một bên mẹ, một bên vợ, tôi thật sự chỉ muốn điên đầu.

Giúp hòa giải mâu thuẫn gia đình em gái, lại cuốn vào vòng tay em rể

Ở bên cạnh anh, tôi càng thêm quyến luyến và càng khát khao anh sẽ mãi là người đàn ông duy nhất của tôi mà thôi. Nhưng nghĩ đến việc đối mặt với gia đình, tôi lại thấy mờ mịt...

Hai chị em đều thi đỗ và theo học trường ĐH Kinh tế. Trong khi tốt nghiệp xong tôi chấp nhận quay về quê, làm việc tại công ty nhỏ với mức lương đủ sống thì em gái tôi vẫn bám trụ ở thành phố lớn để tìm việc làm. Em ấy quyết trở thành người phụ nữ thành đạt, có địa vị.

Lạ lùng cô gái muốn ly hôn vì chồng... quá tốt

Người phụ nữ nào cũng ao ước có người chồng yêu thương, quan tâm mình. Nhưng tôi chỉ mong chồng bớt thương yêu tôi, vì tôi đã làm khổ anh ấy...
 

Tôi và anh lấy nhau đã được 1 năm. Một năm qua anh luôn là người chồng tốt quan tâm đến tôi, và tôi đã thật hạnh phúc vì điều đó. Vì ở ngoài Bắc chuyển vào Nam nên tôi vẫn chưa xin được việc, anh động viên tôi đi học thêm để kiếm được việc tốt hơn.