Lạ lùng cô gái muốn ly hôn vì chồng... quá tốt

Người phụ nữ nào cũng ao ước có người chồng yêu thương, quan tâm mình. Nhưng tôi chỉ mong chồng bớt thương yêu tôi, vì tôi đã làm khổ anh ấy...
 

Tôi và anh lấy nhau đã được 1 năm. Một năm qua anh luôn là người chồng tốt quan tâm đến tôi, và tôi đã thật hạnh phúc vì điều đó. Vì ở ngoài Bắc chuyển vào Nam nên tôi vẫn chưa xin được việc, anh động viên tôi đi học thêm để kiếm được việc tốt hơn.
Nhưng rồi không biết có phải ông trời muốn thử thách lòng người hay không khi mới vào đây được một thời gian, đi học văn bằng hai được 1 tháng thì tôi đổ bệnh. Đi khám, bác sĩ thông báo tin sét đánh: tôi bị suy thận độ 2. Tuy chưa đến mức phải chạy thận nhân tạo nhưng việc chữa trị cũng khá tốn kém.
Nhà chồng tôi và nhà bố mẹ đẻ tôi đã lo chạy vạy cắt thuốc khá nhiều nơi. Chồng tôi cũng vậy nghe ở đâu có thuốc tốt thuốc hay cũng đều mua cho tôi dùng. Nhưng tôi thấy bệnh của mình cũng chẳng tiến triển hơn được bao nhiêu, có nguy cơ phải chạy thận nhân tạo. Nếu vậy thì cả đời tôi phải sống nhờ bệnh viện, tốn kém đã đành, tôi còn mất sức lao động, khó sinh con.
Thấy anh va moi người vất vả vì tôi, tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm, tôi muốn viết đơn ly hôn cho chồng tìm thấy được hạnh phúc mới. Tôi làm thế có nên?
Phạm Ngọc Diễm
Chồng tôi rất tốt và yêu chiều vợ (Ảnh minh họa IT).
Chồng tôi rất tốt và yêu chiều vợ (Ảnh minh họa IT).
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:
Bạn Ngọc Diễm thân mến!
Chúc mừng bạn lấy được người chồng quá tốt và gia đình nhà chồng cũng vô cùng tốt. Đời người phụ nữ không phải ai cũng được may mắn như bạn đâu, bạn nên nhận thức được niềm may mắn của mình và biết nâng niu trân trọng nó.Cuộc sống luôn có những thử thách mà ta phải vượt qua như bệnh tật của bạn. Đây là điều không may nó rơi vào ai thì người ấy phải chịu chứ đâu phải là lỗi lầm của bạn mà bạn lại ngộ nhận: “Tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm”. Nếu lúc này bạn lại viết đơn ly hôn nữa thì tôi rất lo ngại cho sức khoẻ của bạn bởi vì yếu tố tinh thần rất quan trọng để ta vượt qua bệnh tật với sự chăm sóc của chồng.
Với những người lạc tin tưởng vào cuộc sống cộng với việc chạy chữa tận tình, bệnh tật sẽ thuyên giảm. Trái lại nếu bi quan và tự dằn vặt rằng vì mình mà người thân vất vả rồi đặt vấn đề ly hôn vào lúc này làm cho chồng bạn cũng thất vọng thì bệnh tật bạn chỉ có nặng thêm, thuốc nào cũng ít tác dụng.
Bạn hãy thử đảo ngược lại tình hình, thí dụ chồng bạn ốm, bạn tận tình chăm sóc mà anh ấy thấy bạn vất vả lại đòi ly hôn thì bạn nghĩ sao?
Vợ chồng đã kết hôn với nhau, tự nguyện làm người bạn của nhau suốt đời thì chính trong những lúc ốm đau này mới cần nhau. Đó là trách nhiệm của người đàn ông với vợ, đó cũng là cách thể hiện tình yêu son sắt vợ chồng. Bạn không nên băn khoăn day dứt về điều đó. Nếu anh ấy ốm, chắc chắn bạn cũng tận tình với chồng như vậy thôi.
Một là bạn hãy cởi bỏ ngay luồng suy nghĩ tiêu cực rằng ốm là "tội lỗi" với chồng. Sự suy thận dâu phải do bạn gây ra. Đó chỉ là điều không may với bạn và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng đó là căn bệnh hoàn toàn có thể chạy chữa được nếu bệnh nhân yên tâm điều trị và lạc quan tin mình sẽ khỏi bệnh.
Hai là bạn nên biểu lộ lòng biết ơn chồng và gia đình nhà chồng đã tận tình chữa trị cho bạn. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện ly hôn cho chồng khỏi vất vả. Nói như thế là phụ lòng tốt của người chồng.

Sai lầm nếu vội ly hôn chỉ nhằm trừng phạt chồng

Sương ly hôn đã được nửa năm, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ và cậu con trai 5 tuổi. Cô đã sốc khi thấy ảnh chồng chụp cùng một cô gái trẻ.

Cô gái ấy tên Sương. Cái tên thật dễ vỡ, mong manh như những nghĩ suy của cô vậy. Sương ly hôn đã được nửa năm, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ và cậu con trai 5 tuổi. Chủ nhật, rảnh rỗi, cô lên Facebook từ sớm và bị sốc khi nhìn thấy ảnh chồng chụp cùng một cô gái trẻ đẹp. Họ đang ở giữa một vườn hoa của Đà Lạt. Trông họ thật tình tứ và vui vẻ. Chỉ mới vài ngày trước thôi, chồng Sương vẫn thể hiện nỗi tiếc thương cho cuộc hôn nhân tan vỡ, bằng những bức ảnh đầy ẩn ý: “Bát mì tôm úp vội cho bữa tối”; “Chiếc giường đôi giờ chỉ còn một người nằm”; “Chủ nhật nằm dài xem ti vi từ sáng tới tối”... Sương dõi theo Facebook của chồng hàng ngày và cô rất bằng lòng với ý nghĩ, “ai bảo không biết trân trọng những gì đã có trong hôn nhân, để giờ phải sống khổ sống sở thế kia”.

Giá như tôi đừng... già néo đứt dây

11 năm hôn nhân, thủ tục ly hôn chính thức thì chỉ có hai lần, nhưng số lần chúng tôi dọa chia tay, thách thức ly hôn thì rất nhiều.

Chúng tôi vừa làm xong thủ tục ly hôn, chồng tôi đã dọn đi, căn hộ chung cư để lại cho tôi và đứa con gái chín tuổi. Trước đây, chúng tôi đã một lần nộp đơn xin ly hôn, tòa hòa giải thành công, chúng tôi quay về sống với nhau. Lần này thì ly hôn thật.
Gia nhu toi dung... gia neo dut day
 Ảnh minh họa.

Cười bò ông chồng nhảy lên giường vợ...xin đừng ly hôn

Nửa đêm em quên béng mất vụ mai ly hôn con vợ điên, em mơ màng nằm dưới đất lạnh lạnh nên bèn nhảy lên giường ngủ.

Vợ em là 1 con điên các bác ạ, ngày trước lấy nhau về em hiền lành lắm nên toàn bị bắt nạt chồng. Hứng lên là nó vỗ vỗ vào má em như kiểu mẹ nịnh con ấy, hôm nào nó tức cái gì là y như rằng tối đó về nó nằm ngủ mơ và đạp vào người khiến em rơi xuống nền nhà là chuyện bình thường. Ấy thế mà sau này em vùng lên em tát cho nó có 1 phát mà nó làm lồng lộn lên, nó gọi hết cho bố mẹ hai bên anh em họ hàng kêu là em đánh nó dã man tàn bạo lắm.