Cả hai nữ sinh "mất tích" khi đi chơi Tết đã về nhà

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người thân đã đưa em Nguyễn Thị Bình về nhà an toàn. Nữ sinh mất tích này được tìm thấy ở huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khi chuẩn bị đưa qua Lào.

Ngày 21-2, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đã đã tìm thấy em Nguyễn Thị Bình (15 tuổi, học sinh Trường THCS Quỳnh Lộc, trú thị xã Hoàng Mai). Trước đó em Đậu Thị Phương (22 tuổi, trú ở phường Quỳnh Thiện) cũng đã trở về nhà an toàn.
Ông Đâu Văn Cường (người nhà của Bình) cho biết, từ hôm mùng 2 Tết, sau khi hai cháu mất tích, gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông qua nhiều người, gia đình lần theo nhiều manh mối và phát hiện nhóm người bạn ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) quen trên mạng xã hội lừa đưa các cháu đi sang Lào chơi.
Bình và Phương đã về nhà sau nhiều ngày đi chơi cùng bạn.
Bình và Phương đã về nhà sau nhiều ngày đi chơi cùng bạn.
Khi cháu Phương tự đón xe được về nhà thì cháu Bình được nhóm người mới quen đưa qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để chuẩn bị đi sang Lào thì người nhà tìm đến và đưa về nhà. "Chúng tôi lo sợ các cháu bị lừa đưa ra nước ngoài rồi bán"- ông Cường nói cho biết, đã trình báo Công an thị xã Hoàng Mai sự việc trên.
Như thông tin đã đưa, vào ngày 17-2 (tức là ngày mùng 2 tết) Nguyễn Thị Bình (15 tuổi) trú tại xóm 8, xã Quỳnh Lộc và em Đậu Thị Phương (22 tuổi) trú tại phường Quỳnh Thiện xin phép người thân đi chơi cùng bạn. Nghĩ con đi chơi tết với các bạn nên bố mẹ của Phương và Bình đồng ý.
Đến tội muộn cùng ngày gia đình vẫn không thấy hai em về nhà, gọi điện hỏi thì số điện thoại trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Ngay sau đó, người thân của Bình và Phương đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của hai em nhưng không thấy. Lo lắng về sự mất tích của con mình, người nhà của Bình và Phương đã lên cơ quan công an trình báo về sự việc.

Nỗi niềm của người cha có con gái 17 tuổi mất tích khi đi nhận thưởng

Từ ngày con gái Vi Thị Lệ (SN 2001) mất tích vợ chồng anh Vi Văn Việt không có tâm trí đi làm vì lo lắng cho sự an nguy của con.

Sau một vòng đi hỏi công an xã đến công an huyện, biết vẫn chưa có tin tức, anh Vi Văn Việt (SN 1972, trú xóm 4, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lại cùng vợ trở về nhà trong sự thất vọng tràn trề.

Những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La

Phó trưởng công an huyện Thuận Châu cho biết sẽ báo cáo lên Công an tỉnh Sơn La để hỗ trợ tìm kiếm em Thào Thị Mạnh, 17 tuổi (Sơn La) mất tích vào ngày 17/11/2017.

Sau cuộc gọi của con gái cách đây hơn 1 tuần, ông Thào Giống Thịnh (bố em Thào Thị Mạnh) tỏ ra lo lắng hơn. Bên cạnh tình thương dành cho con, ông Thịnh và các thành viên trong gia đình đều có nỗi đau tinh thần khi không tìm ra cách gì để đưa con gái về đoàn tụ cùng gia đình.

Bộ Y tế vào cuộc làm rõ vụ hành hung bác sĩ ở Yên Bái

(Kiến Thức) - Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản nhi phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm người hành hung bác sĩ.

Sáng nay (22/2), Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn số 189/KCB- QLCL gửi Giám đốc Sở Y tế Yên Bái về việc xử lý trường hợp người nhà sản phụ hành hung bác sĩ. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế tại BV Sản Nhi Yên Bái.
Theo nội dung công văn trên, ngày 22/2/2018 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Người nhà bệnh nhân hành hung 2 bác sỹ, đuổi đánh bảo vệ bệnh viện”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp nhân viên y tế của BV Sản Nhi tỉnh Yên Bái bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. (Xem thêm >> Không được quay phim vợ đẻ, kéo 15 người hành hung bác sĩ)