Những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La

Phó trưởng công an huyện Thuận Châu cho biết sẽ báo cáo lên Công an tỉnh Sơn La để hỗ trợ tìm kiếm em Thào Thị Mạnh, 17 tuổi (Sơn La) mất tích vào ngày 17/11/2017.

Sau cuộc gọi của con gái cách đây hơn 1 tuần, ông Thào Giống Thịnh (bố em Thào Thị Mạnh) tỏ ra lo lắng hơn. Bên cạnh tình thương dành cho con, ông Thịnh và các thành viên trong gia đình đều có nỗi đau tinh thần khi không tìm ra cách gì để đưa con gái về đoàn tụ cùng gia đình.
“Chắc con bé đang khổ sở lắm vì bản thân ở một nơi không có người quen, lạ nước lạ cái và không thể giao tiếp nữa. Còn về phần chúng tôi thì thật sự cảm thấy bất lực khi chỉ biết lo lắng mà không tìm ra cách giải quyết. Bây giờ, tôi chỉ mong con bé được bình an, nếu may mắn thì lực lượng chức năng biết hoàn cảnh của gia đình, hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm để đưa con gái tôi trở về quê hương đoàn tụ”, ông Thịnh cho biết.
Ông cũng cho biết thêm, bản thân cũng nghe nhiều câu chuyện về những người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm dâu xứ người. Mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh con gái mình, ông lại cảm thấy khổ tâm hơn.
Được biết, ngay sau khi con gái mất tích, ông Thịnh đã thông báo với chính quyền xã Phổng Lái để hỗ trợ tìm kiếm con. Đến ngày 9/12, khi ông nhận được cuộc điện thoại của con gái thông báo mình bị bán sang Trung Quốc làm vợ người đàn ông lạ, gia đình ông cũng báo chính quyền địa phương với mong muốn họ hỗ trợ gia đình tìm kiếm.
Em Thào Thị Mạnh (ành gia đình cung cấp)
Em Thào Thị Mạnh (ành gia đình cung cấp) 
Cách đây 1 tuần, em Thào Thị Mạnh gọi điện về cho bố lần 2, cuộc trò chuyện của 2 bố con diễn ra ngắn ngủi. Theo lời ông Thịnh kể lại, lúc nói chuyện Mạnh khóc lóc bảo bố mẹ đến đón mình về nhưng lại không biết địa chỉ cụ thể mình đang ở. Bản thân ông Thịnh chỉ kịp hỏi con gái tình hình sức khỏe, chưa kịp hỏi thăm gì thêm thì điện thoại tắt. Mặc dù gọi điện lại vẫn có tiếng chuông kêu nhưng không có ai bắt máy.
“Chắc nó chỉ dám dùng trộm điện thoại thôi chứ người ta phát hiện thì sẽ đánh nó mất”, ông Thịnh nói.
Ngày 8/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Mùa A Sềnh, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết: “Chúng tôi cũng đã xem qua hồ sơ nói về trưởng hợp mất tích của em Thào Thị Mạnh. Chúng tôi sẽ trình bày vụ việc lên công an tỉnh để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Về phía gia đình thì nên bình tĩnh chờ đợi, không nên quá lo lắng làm ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Ông Sềnh cũng cho biết thêm, trên địa bàn huyện cũng có nhiều trường hợp nữ sinh bị mất tích chạc tuổi em Thào Thị Mạnh. Tuy nhiên, việc mất tích để lại lời nhắn và băng ghi âm thì chưa từng xảy ra.
Trước câu hỏi của PV Báo Gia đình & Xã hội về việc có thể khoanh vùng địa bàn nơi ở qua đầu số điện thoại mà em Mạnh gọi về cho gia đình để giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn không, ông Sềnh cho hay, bản thân cũng không rõ, phải có ý kiến của cấp trên.
Trước đó, báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 17/11, em Thào Thị Mạnh, 17 tuổi (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích. Gia đình ông Thịnh nhận được điện thoại của em Lầu Thị Liên (bạn ở trọ với Mạnh tại trường) báo về là không thấy Mạnh đột nhiên rời khỏi phòng trọ.
Trước khi Mạnh đi khỏi phòng trọ có để lại một tờ giấy nhắn rằng mình đi tìm em gái họ mất tích và một thẻ nhớ.
Theo thông tin từ phía gia đình, hiện tại, ngoài 2 cuộc điện thoại nói trên, gia đình chưa nhận được thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ em Thào Thị Mạnh.

Nơi xem chó đá như vị thần uy quyền

Trong 12 con giáp, chó là con vật luôn gần gũi, trung thành với con người và mang lại điều lành cho gia chủ. Vì vậy, tục thờ chó đá không còn xa lạ với mọi người.

Ở một số xã ngoại thành Hà Nội như xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ), xã Phương Đình, xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) tục thờ chó đá cũng đã có từ rất lâu đời. Và, cho đến ngày nay, người dân vẫn thờ cúng chó đá với mong muốn cầu phúc, cầu tài, cầu lộc và trừ tà…

Nữ sinh 13 tuổi ở Khánh Hòa mất tích bí ẩn: Nghi bị kẻ xấu dụ dỗ

"Con tôi có mệnh hệ gì tôi sống không nổi. Chỉ mong cháu bình an trở về" - ông Mực, cha của nữ sinh mất tích Nguyễn Thị Sư (13 tuổi) nghẹn ngào.

Tối 28/11, ông Nguyễn Mực, trú tại phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã nhờ chính quyền địa phương tìm kiếm con gái Nguyễn Thị Sư (13 tuổi) mất tích gần 3 tháng qua nhưng chưa có kết quả gì.
Mời độc giả xem clip "Hai nữ sinh ở Bắc Ninh mất tích bí ẩn": (Nguồn VTC1)

Nỗi niềm của người cha có con gái 17 tuổi mất tích khi đi nhận thưởng

Từ ngày con gái Vi Thị Lệ (SN 2001) mất tích vợ chồng anh Vi Văn Việt không có tâm trí đi làm vì lo lắng cho sự an nguy của con.

Sau một vòng đi hỏi công an xã đến công an huyện, biết vẫn chưa có tin tức, anh Vi Văn Việt (SN 1972, trú xóm 4, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lại cùng vợ trở về nhà trong sự thất vọng tràn trề.