Bỗng dưng thành “đại gia” trong giây lát

(Kiến Thức) - Có những người bỗng dưng trở thành tỉ phú, triệu phú, đại gia lắm của khi nhận được những khoản tiền từ "trên trời rơi xuống".

Bỗng dưng có 92 triệu tỉ USD trong tài khoản ATM

Khi Chris Reynolds (56 tuổi), một chuyên gia truyền thông tại bang Pennsylvania (Mỹ), kiểm tra tài khoản trên dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal, ông suýt ngất khi thấy số dư dài ngoằng 92.233.720.368.547.800 USD (hơn 92 triệu tỉ USD). Với số tiền vô cùng khổng lồ này, Chris Reynolds sẽ giàu hơn... 1 triệu lần so với tỉ phú Bill Gates, người đang giữ vị trí giàu nhất hành tinh với tài sản 72 tỉ USD. 
... với 92 triệu tỉ USD trong tài khoản PayPal
... với 92 triệu tỉ USD trong tài khoản PayPal
Chris Reynolds thành tỉ phú trong giây lát...
Chris Reynolds thành tỉ phú trong giây lát...
Tháng trước, Reynolds có 140 USD (gần 3 triệu VND) trong tài khoản PayPal. Ngày 12/7, ông kiểm tra thông tin tháng 6 của tài khoản này và phát hiện 92 triệu tỉ USD trên. Ngay lập tức, ông Reynolds đã đưa hình ảnh này lên Facebook.
Suy nghĩ đầu tiên của ông Reynolds là sẽ cho cả nhà một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất và sau đó là những ý tưởng to tát hơn. "Tôi muốn trả nợ cho nước Mỹ". Sau đó, tôi sẽ mua cái gì đó cho bản thân và phần còn lại thì đầu tư vì bố vợ tôi muốn thế", ông Reynolds cho biết.

Tuy nhiên, Reynolds vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng có quá nhiều điều bất thường trong sự việc này. Reynolds đăng nhập lại vào tài khoản PayPal để kiểm tra thì số tiền khổng lồ trên biến mất. PayPal đã xin lỗi và thừa nhận rằng, đã có lỗi xảy ra và đánh giá cao việc ông Reynolds hiểu rõ vấn đề.

Nhưng dù thế nào thì ông Reynolds đã có trải nghiệm thú vị khi trở thành "người giàu nhất hành tinh" trong phút chốc.

Đổi đời nhờ nhặt được vàng, kim cương, của hiếm


Ông Terry Staggs "khoe" viên kim cương Patriot mà mình đã nhặt được.
 Ông Terry Staggs "khoe" viên kim cương Patriot mà mình đã nhặt được. 

Cận cảnh viên kim cương Patriot mới được nhặt trên cánh đồng đất cày.
Cận cảnh viên kim cương Patriot mới được nhặt trên cánh đồng đất cày. 

Người đàn ông Mỹ tên Terry Staggs may mắn nhặt được viên kim cương 2,95 carat khi đến thăm công viên Crater of Diamonds ở bang Arkansas hôm 4/7. Khi đó, ông ấy nhìn thấy một cái gì đó lấp lánh trong bụi bẩn dưới ánh sáng mặt trời. Đó hóa ra là một viên kim cương màu rượu sâm banh 2,95 carat. Ông Staggs đã đặt tên nó là viên kim cương Patriot để ghi nhớ ngày nó được tìm thấy. Hàng chục viên kim cương nhỏ vẫn được tìm thấy hàng năm tại cánh đồng này nhưng Patriot là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trong năm nay.
Ken, chú chó Madge và cục "vàng nổi" trị giá 100.000 bảng Anh
Ken, chú chó Madge và cục "vàng nổi" trị giá 100.000 bảng Anh  
Ông Ken Wilman ở Morecambe, Anh đã tình cờ nhặt được khối chất thải trôi nổi quý hiếm màu vàng của cá nhà táng với trị giá lên đến 100.000 bảng Anh (khoảng 3 tỷ đồng) vào hồi tháng 2 vừa qua. Khi đó, ông đang đi dạo trên bờ biển cùng chú chó và tình cờ phát hiện hòn đá lạ này. Bên ngoài nó trông giống như một tảng đá màu vàng bẩn thỉu và có mùi khó chịu. 

Nó được gọi là Long diên hương, một loại hương liệu sử dụng trong các sản phẩm nước hoa cao cấp như Chanel để khuếch tán mùi hương trong không khí. Mặc dù mùi hương cơ bản của nó rất khó chịu nhưng khi kết hợp với các chất khác, nó lại trở thành một phần không thể thiếu trong nước hoa cao cấp. Long diên hương là một hợp chất do cá nhà táng nôn ra khi chúng bị bệnh ở dạ dày hay cổ họng. Sau nhiều năm trên biển, khối nhớt đó sẽ rắn lại, có mùi đặc trưng và trôi dạt vào các bờ biển. Ông Ken đang thất nghiệp sau một tai nạn xe máy khiến lưng của ông bị tổn thương. Sự may mắn này có thể giúp ông sống an nhàn nốt những ngày sắp tới mà không cần lo nghĩ nhiều đến công việc hay điều trị dứt điểm vết thương. 

Cục vàng nặng 5,5kg được tìm thấy ở Úc
 Cục vàng nặng 5,5kg được tìm thấy ở Úc
Hồi tháng 1 vừa qua, một người đàn ông Australia cùng với chiếc máy dò kim loại của mình đã tìm thấy cục vàng nguyên khối nặng đến 5,5kg. Cục vàng tự nhiên khổng lồ này có dạng chữ Y, được người đàn ông đào được ở Ballarat, bang Victoria, nằm dưới mặt đất 60cm. Các chuyên gia khoáng vật địa phương cho biết, đây là cục vàng tự nhiên lớn nhất mà họ từng nhìn thấy ở khu vực này. Giá trị thực của khối vàng khổng lồ này vào khoảng 320.000 USD.
Ở Việt Nam, nhiều người cũng đã đổi đời nhờ những nhặt được những kim loại quý này. Vào tháng 10/2009, trong lúc đi rẫy, anh nông dân nghèo Lô Văn Ối (SN 1983), ở xã Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An) bất ngờ nhặt được một "vật thể lạ" nằm dưới khe suối Pu. Ban đầu do tưởng là cục đá, Ối định vứt đi, nhưng sau đó thấy nặng bất thường và có màu như vàng nên anh quyết định mang về.
Cục vàng 2,1kg do nông dan Lô Văn Ối nhặt được
Cục vàng 2,1kg do nông dan Lô Văn Ối nhặt được  

Khi mang ra tiệm vàng thị trấn kiểm tra, nông dân Ối vui mừng khôn xiết khi được biết "vật thể lạ" anh định vứt đi chính là vàng ròng, cân nặng 2,1kg. Mấy ngày sau, Ối mang vàng ra tiệm bán được hơn 1 tỷ đồng. Từ một nông dân nghèo kiết xác, Ối đã trở thành tỷ phú giữa bản nghèo. 

Câu chuyện nhặt được vàng cũng xôn xao cả vùng bãi thải Nam Sơn, xóm Trại, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội khi vợ chồng Lưu Văn Hưng - Ngô Thị Ngà nhặt được 11 cây vàng ở bãi rác vào giáp Tết Nguyên đán 2009. Bới thấy một túi bóng màu xanh chứa đầy giẻ rách và những thứ vớ vẩn, nhưng xé túi ra thì chị Ngà thấy một miếng màu vàng và một dây gồm 10 miếng màu giống nhau, tất cả đều in rõ chữ SJC 9999.

Sau khi làm 20 mâm cỗ thết đãi họ hàng, làng xóm, vợ chồng chị Ngà xuống phố Nỉ (Sóc Sơn) bán vàng, giá vàng khi ấy là 27 triệu đồng/lượng. Sau khi sắm các vật dụng làm ăn, số tiền còn lại, vợ chồng chị Ngà gửi vào tiết kiệm. Năm 2011, vận may một lần nữa lại đến với chị Ngà khi nhặt được 200 USD và một triệu đồng. Chị Ngà rất có kinh nghiệm với chuyện nhặt được tiền của bởi đã tìm ra "mẫu số chung" là tiền thường nằm trong gối, trong gói giấy, túi xách và phong bì. 

Với việc nhặt được một số vàng lớn từ "trên trời rơi xuống", gia đình chị Ngà đã có một cái Tết thật vui vẻ, ấm cúng và sum tụ.

Bầu Đức “buông” thủy điện, có bất thường?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, động thái "buông" thủy điện của bầu Đức là hoàn toàn bình thường khi HAGL muốn tập trung vốn vào các dự án trọng điểm.

Thời gian gần đây, việc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bán một loạt dự án thủy điện với lợi nhuận khiêm tốn mà trước đó đã đổ không ít vốn đầu tư khiến nhiều người không khỏi tò mò và cho rằng có gì đó không ổn. Tuy nhiên, đánh giá về động thái này, các chuyên gia kinh tế đều khẳng định đó là một bước đi hoàn toàn dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay.

Nữ tỉ phú keo kiệt đốt tiền mua vui cho người tình

- Nổi danh là người chi li, song nữ tỉ phú Hong Kong Nina Wang nhiều lần “ném tiền qua cửa sổ” chỉ vì người tình.

Từ mát xa đầu đến mát xa toàn thân

Hai năm sau khi người chồng Teddy Wang bị bắt cóc rồi mất tích, nữ tỉ phú sở hữu tập đoàn bất động sản Chinachem vẫn không từ bỏ hi vọng tìm lại người thân.

Tại bữa tiệc trưa năm 1992, thông qua sự giới thiệu của một nhà phát triển bất động sản, bà Wang làm quen với thầy phong thủy Tony Chan, người sáng lập một trường dạy phong thủy tại Hong Kong.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông Chan đã dễ dàng lấy được hơn 6.400 HKD từ tỉ phú keo kiệt này chỉ bằng việc mát xa đầu. Ấn tượng về sự dễ chịu mà Tony Chan mang tới, lại thêm việc ông này được giới thiệu là người hiểu biết về thuật phong thủy - một lĩnh vực rất được người Hong Kong coi trọng, bà Wang đã tin tưởng đặt vấn đề “liệu có thể tìm lại Teddy bằng phong thủy hay không”.
Vợ chồng Teddy - Nina Wang
Vợ chồng Teddy - Nina Wang

Tony Chan nhanh chóng được mời làm người tư vấn, cũng là nhân viên mát xa đặc biệt cho nữ tỉ phú. Số tiền cho một lần mát xa bắt đầu tăng từ 50.000 HKD tới 500.000 HKD, đồng thời, “quy mô” của dịch vụ cũng mở rộng, từ mát xa đầu tới mát xa toàn thân, cuối cùng là trở thành người tình luôn bên cạnh bà. Đây là một khoản chi kỳ lạ đối với tính cách của Nina Wang, người vốn không bao giờ tiêu quá 3.000 KHD mỗi tháng cho các nhu cầu cá nhân và thường xuyên săn lùng hàng giảm giá.

Mối quan hệ này có thể được coi là món hời lớn đối với Tony Chan. Khởi đầu từ việc sống ở trong căn hộ chung cư, ông Chan đã đưa cả gia đình mình chuyển tới căn hộ cao cấp, mua thêm nhiều nhà, có căn lên tới 134 triệu HKD.

Theo Chinadaily, chỉ từ năm 1993 - 1997, Chan đã nhận từ nữ tỉ phú khoảng 700 triệu HKD. Bobby Chan, em trai của thầy phong thủy này cho biết đã từng tới các trụ sở của Chinachem vài lần vào buổi tối. Tại đây, Bobby Chan được anh trai đưa cho số tiền lớn, thường là lên tới con số hàng triệu, để gửi vào ngân hàng.

Bà Wang cũng say đắm người tình kém mình hơn 20 tuổi tới mức đi điều trị nhằm có con với ông này. 

Đốt tiền cho vui

Một trong những lí do khiến Tony Chan gắn bó bên cạnh nữ tỉ phú keo kiệt trong một thời gian dài là bởi họ cùng có chung mối quan tâm đối với phong thủy. Là người tình suốt 15 năm của nữ tỉ phú, song ông Wang luôn tỏ ra đề cao tình cảm giữa vợ chồng bà Wang và không bỏ lỡ cơ hội giúp bà toại nguyện mong ước tìm chồng.

Bà Wang đã nghe theo lời chỉ dẫn của Tony Chan, cho đào 80 hố phong thủy ở nhiều nơi tại Hong Kong và sẵn sàng đốt các mảnh ngọc bích, đá quý, tượng, tiền cổ trong đó.

Ông Lawrence Lok, luật sư của Chinachem, còn đưa ra những bức ảnh cho thấy các tờ tiền thật bị đốt ở trong hố.
Tỉ phú Nina Wang và người tình Tony Chan
Tỉ phú Nina Wang và người tình Tony Chan

Ông Chan phủ nhận chuyện đốt tiền làm phép: “Tôi có đốt tiền với Nina nhưng việc này diễn ra trong chùa và đó là các tờ 10 HKD” - “Đó là lần duy nhất chúng tôi đốt tiền và chỉ là cho vui”.

 Vợ và người tình

Cuộc sống gia đình của ông Chan và vợ, Tam Miu – ching, cũng luôn có sự hiện diện của bà Wang theo một cách nào đó.

Ông đã sắp xếp để vợ mình sinh con gái Wealthee theo phương pháp mổ đẻ vào đúng ngày 29/9 – ngày sinh của người tình.

Wang thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội để vợ và người tình gặp gỡ nhau. Ông đã từng đưa người tình tới nhà chơi, làm quen với vợ và đi du lịch Bắc Kinh với cả 2 người phụ nữ này. 

Sự giàu lên nhanh chóng của chồng, những bức ảnh chụp chung với nữ tỉ phú đã khiến bà Tam nghi ngờ, khi thấy chồng dành nhiều thời gian bên cạnh bà Wang, đặc biệt là vào buổi tối. Mặc dù bị vợ dò hỏi vài lần, ông Chan một mực phủ nhận và nói rằng người phụ nữ 55 tuổi đó đã quá già để ông ta có thể yêu. 
 
Thầy phong thủy Tony Chan đã trở nên giàu có nhờ người tình
Thầy phong thủy Tony Chan đã trở nên giàu có nhờ người tình

Thế nhưng khi đứng trước tòa, ông khẳng định: “Yêu một người phụ nữ hơn mình 23 tuổi không phải là tội lỗi. Tuổi tác không phải là rào cản trong tình yêu của chúng tôi”.

Tony Chan luôn biết cách chiều lòng bà Wang, từ việc ca tụng phong cách của người tình theo kiểu “Em thực sự luôn xinh đẹp, em yêu à!” tới các hành động cụ thể. Ông Chan nói ông coi mối quan hệ của mình với nữ tỉ phú “ngang tầm vợ chồng”.

Sau khi bà Nina Wang qua đời năm 2009 do ung thư, Tony Chan đã đệ đơn kiện lên tòa án đòi thừa kế số tài sản kếch xù của bà này. Ông đưa ra tờ di chúc mà người tình viết năm 2006, trong đó khẳng định ông là người thừa kế duy nhất. Tony Chan nói rằng hành động này của bà Wang là một cách để bày tỏ tình yêu.

Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án Hong Kong, bức di chúc là giả mạo, không hề có chuyện nữ tỉ phú keo kiệt tặng tài sản của mình cho người tình trẻ.

 “Tặng quà hay thậm chí là số tiền lớn khi ông ta làm bà ấy vui là một chuyện, còn đưa ông ta thành người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản lại là chuyện hoàn toàn khác”.
Thắng trong vụ kiện với bố chồng, bà Nina Wang giành quyền thừa kế tài sản của chồng và trở thành người đứng đầu đế chế kinh doanh nổi tiếng Hong Kong Chinachem. Theo ước tính của Forbes tháng 3/2007, Nina Wang là người giàu thứ 204 thế giới với tổng tài sản trị giá 4,2 tỉ USD. Bà qua đời vì bệnh ung thư năm 2009.

Lê My (theo The Standard, Forbes, Global Times)