Bới rác, choáng váng thấy vật quý nghi giá trị tới 2,3 tỷ đồng

Một người thu gom rác nghèo khó giờ đây đang tràn trề hi vọng mình có thể đổi đời nhờ vật quý vừa tìm thấy.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh kho báu trong mộ cổ bí ẩn nhất lịch sử

Theo Daily Mail, Somsak Boonrith, 45 tuổi, vô tình vấp phải một vật thể màu vàng, khi đang nhặt rác trên đảo Tarutao ở tỉnh Satun, miền nam Thái Lan.

Người đàn ông mang cục sáp nặng hơn 2kg về nhà, tin rằng vật quý đó là nguyên liệu quý để làm nước hoa.

Khối sáp trên có thể là long diên hương, có giá trị lên tới 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng). Nhưng trước khi có thể thu lời, Somsak cần phải xác minh xem đó có thật sự là long diên hương hay không.

Boi rac, choang vang thay vat quy nghi gia tri toi 2,3 ty dong

Somsak Boonrith, 45 tuổi, cầm trên tay vật quý tình cờ tìm được.

Somsak hi vọng mình có thể kiếm được số tiền lớn để không còn phải làm nghề nhặt rác nữa. “Tôi từng là ngư dân nhưng cơn bão đã phá hủy con thuyền. Giờ đây tôi chỉ biết đi lang thang tìm bất cứ thứ gì có thể đổi ra tiền, ví dụ như vỏ chai nhựa.

“Tôi muốn bán bãi nôn của cá voi để có tiền mua chiếc thuyền mới, quay lại nghề đánh cá. Chỉ nhặt rác không thôi là không đủ để tôi nuôi sống gia đình”, Somsak nói.

Somsak đã thử hỏi những người hàng xóm và tất cả họ đều nói rằng đó chính là long diên hương. Một số người thử nghiệm bằng cách làm chảy một phần nhỏ của khối sáp, và thứ thu được là chất lỏng sền sệt giống như nhựa cây.

Boi rac, choang vang thay vat quy nghi gia tri toi 2,3 ty dong-Hinh-2

Vật lạ nghi là long diên hương nặng hơn 2kg.

Giới chức địa phương dự kiến sẽ đến nhà Somsak trong tháng này để xác minh vật thể mà người đàn ông tìm thấy.

Long diên hương là chất nôn của cá voi, hình thành từ các ống mật trong đường tiêu hóa. Cá voi sau đó nôn ra hỗn hợp trên, dần dần đông cứng, nổi trên bề mặt đại dương. Hỗn hợp ban đầu có mùi hôi, nhưng dần dần tỏa hương thơm ngào ngạt, rất được săn lùng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa.

Tháng 4/2016, một cục long diên hương nặng 1,6 kg được tìm thấy ở Lancashire, Anh và được bán với giá 50.000 bảng (khoảng 1,5 tỷ đồng). Đến tháng 11, ba ngư dân người Oman đã tìm thấy khối long diên hương nặng 80kg và bán nó với giá 2,3 triệu bảng (khoảng 68,5 tỷ đồng).

Giết con gà không đẻ nhiều năm, chủ "vớ bẫm" kho báu trong bụng

(Kiến Thức) - Sau khi nhìn những hình ảnh mà cô Tống Mỹ đăng tải, một người bạn của cô cho hay, cô Tống Mỹ đã "phát tài", đây là báu vật trong bụng gà, còn gọi là "kê bảo".

Theo thông tin đăng tải, mới đây, một gia đình ở trấn Tượng Khê, huyện Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc bắt gặp sự việc lạ lùng.

Cô Tống Mỹ, chủ gia đình cho biết, trong nhà vốn nuôi gà, trong đó có một con gà mái đã gần 4 năm nay không còn đẻ trứng, vì vậy cô quyết định đem con gà đi mổ thịt, nấu ăn.

Không ngờ, trong lúc làm thịt gà, cô phát hiện trong bao tử con gà có một dị vật giống như trứng gà, nhưng lớn hơn cả trứng vịt thông thường, có mùi vị lạ lùng. Cảm thấy dị vật này bất thường, cô Tống Mỹ để riêng ra, sau đó đem phơi nắng ở chỗ thoáng gió.

Giet con ga khong de nhieu nam, chu
 Không rõ dị vật là gì, cô Tống Mỹ quyết định chụp ảnh, quay video và đăng tải lên mạng, hỏi mọi người.

Trong hình ảnh có thể thấy, dị vật này có kích thước bằng nắm tay, bề mặt màu nâu vàng và cứng như đá, mặt ngoài sờ có chút trơn trượt.

Dị vật này chỉ nặng hơn 100 gram khi vừa được lấy ra khỏi cơ thể con gà và nặng 70 gram sau khi được phơi khô. Cô Tống Mỹ cũng cho biết, con gà đã được gia đình nuôi trong khoảng 6 đến 7 năm, mới đầu vẫn đẻ trứng đều, sau lại không đẻ nữa. Gia đình cũng không cho con gà ăn thứ gì đó đặc biệt, chỉ cho ăn thức ăn thông thường.

Mời quý vị xem video: Miễn cưỡng mua gốc cây 35 triệu, nào ngờ trúng báu vật

Không rõ dị vật là gì, cô Tống Mỹ quyết định chụp ảnh, quay video và đăng tải lên mạng, hỏi mọi người.

Sau khi nhìn thấy những hình ảnh mà cô Tống Mỹ đăng tải, một người bạn của cô nói rằng, cô Tống Mỹ đã "phát tài", đây là báu vật trong bụng gà, còn gọi là "kê bảo".

Giet con ga khong de nhieu nam, chu
 

Một số người còn ra giá, muốn mua 1 gram của "kê bảo" với giá 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), nhưng cô Tống Mỹ không đồng ý. Cô cho biết, cô muốn tìm hiểu xem dị vật này thực chất là thứ gì.

Theo tìm hiểu, "kê bảo" được xem là một trong những vị thuốc dân gian, được xem là rất quý hiếm, khó tìm nhưng không được y khoa hiện địa chứng thực, vì vậy không thể định luận giá trị và tác dụng thực sự.

Có người nói "kê bảo" là sỏi mật của gà, có người lại cho rằng "kê bảo" chẳng qua là sản phẩm của buồng trứng viêm nhiễm. Trong quá trình sinh sản, buồng trứng của gà mái bị viêm, ống dẫn trứng bị tắc, vì vậy sản sinh ra "kê bảo". Tuy vậy, những thông tin này vẫn chưa được xác thực.

"Dị nhân" mê kiếm hiệp, quyết vào núi luyện võ công cái thế

(Kiến Thức) - Từ nhỏ, Tiểu Hào đã say mê các tiểu thuyết kiếm hiệp, ước mơ có thể sở hữu võ công tuyệt thế. Đến khi trưởng thành, chàng trai quyết tâm thực hiện bằng được mộng tưởng, luyện thành tuyệt học võ công, đứng trên vạn người.

Tiểu thuyết và phim kiếm hiệp rất phổ biến ở Trung Quốc, thế nhưng trong khi đa số mọi người đều chỉ đọc hoặc xem và thưởng thức tài nghệ của các anh hùng hư cấu, một số người lại đẩy niềm yêu thích này đến cực đoan, muốn tự mình luyện võ công, trở thành anh hùng, đại hiệp.
Tiểu Hào, một chàng trai 20 tuổi, người Trung Quốc là một trong những người rất hâm mộ các tiểu thuyết kiếm hiệp, võ hiệp của nhà văn Kim Dung.