Bố qua đời, con phát hiện hơn 2 tỉ đồng bị chuyển cho người giúp việc

Sau khi lo hậu sự xong cho bố, các con mới phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng đã bị chia làm nhiều lần cho người giúp việc của gia đình.

Cuối năm 2016, cụ Huang Po, ở Quảng Đông, Trung Quốc qua đời vì bệnh nặng. Sau khi lo hậu sự xong, các con của cụ Huang phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố hơn 700.000 tệ (hơn 2 tỉ đồng) hai lần được chuyển sang tài khoản của người giúp việc Chen, người giúp việc kiêm trợ lý cho cụ Huang tại phòng khám tư nhiều năm qua.
Tuy nhiên, khi truy vấn, bà Chen khẳng định số tiền này là do cụ Huang tặng mình. Câu hỏi đặt ra là số tiền này cuối cùng thuộc về ai?
Theo con trai cụ Huang, năm 1985, cụ Huang mở một phòng chăm sóc sức khỏe. Bà Chen làm tại đây cùng ông lo thuốc men, hậu cần. Bà vẫn làm ở đây cho đến khi cụ ông qua đời. Mỗi tháng, bà được trả lương 5.000 tệ.
Vào ngày 27/12/2016, sau khi bố qua đời, anh và các anh chị em khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của bố đã phát hiện, bà Chen nhiều lần dùng thẻ ngân hàng của ông cụ để chuyển tiền từ đó sang tài khoản của mình và người nhà.
Bo qua doi, con phat hien hon 2 ti dong bi chuyen cho nguoi giup viec
Bà Chen tại tòa. 
Đến ngày 9/3 năm nay, 2 con trai của cụ Huang đã kiện bà Chen và 3 người con của bà ra tòa, yêu cầu họ trả lại toàn bộ số tiền đã lấy từ tài khoản của bố mình cùng với tiền lãi.
Vụ việc đã được đưa ra tòa án để xét xử. Tòa xác định khoản tiền 700.000 tệ được chuyển sang tài khoản của bà Chen nhiều lần, lần đầu có cụ Huang đi cùng, còn lần sau chỉ có bà Chen đến giao dịch.
Theo lời khai của bà Chen, mọi việc bà làm đều có sự ủy thác của cụ Huang. Những lần không đi cùng là cụ Huang nói cho bà mật mã thẻ. Bà Chen nói đó là số tiền cụ Huang muốn cảm ơn vì đã chăm sóc và giúp đỡ ông.
"Tôi và ông Huang làm việc với nhau vài chục năm, cùng nhau chăm sóc giúp đỡ cho nhau. Tiền ông ấy mua nhà là do tôi và ông ấy cùng kiếm về. Ông ấy nói sau này sẽ bồi thường cho tôi 1 lần dứt điểm." – bà Chen trình bày trước tòa.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan, tòa án xác định cụ Huang qua đời không để lại căn cứ trên giấy tờ, không có người làm chứng nên không xác minh được di nguyện của cụ. Việc bà Chen biết mật khẩu của cụ Huang cũng không chứng minh được việc đã được ông ủy quyền. Những gì bà Chen khai là được cụ Huang tặng là "thỏa thuận miệng", không có giá trị pháp lý trước tòa.
Theo phán quyết của tòa, bà Chen cuối cùng phải trả lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho các con cụ Huang.

Kinh hoàng osin Indonesia nghi giết chủ nhà rồi bỏ trốn về nước

Một giúp việc người Indonesia, 41 tuổi, bị tình nghi giết chết vợ chồng chủ nhà người Singapore rồi bỏ trốn về nước, nhật báo Trung Quốc Lianhe Zaobao đưa tin.

Rạng sáng 21/6, cảnh sát nhận được thông báo về vụ án, khi con trai của nạn nhân về nhà phát hiện sự việc. Lúc này, người giúp việc và hộ chiếu của cô ta không còn trong nhà.

10 điểm đến đáng mơ ước nhất năm 2017

Trong danh sách công bố đầu tuần này, Cam Túc, Tây An, Melaka... là những nơi chuyên trang du lịch Lonely Planet đánh giá là địa điểm hấp dẫn du khách nhất hiện nay.

10 diem den dang mo uoc nhat nam 2017
Cam Túc, Trung Quốc: Cam Túc nằm ở phía tây bắc Trung Quốc, là vùng núi phủ tuyết, bầu trời rộng lớn và nơi con đường tơ lụa đi qua. Hình ảnh siêu thực trong công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà, những hang động kỳ bí, đền chùa cổ kính và ẩm thực hấp dẫn, đặc biệt là món mì Lan Châu là những yếu tố hấp dẫn du khách. Ảnh: Moment RF/Lonely Planet. 

Ma quỷ nhập, người giúp việc bỗng cắn chủ nhà đến chết

Dù được đưa đi cấp cứu, Jane Sandefur đã qua đời vì đa chấn thương nặng vì người giúp việc hành hung. 

Trưa 11.5, con trai cụ bà 92 tuổi Jane Palmer Sandefur phát hiện mẹ mình nằm trong vũng máu tại nhà riêng ở Cherokee Village (Arkansas, Mỹ). Cách đó vài mét là người giúp việc Jennifer Lea Collins, 55 tuổi bất tỉnh trên sàn, người nồng nặc mùi rượu và miệng dính đầy thịt. Hoảng hốt, ông liền gọi cảnh sát.