
Gần đây, ông Syrskyi tiết lộ rằng quân đội Nga đã phát động một đợt tấn công mới tại khu vực Kharkov. Lần này, cuộc tấn công của Nga không chỉ đơn thuần là giao tranh trên mặt đất, mà còn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu như cơ sở công nghiệp quốc phòng, đường sắt và các đầu mối giao thông của Ukraine, thực hiện một loạt cuộc không kích tập trung. Ảnh minh họa: BI

Lấy ví dụ như trạm Osnova — một trong những đầu mối đường sắt chính ở Kharkov — đã bị đánh bom tan tành. Theo nhà quan sát quân sự Gennady Alyokhin, hơn chục thùng chứa dầu lớn tại nhà ga này đã bốc cháy, ba xưởng bảo dưỡng cùng các thiết bị đầu máy đắt đỏ và hàng chục toa xe đều bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả đường ray cũng bị phá hoại nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Telegram

Trạm Osnova có vị trí vô cùng quan trọng, vì nó kết nối tới các thành phố then chốt như Izyum và Kupyansk — đặc biệt là Kupyansk, nơi hiện đang xảy ra giao tranh dữ dội. Quân Nga đang tìm cách bao vây thành phố này từ phía bắc và phía tây. Ảnh: TASS

Vài ngày trước, quân Nga đã bất ngờ xuyên thủng phòng tuyến dài hơn 40 km dọc sông Oskil ở phía bắc Kupyansk, đồng thời vững chắc thiết lập một loạt đầu cầu ở bờ tây con sông này. Tuy nhiên, khi quân Nga vừa định tiếp tục tiến sâu hơn thì lập tức gặp rắc rối lớn. Ảnh: DeepState

Cả một con sông dài như vậy mà chỉ có hai cây cầu đường bộ nối sang bờ tây, khiến việc di chuyển trở nên cực kỳ dễ bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine phát hiện. UAV của Ukraine hoạt động như thể có mắt thần, liên tục theo dõi sát hai cây cầu đó, khiến việc Nga vận chuyển hậu cần và quân tiếp viện vượt sông Oskil trở nên vô cùng khó khăn. Ảnh: Telegram

Phía Nga cũng đã tìm cách khắc phục, định xây cầu phao qua sông, nhưng hễ vừa dựng xong là lập tức bị UAV Ukraine phát hiện và đánh sập. UAV Ukraine hoạt động không ngơi nghỉ, bay lượn suốt 24 giờ mỗi ngày trên bầu trời sông Oskil. Nhân cơ hội này, phía Ukraine còn tiến hành phản công, với ý định đẩy quân Nga quay trở lại bờ bên kia. Khi ấy, tình hình của quân Nga thực sự rơi vào thế nguy cấp. Ảnh: Pravda

Tuy nhiên, gần đây tình hình đã có thay đổi. Theo tờ Military Chronicle ngày 10 tháng 4, các kênh truyền thông Ukraine đồng loạt đưa tin rằng quân Nga đang sử dụng tàu ngầm mini để vận chuyển bộ binh và đạn dược đến các đầu cầu ở bờ tây sông Oskil. Điều này khiến phía Ukraine hoàn toàn bối rối. Ảnh minh họa

Họ đã cho UAV bay lượn suốt ngày đêm trên sông Oskil chỉ để ngăn chặn quân Nga vượt sông vận chuyển tiếp viện, vậy mà suốt thời gian dài chẳng phát hiện được bất cứ con thuyền nào của Nga. Kỳ lạ là viện binh Nga vẫn liên tục xuất hiện ở bờ tây. Ảnh: Reuters

Việc này khiến giới chỉ huy Ukraine tức giận, họ không thể hiểu làm sao để chặn được Nga. Ukraine không tin quân Nga có thể đào hầm vượt sông, nhưng cũng cho rằng có khả năng Nga thực sự đang dùng cách vận chuyển ngầm dưới nước, chẳng hạn bằng tàu ngầm mini. Ảnh: RIA Novosti

Dù vậy, cũng có người nghi ngờ giả thuyết này, cho rằng đây chỉ là cái cớ để Ukraine bào chữa cho những thất bại của mình, bởi có đoạn của con sông này chỉ sâu khoảng 1,5 mét, không thật sự phù hợp để tàu ngầm hoạt động. Ảnh: 5.ua

Hiện tại, quân Nga đang dốc toàn lực tấn công Kovalivka — một vị trí được xem là lá chắn quan trọng ở phía bắc Kupyansk. Quân Ukraine cũng cố thủ quyết liệt tại đây, đồng thời điều nhiều toán phá hoại len lỏi ra phía sau chiến tuyến của Nga, đặt chướng ngại vật, đào bẫy, với hy vọng phục kích được các đơn vị hậu cần của đối phương. Ảnh: Google Maps

Thế nhưng, các nhóm này hoặc là mất liên lạc sau khi xuất phát hoặc là không tìm ra được tuyến vận chuyển hậu cần của quân Nga. Về sau Ukraine mới phát hiện, quân Nga không di chuyển tiếp tế bằng đường lớn mà binh sĩ phải vác 30-40kg đạn dược, xuất phát từ Dvorichna men theo đường mòn trong rừng đi vòng hơn 20km để tránh ổ phục kích, đưa hàng tiếp tế tới Kovalivka an toàn. Ảnh: Top War

Nhà quan sát Ukraine, Mashovets, cho biết trong 4 ngày qua, quân Nga chỉ tiến được khoảng 1 km vào Kovalivka và hiện đã tràn vào trong làng. Phía Ukraine cũng không ngồi yên, họ đã tổ chức nhiều đợt phản công, chủ yếu tấn công vào sườn trái quân Nga từ phía Mala Shapkivka, và chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả khi kìm hãm được đà tấn công của Nga vào Kovalivka. Ảnh: Google Maps

Tuy nhiên, phía Nga cũng có đối sách. Họ đã tìm cách kiểm soát một điểm cao trên dãy núi gần đó — vị trí này cao hơn trận địa của quân Ukraine ở Mala Shapkivka khoảng 50 đến 70 mét. Từ trên cao, mọi động tĩnh của quân Ukraine phía dưới đều bị Nga theo dõi rõ ràng và họ có thể lập tức triển khai UAV để tấn công. Vì vậy, trong phần lớn các tình huống, quân Nga đều dễ dàng đẩy lùi các đợt phản công của Ukraine. Ảnh: Topnews.ru

Quân Ukraine còn mở một đợt phản công ở phía bắc Synkivka, với ý định cắt đứt liên lạc giữa lực lượng Nga tại Kovalivka và Dvorichna. Lần này, quân Ukraine tấn công rất quyết liệt, gần như dốc toàn lực. Thế nhưng khu vực này lại có một vùng rừng rộng lớn và quân Nga đã nhanh chân chiếm giữ trước, thiết lập trận địa trong rừng từ sớm. Do đó, UAV của Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát huy tác dụng. Ảnh: Reuters

Bộ binh hai bên vì thế phải giáp chiến trong rừng, biến trận đánh thành một cuộc chiến tiêu hao. May mắn cho phía Nga là họ có quân số nhỉnh hơn, nên dần dần giữ vững được thế trận. Trận chiến ở Kharkov lần này cho thấy cả hai bên đều đang cố gắng hết sức, dốc toàn lực, tình hình thay đổi liên tục và thật sự khó đoán định được kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Ảnh: Top War