Bình Dương: Người đàn ông chết khoả thân trong nhà nghỉ

Mở cửa vào dọn phòng, chủ nhà nghỉ tại Thuận An - Bình Dương bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong, trên người không mặc quần áo.

Sáng 27/7, tại một nhà nghỉ nằm trên phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường. Nạn nhân được xác định là Vũ Hoàng Sang (SN 1981, quê An Giang).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, trong lúc nhân viên nhà nghỉ M.T đi kiểm tra và dọn phòng thì bất ngờ thấy vị khách nam nằm bất động trên giường. Tại thời điểm phát hiện sự việc, vị khách này không mặc quần áo.
Binh Duong: Nguoi dan ong chet khoa than trong nha nghi
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.
Ngay sau đó, khi xác định nạn nhân đã tử vong, chủ nhà nghỉ vội vàng trình báo vụ việc đến công an địa phương.
Nhậ được tin báo, Công an thị xã Thuận An lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Được biết, nạn nhân đến thuê phòng ở một mình tại nhà nghỉ trên từ hôm trước. Tuy nhiên các nhân viên không thấy người thuê phòng ra ngoài. Thấy có dấu hiệu lạ của khách nên nhân viên đã đi kiểm tra thì phát hiện sự việc trên.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tài xế xe tải bị lật tại Hải Dương đối diện mức án tù thế nào?

(Kiến Thức) - Trả lời phóng viên Kiến Thức về vụ tai nạn xe tải chở nước đóng chai bị lật khiến 5 người chết ở Hải Dương, Luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, nam tài xế có thể sẽ phải đối diện với mức án 15 năm tù.

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải bị lật tại Hải Dương khiến 5 người thiệt mạng, 2 người bị thương xảy ra vào sáng 23/7, tại QL 5, thuộc xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chiều 25/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế xe tải Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Tai xe xe tai bi lat tai Hai Duong doi dien muc an tu the nao?
 Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 24/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Hà Văn Hoàng.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí MInh cho biết, bị can trong trường hợp này sẽ áp dụng Điều 260 Tội vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ, đó là những quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông vận tải, đảm bảo cho hoạt động vận tải đường bộ được thông suốt, được tiến hành bình thường, và bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe tài sản của công dân và các tổ chức...

Kinh hoàng dao rơi vào ban công chung cư tầng 8 vỡ cửa kính... không người nào nhận lỗi

(Kiến Thức) - Sự việc xảy ra tối 26/7 tại toà Rice City Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội. Khi phát hiện sự việc, chủ nhà đã đề nghị bảo vệ tòa nhà lập biên bản, đi các tầng tìm chủ nhân con dao nhưng không có ai đứng ra nhận con dao là của mình.

Theo đó, tối ngày 26/7, anh Phan Thanh H., sống tại một căn hộ tầng 8 tòa Trung - Rice City Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện một con dao chặt rơi ngoài ban công nhà mình. Do rơi từ trên cao xuống, con dao đã làm nứt toác cánh cửa bếp. 

Ngay lập tức anh H. đã chia sẻ trong group tòa nhà có nội dung: "Nhà bác nào trên tầng 8xx xuống nhận dao nhé. Nhà e vừa có dao rơi xuống ban công vỡ cả cửa. Phúc cho toà nhà mình không rơi xuống tầng một thì hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Mong mọi người lưu ý".
Kinh hoang dao roi vao ban cong chung cu tang 8 vo cua kinh... khong nguoi nao nhan loi
 Hình ảnh con dao rơi xuống va vào làm nứt toác cửa kính nhà anh H.
Tuy nhiên, anh H. cùng bảo vệ đi các nhà ở các tầng trên để tìm chủ nhân của con dao, nhưng không có gia đình nào nhận. Đây không phải lần đầu tiên mà hầu hết các sự cố "vật thể lạ" kiểu này rơi xuống, trong group tòa nhà, đều rất khó để tìm ra "thủ phạm". 

Trao đổi với phóng viên, anh Luân (một cư dân của tòa nhà), ở nơi anh sống (tòa Trung - Rice City Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội), hiện tượng đồ đạc rơi từ trên xuống các tầng dưới, rơi xuống tầng một - nơi có sân chơi của trẻ, không phải là hiện tượng hiếm hoi gì. 

Trong group của cư dân tòa nhà, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người kêu ca vì những vật thể lạ trên trời rơi xuống này. Nhẹ thì nước điều hòa, nước tưới cây; nặng hơn nữa thì chai lọ, hộp sữa. Thậm chí, có cả cơm canh thừa, bỉm trẻ con đã dùng đôi khi cũng được gia chủ nào đó tiện tay vứt luôn từ ban công hoặc qua cửa sổ xuống. 

Không chỉ tại nơi đây mới xảy ra tình trạng như vậy, mới đây nhất tại tòa nhà CT8C Khu đô thị Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) một cụ ông bị cả một ổ khóa rơi trúng đầu chảy nhiều máu khiến nhiều người lo lắng, bức xúc.

Xem thêm >>> Vụ bé gái 5 tuổi rơi từ lầu 9: Mẹ gửi con khi ông bà chưa về

Nguồn: Tuổi Trẻ.