
Dù có nhiều năm học tập và làm việc tại thành phố nhưng chàng trai họ Tôn (sinh năm 1990) vẫn quyết định từ bỏ cuộc sống đô thị để trở về quê hương ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vào năm 2020. Ảnh: Toutiao

Để xây dựng ngôi nhà nghỉ hưu cho bố mẹ và chính mình, Tôn bắt tay vào thiết kế và mất hơn 5 năm mới hoàn thiện từ bản vẽ ban đầu đến một tổng thể hoàn chỉnh. Ảnh: Toutiao

Biệt thự gồm 3 tầng, nằm trên sườn dốc một ngọn núi với diện tích hơn 760m2. Ảnh: Toutiao

Đặc biệt mỗi tầng đều có lối đi dẫn thẳng ra khu vườn tạo không gian bán mở, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Toutiao

Để ngôi nhà bền vững và giữ ấm vào mùa đông, các vật liệu như tre, đá mài và kính chất lượng cao được sử dụng. Ảnh: Toutiao

Để tránh cảm giác tối tăm thường thấy ở các ngôi nhà dựa vào núi, Tôn thiết kế hai giếng trời: một ở trung tâm nhà và một cầu thang xoắn ốc cao 3 tầng. Ảnh: Toutiao

Cửa kính trượt từ sàn đến trần kết nối không gian trong và ngoài, cho phép gió tự nhiên luân chuyển mà không cần quạt. Ảnh: Toutiao

Tầng trệt là không gian dành cho bố mẹ Tôn, với phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, xưởng mộc ở tầng hầm. Ảnh: Toutiao

Tầng 2 có phòng ngủ và phòng làm việc của Tôn, kết nối với bãi cỏ lớn và góc nghỉ ngơi thoải mái bất kể thời tiết. Ảnh: Toutiao

Mỗi không gian trong nhà đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của từng thành viên. Ảnh: Toutiao

Góc sân vườn là nơi gia đình, bạn bè từ khắp nơi đến thư giãn, tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống. Ảnh: Toutiao >>> Mời độc giả xem video: Hà Nội kiểm tra hơn 1.000 căn biệt thự cũ. Nguồn: VTV24