Hoạt động diễn ra nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn dành phút mặc niệm, thành kính thắp nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, cùng hàng ngàn liệt sĩ đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất thiêng Côn Đảo – nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.
Trong suốt hơn một thế kỷ (1862 – 1975), Côn Đảo là nơi thực dân, đế quốc giam cầm và tra tấn lớp lớp chiến sĩ Cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.
Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, nhiều đồng chí đã hy sinh, có người phải mang thương tật suốt đời, nhưng các chiến sĩ Cộng sản và những người yêu nước Việt Nam luôn giữ vững khí tiết, đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng, để lại tấm gương sáng ngời trong lịch sử dân tộc. Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đã viếng mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo và thỉnh hồi chuông 9 tiếng, bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.