Bị ngăn cấm tình cảm, gã trai chém bố mẹ người yêu tới tấp

Bị bố mẹ người yêu cấm cảm chuyện tình cảm, Tuấn dùng dao chém tới tấp vào đầu, mặt và tay bố mẹ bạn gái khiến cả hai nguy kịch.

Công an TP Hạ Long hôm nay (6/10) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, trú tại phường Cao Thắng, TP phố Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích.
Bi ngan cam tinh cam, ga trai chem bo me nguoi yeu toi tap
 Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn
Theo đó, khoảng 22h đêm qua, Tuấn cầm dao xông vào nhà chị N.T.T.H (người yêu Tuấn) để gây sự rồi chém tới tấp vào đầu, mặt và tay bố mẹ người yêu là ông Nguyễn Xuân Thoa (SN 1971) và bà Hà Thị Thanh Thúy (SN 1975).
Chủ tịch UBND phường Hà Tu Nguyễn Xuân Trường cho biết, nguyên nhân ban đầu là do bị bố mẹ bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm nên sau khi uống rượu, Tuấn đã mang theo hung khí xông vào nhà gây án.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế hung thủ. Hai nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm bạn ăn ốc vỉa hè bị chặt chém gần 2,5 triệu đồng

Đi ăn ốc bị chặt chém, nhóm anh Duy "tá hỏa" khi nghe chủ quán tính tiền nhưng thắc mắc thì nhận lại được câu trả lời "ai bảo lúc vào không hỏi giá trước".

Tình trạng "chặt chém" khách hàng tại các quán ăn, nhà hàng vẫn ngày ngày diễn ra khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, nhiều khách hàng dễ tính, khi vô tình trở thành “nạn nhân” bị “chặt chém” lại lẳng lặng cho qua, coi như bản thân xui xẻo, đến ăn uống 1 lần và không bao giờ trở lại. Chính vì lẽ đó, nhiều chủ kinh doanh lại được nước lấn tới, ngang nhiên buôn bán với giá cả “cắt cổ”.

Quan lộ của nữ trưởng phòng tỉnh ủy Đắk Lắk gian dối bằng thăng tiến

(Kiến Thức) - Do làm giả hồ sơ để đi học và làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo thăng tiến qua các vị trí nhân viên khách sạn, Kế toán, Kế toán trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ nữ trưởng phòng quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk làm giả hồ sơ để đi học và làm việc, khiến dư luận xôn xao về hành vi gian dối của bà.
Quan lo cua nu truong phong tinh uy Dak Lak gian doi bang thang tien
Nữ Trưởng phòng mượn bằng cấp 3 của chị gái để đi học và làm việc.
Ngày 4/10, ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk có nhận đơn tố cáo bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973, trú tại TP Buôn Ma Thuột), Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 của chị gái để đi học và làm việc.
Do đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giao cho Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ thẩm tra, kết quả xác minh đơn tố cáo là đúng. Nữ Trưởng phòng cũng thừa nhận tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975) và đã mượn bằng cấp 3 của chị gái tên Trần Thị Ngọc Ái Sa để đi học và làm việc.
Cụ thể, từ tháng 2/1999, bà Trần Thị Ngọc Thảo xin vào làm nhân viên hợp đồng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 2/9, tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, qua trình xét tuyển, phía công ty này yêu cầu phải có bằng cấp 3 nên bà Thảo đã mượn bằng của chị gái mình tên là Trần Thị Ngọc Ái Sa để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Sau đó làm việc tại công ty này.
Đến năm 2002, bà Thảo tiếp tục dùng bằng cấp 3 của chị gái để đi học Trung cấp kế toán, Cao đẳng rồi học Đại học từ xa tại ĐH Đà Nẵng chuyên ngành kế toán (tốt nghiệp năm 2009).
Năm 2005, bà Thảo bắt đầu dùng danh tính Trần Thị Ngọc Ái Sa xin vào làm việc tại Khách sạn Bạch Mã (TP Buôn Ma Thuột) và sau đó chuyển sang làm kế toán cho Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đến tháng 10/2007, bà Thảo được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Nhà khách Tỉnh ủy.
Tháng 10/2009, bà Thảo tiếp tục được điều động sang làm kế toán phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Đến năm 2013, bà Thảo được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản trị và đến năm 2016 tiếp tục được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Như vậy, việc bà Trần Thị Ngọc Thảo làm giả hồ sơ mà thăng tiến qua các vị trí nhân viên khách sạn, Kế toán, Kế toán trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng của Tỉnh ủy Đắk Lắk.