Bị mắng mỏ, đuổi khỏi nhà, vợ đánh chết chồng

Bị chồng mắng mỏ và yêu cầu ra khỏi nhà nếu không sẽ bị giết, Nguyễn Thị Điệu vừa lo, vừa uất ức nên đã dùng dậy gỗ hành hung khiến chồng tử vong.

Ngày 14/9, Công tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Điệu (SN 1971, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phạm Văn Giới (SN 1967, là chồng của Điệu).
Theo thông tin ban đầu, ngày 10/9, anh Giới gọi điện cho con rể là Nguyễn Công Đát (hiện đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan) hỏi vay số tiền 650 USD. Ngày 11/9, anh Đát gửi tiền về và anh Điệu đã đi nhận đủ.
Sau đó Điệu đưa cho anh Giới 1 triệu đồng, số tiền còn lại thì lo trang trải nợ nần của gia đình. Đến ngày 12/9 anh Giới hỏi Điệu về số tiền trên thì được Điệu cho biết đã lo trả nợ hết rồi nên anh Giới bực tức, chửi mắng. Không dừng lại, anh Giới dùng khăn tắm đánh nhiều cái vào mặt Điệu, tuy nhiên Điệu im lặng, không phản ứng gì.
Đến hơn 19h30 cùng ngày, trong khi Điệu đang nói chuyện điện thoại thì anh Giới có gọi điện cho một người cùng thôn để hỏi xem Điệu có trả nợ cho ông này không. Nghe điện thoại xong, anh Giới vào nhà chửi vợ, dọa nhìn thấy ăn cơm là... đập chết và nếu không ra khỏi nhà sẽ giết.
Bi mang mo, duoi khoi nha, vo danh chet chong
 Điệu tại cơ quan điều tra (ảnh tư liệu)
Điệu không nói gì thì Giới vào giường trong gian buồng nằm ngủ. Từ lúc bị Giới dọa thì Điệu ức không ngủ được và một phần vì sợ Giới sẽ giết thật.
Đến khoảng hơn 23h Điệu ức chế nên đã dậy đi vào phòng của Giới đang nằm ngủ, lấy một đoạn gậy gỗ có đường kính 3-4 cm, dài 70cm ở dưới gậm giường, vụt một nhát vào người Giới làm Giới bật dậy, giằng được gậy.
Anh Giới định cầm gậy vụt lại thì Điệu túm được gậy và vụt 2 nhát vào người Giới. Thấy có động, con trai của hai người tên Vinh đã lao vào can ngăn. Tuy nhiên Điệu vẫn dùng gậy chọc nhiều nhát vào người anh Giới.
Thấy bố bị chảy nhiều máu, Vình bảo mẹ gọi điện cho người thân đến đưa anh Giới đi bệnh viện. Tuy nhiên Điệu bảo “kệ ông ấy...”
Sau khi Vinh gọi thì một số người thân đã đến và đưa anh Giới đi bệnh viện, tuy nhiên chỉ 15 phút sau anh Giới tử vong.
Sáng hôm sau, có người hỏi thì Điệu bảo chồng mình bị ngã ở chuồng bò, tuy nhiên phía gia đình anh Giới nghi ngờ nên đã yêu cầu họp.
Bị truy vấn, Điệu nói mấy câu rồi bỏ về, Vinh gặp Điệu và khuyên: “Mẹ làm thì mẹ nhận đi cho bố ra đi thanh thảnh” nhưng Diệu không nói gì và đi vào trong nhà.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tiên Lữ đã mời Điệu lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, cuối cùng Điệu cũng khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ trong thời hạn 3 ngày đối với Điệu để điều tra.

Thiếu phụ giết chồng và phiên tòa đầy nước mắt

Chán nản vì tình cảnh hôn nhân đổ vỡ, người đàn bà tìm đến cái chết như một lối thoát.

Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Thị Hiền (25 tuổi, trú huyện Hương Khê) về tội danh Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Trọng Quyết (26 tuổi), là chồng của Hiền.

Kinh hoàng sức mạnh của bão số 10 càn quét miền Trung

Với sức gió giật cấp 15, bão số 10 khi đổ bộ đã khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ, ngập úng khắp các thành phố, huyện, xã...

Kinh hoang suc manh cua bao so 10 can quet mien Trung
 Sóng to gió lớn lúc 10h tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Thủy triều dâng cao khiến tuyến đường Hồ Xuân Hương bị ngập, nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Những cột sóng đánh cao khoảng 5-6 m gây nguy cơ vỡ bờ kè che chắn tuyến đường Hồ Xuân Hương rất cao. Ảnh: Nguyễn Dương. 

Lời trăn trối của người chồng bị vợ đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

"Uống được 1/3 cốc nước đường vợ pha, vài phút sau anh Hải bị sùi bọt mép, tay chân co quắp", nhân chứng vụ vợ đầu độc chồng kể lại.

Cốc nước chanh đường nghiệt ngã

Mấy ngày nay, gia đình anh Quách Minh Hải (SN 1981, đội 1, xóm Cát, xã Hợp Thanh, Lương Sơn, Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh. Chiều ngày 29/3 gia đình đã tổ chức mai táng xong xuôi nhưng nỗi đau còn cào xé tâm can người ở lại.