Bi kịch người vợ bị bồ nhí của chồng gửi clip “giường chiếu” khiêu khích

Cơn thịnh nộ của người vợ bốc cao khi bồ nhí của chồng gửi những lời nhắn mùi mẫn và cả clip "giường chiếu" giữa 2 người.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.
Bi kich nguoi vo bi bo nhi cua chong gui clip
Frances khóc lóc hối hận về hành động của mình. 
Người đàn ông trăng hoa
Bill Hall (sống ở Mỹ) là người đàn ông kiếm tiền rất giỏi, còn vợ anh ta thì yêu thương chồng hết mực. Tuy nhiên, Bill vẫn lén lút có bồ nhí bên ngoài.
Bill Hall là chủ sở hữu một trong những công ty vận tải thành công nhất ở San Antonio. Năm 1980, Bill mua chiếc xe tải đầu tiên cho công ty của mình, sau một thời gian phát triển công ty được định giá hơn 15 triệu USD. Bill kết hôn với vợ là Frances hơn 30 năm và có 2 con.
Tưởng rằng cuộc sống viên mãn như vậy, Bill sẽ chỉ dành tình cảm cho gia đình. Nhưng đằng sau vẻ ngoài là người chồng, người cha tốt, Bill còn san sẻ tình cảm cho cô bồ Bonnie Contreras.
Mối quan hệ của 2 người kéo dài nhiều năm và không thể rời xa nhau. Người đàn ông đã lập gia đình tặng cho cô nhân tình trẻ đẹp những món quà đắt tiền. Thế nhưng, khi đang ở trong mối quan hệ mặn nồng, Bonnie phát hiện Bill đã kết hôn.
Khi Bonnie hỏi nhân tình về chuyện này, Bill thừa nhận đã kết hôn và đang trong quá trình ly hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là câu trả lời cho qua chuyện và trấn an cô nhân tình mà thôi. Thực tế, chẳng có kế hoạch ly hôn nào giữa Bill và Frances.
Bi kịch không ngờ
Bonnie phát hiện sự thật này và thu thập các đoạn tin nhắn, hình ảnh của 2 người. Sau đó, cô ta gọi điện cho Frances tiết lộ về mối quan hệ của cô với Bill. Thậm chí, cô ta còn gửi cả clip "giường chiếu" giữa 2 người cho vợ của Bill.
Con gái của Bill và Francis nói rằng, nhân tình của bố không phải muốn bảo vệ mình mà muốn giết chết cha của cô. Thậm chí, Bonnie còn bị cáo buộc tống tiền Bill với các bằng chứng mà mình có, nhưng cô phủ nhận cáo buộc này.
Việc phát hiện chồng lừa dối, còn nhân tình chế nhạo khiến Frances vô cùng tức giận. Điều này đã khiến vợ của Bill đưa ra quyết định chết người khi ngồi sau vô lăng.
Frances chưa bao giờ gặp người tình của chồng mình, 2 người chỉ mới nói chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, ngày 13/10/2013, người phụ nữ này rời khỏi trận đấu bóng chuyền của cháu gái và đi tới một cột đèn giao thông trên đường. Tại vị trí này, Frances thấy Bill lái chiếc xe máy Harley. Vài giây sau đó, cô nhìn thấy chiếc Ranger Rover do một người phụ nữ lạ mặt điều khiển mà cô đinh ninh đó là Bonnie.
Lúc đó, Frances thấy chồng mình nói với người phụ nữ trong ô tô nói những lời yêu thương với nhau qua cửa sổ, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh 2 người tiến lên phía trước. Trong cơn tức giận, Frances đuổi theo chiếc xe do Bonnie điều khiển để tông chết cô.
Frances cố gắng ép người tình của chồng vào lề để đối đầu với cô nhưng Bonnie lái xe với tốc độ nhanh hơn. Bonnie nói xe của Frances chạm nhiều lần vào phía sau xe nhưng người phụ nữ này phủ nhận hoàn toàn.
Một nhân chứng cho biết, 2 chiếc xe chạy với tốc độ 144km-150km/h trên đường quốc lộ số 90. Nhân chứng này đã gọi điện báo cho cảnh sát khi chứng kiến 2 tài xế lao đi như thiêu thân, hành động như kẻ ngu ngốc trên đường.
Sau đó, xe máy của Bill ở trước xe của vợ nhưng đi sau xe của nhân tình. Xe của người đàn ông này bị hất vào bãi cỏ bên đường. Khi 2 người phụ nữ quay lại, Bill bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Sau sự việc, Frances bị bắt giữ và lĩnh mức án 2 năm tù còn việc Bill chết chỉ là do vô tình. Tuy nhiên, Bonnie vẫn đang kiện gia đình Frances đòi bồi thường 2,5 triệu USD vì những chấn động sau vụ bị vợ của nhân tình rượt đuổi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô bồ trẻ cho rằng nếu nói chuyện trực tiếp với Frances cô sẵn sàng tha thứ về hành động của bà ta đã gây ra. Cô khẳng định bản thân vẫn yêu Bill và không hối tiếc thời gian 2 người mặn nồng bên nhau.

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.

Mỹ có thể sẽ dùng vũ lực để duy trình an ninh ở biên giới Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói rằng ông đã được trao quyền để cho phép quân đội thực hiện quyền hành lớn hơn nhằm bảo vệ các nhân viên biên giới.

Kết cục bi thảm của hai đứa con nhỏ khi bố qua đời

Người mẹ 20 tuổi với sức khỏe không ổn định đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ đầu tiên đối với hai đứa con nhỏ của mình.

Mời độc giả xem video "Nghi án mẹ giết con rồi tự tử": (Nguồn VTC14)
Văn phòng cảnh sát quận Pinal, tiểu bang Arizona (Mỹ) xác định, người mẹ 20 tuổi tên là Brittany Velasquez đã bị buộc tội giết người sau khi để con trai 2 tuổi và con gái 10 tháng tuổi chết trong băng ghế sau trên chiếc xe đậu bên ngoài nhà. Các nhà chức trách đã không cung cấp thêm thông tin về hai đứa bé nhưng nói rằng cuộc khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành.